nào thì sì pam chưa đi chưa biết cửa lò đi về mới thấy nó không to hơn cửa buterfly tôi thì có ý kiến thế này. cửa lò thì ổn đấy tuy nhiên, trong chung ta ai cũng đi cửa lò vài lần rồi là 1 năm nào cũng cửa lò là 2 túm lại là chán. cũng 6 tiếng xe chạy v...v.. đồ sơn thì thành thị quá ..cái trường bắn quốc gia đó chỉ thích hợp khi cả đoàn không có phụ nữ mà đi 3-4 ngày thì không biết làm gì với cái nước biển đục ngầu và lắm dịch vụ chém cổ như thế, cúc phương và tam đảo thì chúng ta đã qua cái thời học cấp II và cấp III rồi nên cũng không thích hợp, duy có cát bà thì thích thật đó nhưng dịch vụ nghe chừng không hợp túi tiền cho lắm.. cá nhân tôi có ý kiến và cảm nhận về chuyện nghỉ mát như sau. 1 không quá xa. mệt mỏi về đi lại, khi đã mệt thì không thiết làm gì 2 nghỉ đúng nghĩa là nghỉ ngơi thư giãn, không gian yên tĩnh, gần với thiên nhiên, vắng vẻ 3 đủ cả sông núi và biển 4. có trung tâm mua sắm hàng ngoại giá thật rẻ 5. chi phí nhà nghỉ và ăn uống phải hợp túi tiền 6. đồ ăn phải là 100% thiên nhiên chứ đồ nuôi thì chán lắm 7 có nhiều danh làm thắng cảnh có ý nghĩa lịch sử 8. yếu tố con người tại đó phải là hiếu khách sau 8 điều kiện trên tôi thấy rằng có một địa điểm hội tụ đủ các yếu tố trên đó là cửa tùng-quảng trị với bãi tắm được gọi là Hoàng hậu các bãi tắm của việt nam và từ xưa là nơi nghỉ nghơi tắm biển của hoàng hậu các vương triều huế.. 1. đi lại thuận tiện. 8h tối lên xe Hoàng long giường nằm nghủ một giấc đến sáng hôm sau là cửa tùng mà giá xe là 150k. không mệt mỏi tí nào 2. bãi tắm vắng người, nếu không nói là rất vắng để anh em có thể tắm tiên được.chú ý nước trong đến quá trong nên nếu tắm tiên thì có thể lộ hàng.heheheh 3 các dịch vụ gì cũng có. kể cả các dịch vụ phục vụ anh em cũng ngon bổ rẻ hơn đồ sơn. đảm bảo bắn đỏ nòng hahahaha 4. trung tâm mua sắm đông hà là trung tâm hàng thái lan và hàng nhật với giá rẻ bất nghờ luôn. 5. biển có rồi. sông thì có khá nhiều dòng sông lịch sử thuộc vĩ tuyến 17. còn rất nhiều di tích lịch sử và núi thì khe xanh lịch sử và cao nguyên 2000m khu kinh tế mở lao bảo là thiên đường mua sắm cho bất cứ ai vì hàng xịn mà lại không bị đánh thuế. và nhân tiện sang nước bạn lào chơi mà chỉ mất 1 ngày nếu không kể các món thịt thú rừng tuyệt hảo 6 đồ ăn thì rẻ bằng 50% và là đồ thiên nhiên nguyên bản; cá biển các loại. tôm hùm xịn. nộm sứa biển chỉ quảng trị mới có. thịt rừng và các loại ốc biển mà chỉ quảng trị mới có đảm baỏ ăn một lần là nhớ đời 7. danh lam thắng cảnh thì có nghĩa trang lớn nhất việt nam đó là nghĩa trang trường sơn hùng vĩ. lùi ra quảng bình thì là phong nha kẻ bàng. gần hơn nữa là địa đạo vịnh mốc và thành cổ quảng trị nổi tiếng nếu không nói là chán quảng bình quảng trị thì chỉ cần 70km là ta vào đến cố đô huế sau khi đi qua một số bãi biển cực độc và cực đẹp tại khu vực đó 8 yếu tố con người thì không cần phải bàn cãi nhiều lấy tư cách cá nhân ra đảm bảo. vì họ sẽ tiếp mình nhiệt tình đến nỗi mình phát ngại thì thôi còn nhiều thứ nữa mà thôi mỏi tay lắm rồi,,xin phép anh em xin phép các MOD và ban quản trị cũng như đặc biệt xin phép chị em có 2 câu thơ con cóc của tác giả nào đó không biết hơi bậy bạ nhưng rât vui đó là chưa đi chưa biết cửa lò đi về mới thấy không to hơn cửa mình trông xa nhác thấy cửa tùng đến gần mới thấy nó hung hung như cửa mình hehehehehe sory all membersory all membersory all membersory all membersory all membersory all membersory all membersory all membersory all member
