Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Tâm Sự Về Nuôi Cá Đá

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi luukhan, 26/6/09.

  1. bluokeywushey

    bluokeywushey New Member

    nếu có những ý nghỉ như thế này thì không thể nào ép ra được bầy cá có thể tranh tài với cá nước ngoài được. Đây chỉ là những ý nghỉ của những người thích chơi cá cảnh, cá kiểng nhưng không may lại rơi vào cá đá bởi vì nó cũng đẹp hay sao á. Những võ sỉ ở trên kháng đài rất ít người là nhà thơ và chỉ yêu mến gân tay mà ghét máu me.
     
  2. minhgita

    minhgita Active Member

    nuôi cá cũng cần phải có 1 tâm hồn chứ bạn,chứ để cá độ ko thì chắc là sẽ ko thành công đâu,chơi cá là cái thú vui,với những ng đá độ thì ko nói,ở đây anh luukhan đang nói về cái tâm cái sở thích nuôi cá,bạn nên đọc kĩ lại rồi hãy phát biểu nhé,đừng phát biểu lung tung như thế
     
  3. nguyendaiquan

    nguyendaiquan Active Member

    Yêu thì cũng yêu đấy nhưng phải có điều kiện để yêu nữa và tấm lòng hix
     
  4. xuanhuyss

    xuanhuyss New Member

    tùy từng loại cá mà bạn. Nếu là cá đá chiến thì cũng như các samurai - chết chứ không chạy. Lúc đó vẻ đẹp của cá mới được phô diễn trong những trận chiến. Còn cá chọi cảnh, đó là những lúc xù vè với cá khác, lúc đó vây, kì mới giương hết lên và người xem mới thấy đẹp. Chứ cứ nuôi mà ko có xù vè thì 1 em HM lúc nào cũng chỉ thấy một đống vây, đuôi dài rủ xuống thôi.
     
  5. booizme

    booizme Active Member

    dân độ chỉ nghĩ đến cái gọi là "money" thoy chứ bik cái đách gì về việc đối xử vs con cá thếk nào,họ chỉ bik tới nơi huấn luyện hay trại rồi mang về thoy,trong khi ng` làm ra nó thì xem nó như đứa con tinh thần
    Nếu ng` nuôi những con cá đó có mặt tại trường độ cá thì hộ cũng rất đau lòng..nhưng làm gì đc
     

Chia sẻ trang này