Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

muốn thành lâp hội đá cá xả tress vào ngày chủ nhật

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi SAMURAI, 11/10/10.

  1. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    1 số câu từ thấy wen wen hehe :D
     
  2. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Đúng rùi , câu này lấy của nhoc nè , nhớ kỹ ghê lun . Mà câu này mình nói thật lòng chứ không có móc méo .
     
  3. teppy

    teppy New Member

    Hiện giờ Samurai có còn đá cá giao lưu ngày chủ nhật không, mình ghé đá cho vui.
     
  4. FILLIP

    FILLIP New Member

    Chào Sam,

    Mình biết đến Sam qua diển đàn này cũng như qua giới thiệu của anh Khanh (naysaymaisay). Mình ở Q.2, gần nhà anh Khanh nên cũng hay đến cafe Hòa Bình chơi và đã được anh Khanh tặng mấy con cá giống. Tuy nhiên qua thời gian nuôi kiểng, tụi nó già và rơi rụng dần rồi.

    Mổi mùa mưa về là lại nhớ nhiều kỉ niệm với con cá đá lắm. Từ thời dưới quê, đi vớt bo bo/lăng quăng ở các cống rảnh cho cá ăn. Đi mua cá của một ông ba tàu, cá đá rất hay vì theo mình nó cắn liên tục, hii. Tới bây giờ, nhiều khi nằm mơ vẩn thấy tới nhà ông ba tàu mua cá, cái nhà có cửa màu xanh cũ kĩ và chỉ được đứng ngoài coi cá, không bao giờ được bước qua phòng khách.

    Lớn rồi làm việc ở SG, vẩn mê và tìm tới hội cá cảnh, từ đó lần ra cháu của cậu "Triều", con của ông Bảy Thanh Đa, cũng được tặng vài con về nuôi chơi. Nhớ ngày đó ghiền lắm, chạy xe lên Hóc Môn đi mua cá mà không biết có lò nào không, chỉ chạy quanh Hóc Môn mua đại ở các tiệm bán cá vì nghe nói cá Bà Điểm đá hay lắm. Rồi ra cửa hàng Thúy Phát - Nguyễn Thông mua cá đá 25k/con về nuôi nhóc trong nhà để xổ chơi. Có lúc, nghiền đến mức biết ngày mai lảnh lương, hôm nay chừa đủ tiền ăn cơm, còn lại chạy ra tiệm Thuận Kiều, chổ anh Tỷ mua cá cũng 25k - 80k và 150k về nuôi chơi. Cá của anh Tỷ bán là lấy từ cá của anh Ký, một lò cá nổi tiếng ở Hóc Môn.

    Có lúc cũng mùa mưa cách đây khoảng 8 năm gì đó, nghe cái hơi đất bốc lên, mình lại chạy qua anh Hùng - Q. 12, gần nhà máy bia Tiger, anh này đá cá cũng có tiếng. Lên chơi riết thành thân, ảnh bán cá hay nhưng chỉ toàn làm kiểng.

    Về Q.2, vẩn không bỏ đam mê, tìm đến anh Khanh. Mua keo nhựa loại 10 lit, bỏ đất vào, trồng rong và thả mổi keo một chú cá chiến.

    Giờ này Q.2 mưa trái mùa, mình lại nhớ. Còn nhiều kỉ niệm với cá đá lắm. Kể đến mai chắc cũng chưa hết.

    Bây giờ có công việc làm ổn định, vẩn độc thân và vẩn thích coi cá đá. Mình vẩn đang nuôi vài con của anh Khanh cho, cho cá ăn artemia/trùn đông lạnh mà vui.

    Chúc cho những người như Sam, anh X.O hay anh Chichchoe,... giữ được niềm đam mê này. Mong có ngày được gặp các anh để chỉ là nói chuyện chơi về cá đá.

    Chúc các anh nhiều sức khỏe.

    Công Phúc
    0986 74 95 68
     
  5. X.O

    X.O Banned

    Mình tưởng có mình mình khùng !!

    Vẫn nuôi và vẫn không ra trường đá...

    Vẫn kiếm lá ,kiếm cây,vẫn lên mạng đọc về Cá Đá .

    Vẫn ý định đi Thái Lan ,MaLai...

    Vậy mà ...vẫn thấy Cha nội này mê Cá hơn cã mình...
     
  6. nhixuan

    nhixuan Active Member


    Lâu quá không có hình ảnh đá cá hay offline của hội và cũng ít thấy anh XO xuất hiện
     
  7. X.O

    X.O Banned

    Cũng đang chờ đây...Biết đâu sau năm mười năm nhóm họp lại ,hay hơn thì sao !!

    Nói gì thì nói ,Hội trên Bốn Mươi có thế mạnh riêng của Nó...

    Đó là những Kỷ Niệm đẹp !!!

    Khi nào có nhiều Anh em trên bốn Mươi cùng ý tưởng, ta lại tiếp tục thôi !!

    NHìn con Cá Đá đẹp quá đi,và còn Nặng Nợ Ân Tình của Anh Em còn chơi Cá, còn liên quan đến Con Cá , không thể bỏ ngang được !!!
     
  8. FILLIP

    FILLIP New Member

    Dạ chào anh X.O.

    Em nhỏ tuổi hơn anh nhiều lắm, chỉ mới 30 thôi anh. Em cũng có nghe nhiều về anh, từ việc anh mua hẳn một số điện thoại mới để cho cá hoặc chuyện anh mua một con cá betta mái/plakat mái gì đó có màu giống con cá KOI bên Thái,....

    Em đã nghe đến nhiều người trong diển đàn này đã thực hiện niềm đam mê của họ một cách hay hơn em nhiều. Nhiều người tổ chức đi tỉnh để bắt cá lia thia,...Người ta chỉ sống một lần và cách sống phóng khoáng của anh cũng như một số người khác em đã được nghe/gặp làm em thấy rất thích. Có lần được ngồi uống rựu với anh Khanh ở quán cháo rắn bên Q.2 (gần UBND P. Bình Trưng Đông), em thấy các anh như anh Khanh có tính cách rất hòa đồng, dễ gần trong đối xử em út. Em nghĩ nhiều người chơi cá cũng sẽ có cách hành xử tương tự.

    Chúc anh nhiều sức khỏe.

    Công Phúc
     
  9. hieufoto

    hieufoto New Member

    Mình đang có hội đá cá tại Cà Phê Viễn Xưa ( Đối diện Bệnh Viện Gia Định), các bạn nào muốn tham gia thì đến quán vào sáng Chủ Nhật hàng tuần nhé .........
     

Chia sẻ trang này