A.Túân PR tô't that.tuy nhiên nê'u di Cua Tung thì mâ'y ngày ha a?các a dang bàn di 3-4 ngày e còn k di dc,chac di Cua Tung mat 1tuan wé!hixhx.ác liet that!:notworthy:
Cái này hay này nghĩa trang được xếp vào hàng danh lam thắng cảnh ahahha Em chưa biết cửa tùng nghe hấp dẫn quá Đi 3-4 ngày thôi quá 3-4 ngày thì em cũng chịu
chết thật em ơi..nếu nói là nghĩa trang bình thường thì cũng đúng nhưng nếu nhìn sâu xắc thì lại khác đó..vì nghĩa trang quy mô lắm. trung tâm được xây dựng trên đỉnh một quả đồi và xung quanh la nơi an nghỉ của các liệt sĩ được chia theo từng tỉnh khắc nhau đứng ở khu trung tâm nhìn rộng ra là thấy núi đồi trùng điệp xanh mướt tần nhìn ..và mỗi tỉnh lại xây dựng khu của tỉnh mình cũng hoành tráng theo các đặc trưng văn hóa của từng tỉnh, đó là anh nói rất khai quát..ngoài ra còn nhiều sự việc kì lạ bên trong nghĩa trang trên núi này. ví dụ như quảng bình quảng trị là vùng đất khô hạn khi xây dựng nghĩa trang trên đỉnh đồi này thì đúng ra là không thể nào có nước, ấy vậy mà họ vẫn đào hồ trên đồi và tất nhiên là không có nước ..sau khi tất cả những người có mặt ở đó ngày hôm đó có làm lễ các liệt sĩ xin cho có nước trong hồ thì ngay lập tức giữa cái hồ mới đào toàn đá ong và khô cong đó phun lên một vòi nước ngầm trước sự chứng kiến của hàng nghìn con người..ngay cả bây giờ trong thời kì khô hạn, cây cối xung quanh vàng úa và các dòng sông dưới khe núi khô cong thì cái hồ trên đỉnh này lại vẫn đầy ắp nước. không biết bao nhiêu đoàn nghiên cứu địa chất rồi mà không giải thích nổi....... đi quảng trị thì nhiều nhất là 4 ngày là vừa, tối chủ nhật tại quảng trị .8h tối lên xe hoàng long nghur giấc thì 5h sáng về đến HN lại chuẩn bị mọi thứ và đi làm bình thường rất tiện lợi
hơ hơ máu lên viết một hồi nhìn lại thì thấy mình đúng là đang làm tuor du lịch...hihihihi nhưng không sao..việt nam có 63 tỉnh và gần 100 địa danh du lịch thì đặt chân đủ 63 tỉnh và được một nửa các khu du lịch rồi..hehehehehe
@DC3: bác viết hoành tráng quá, pr quá ổn, em chuyển phiếu sang Cửa Tùng hung hung @all: Mọi người xem thế nào, off hôm tới bàn vấn đề này để chốt nhé
Ông này hay thay đổi ý kiến quá ( hết Lò lại sang Tùng rồi ), gợi ý 1 tí để ông đc thể hiện cho mr.Oai thôi , ko thích thì thôi vậy , ko ở khách sạn thuộc tập đoàn Ocean nữa . @all : Công nhận Cửa Tùng đẹp & hạt dẻ thật , nhưng đi và về đã mất 1 ngày rồi , còn vừa nghỉ ,tắm ,mua sắm vỏn vẹn có 2-3 ngày .... có đủ ko ta ????:dontknown:
hettien nói quá chuẩn..nếu tham gia tớ không tắm mà chuẩn bị đồ nghề câu cá..ở cửa tùng ra bài đá ngầm câu cá quá thích luôn ...không tắm đâu sợ phí mấy chục năm mặc quần áo lắm thật đấy, nghĩ kỹ lắm rồi tiếc lắm
Thế để em chốt lịch luôn nhé 28 - 29 - 30 -31 (Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật) Ai đi được thì thông báo để lên danh sách để còn xem đóng bao nhiêu là vừa nhé ạ
Anh mới mua cái máy này chụp cũng tạm đc :whistling::whistling::whistling: [/IMG] Hình như máy của em ko giống cái này đúng ko ??????:whistling::whistling::whistling:
cái này mà chụp cảnh chiều nay vớt bèo về ép cá và ngã xuống ao thì nét lắm nhỉ..đúng là hy sinh cho đam mê..