Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Đấu sĩ Halfmoon và Giant (Cuộc chiến nảy lửa)

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi lamvu_184, 30/3/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. dragonevil

    dragonevil Active Member

    Toi Pham( gay ra Toi Ac) moi bi dua ra Phap Truong! O day nhu thoi Trung Co( Nhu trong phim Gladiator) do ban ah!
     
  2. Bigboy

    Bigboy New Member

    Xin hỏi kreamcool một câu duy nhất: "Betta là cá đá hay cá kiểng?". Bạn nên suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, đừng vội vàng, thiểm cận để rồi lại nói năng kiểu bồng bột xen lẫn điên rồ như thế! :)
     
  3. minh_2008

    minh_2008 Active Member

    tiếc.... hem thêm j nữa, ae nói hết òi
     
  4. shidocr

    shidocr New Member

    -Cho góp ý kiến nha ! Tôi là 1 người chơi cá betta đã nhiều năm ! từng một thời đi tham gia nhiều giải đấu betta trong nước cũng như nước ngoài...cũng từng thấy nhiều trận đấu hay, nhưng chưa bao giờ thấy ai ác với cá mình như thế này. Nhiều đại gia cá có đến hàng con như BlackEvil(tay chơi cá bậc thầy, xếp hạng 118 apt của nước ngoài ) còn chưa để betta chơi sống chết 3,4 trận kiểu đó ! thử hỏi các bạn làm gì người ta cho là hay chắc ! chắc tuổi trẻ nông nổi nên tôi khuyên suy nghĩ lại nhé !
    - Nếu có cho đấu thì cũng vừa phải, nếu đã đến lúc cảm thấy thua thì vớt cá ra đi nhé,
    - Còn anh nào muốn đấu ak ! liên hệ mình ! mình con khoảng 29 đại kiện tướng nè ! ;))
    - Mong suy nghĩ lại.

    Mem nào ủng hộ thì thanks nhé
     
  5. Bigboy

    Bigboy New Member


    Sorry nhưng tôi thấy bạn và kreamkool đều hơi lố bịch khi đánh giá người khác. Mỗi người đều có cách nhìn nhận và kiểu chơi riêng, các bạn ko nên ghép mọi người vào cách mà các bạn "yêu" cá.

    Betta là một trong những loài cá đá. Từ ngày xưa bọn trẻ đã chơi cá đá, cá xiêm như một thú tiêu khiển. Cho chúng đá nhau, rồi bỏ cho gà ăn sau trận đấu. Thú vui đó theo con người ta cho tới khi trưởng thành, và ngay cả khi về già. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng chơi cá đơn giản như một thú tiêu khiển, tương tự như trò chọi gà, đấu bò, chọi trâu... :whistling:

    Bạn "từng một thời đi tham gia nhiều giải đấu betta trong nước cũng như nước ngoài", vậy bạn đã từng chứng kiến chú cá của mình chiến đấu đến chết bao giờ chưa? Ý định mang nó đi đấu có đồng nghĩa với việc đưa nó tới cái chết? Bạn có ngăn chúng lại trước khi bị tử vong ko? Đừng trả lời "ko" vì tự bạn đã chứng minh mình mâu thuẫn.

    Tôi cũng thông cảm với các bạn, vì bản thân tôi cũng biết có người yêu con cá betta của mình còn hơn yêu bạn gái. Đêm ngủ ôm bình betta, mất ăn mất ngủ khi cá mình bị bệnh. Bỏ mặc cuộc sống gia đình, thậm chí là miếng cơm manh áo để chăm con cá "yêu mến", hay gào lên tỏ vẻ thương xót khi thấy người khác làm hại betta... nhưng tôi cũng chẳng vì vậy mà lên án, đánh giá ai. Mỗi người một quan điểm mà. Người với người mới quan trọng, chứ người với cá thì.. :whistling:
     
  6. cancel

    cancel Active Member

    Ý bác này là thích mang cá đá kiểu đó thì bác chiều ngay chứ gì? Bác này vui tính ghê,trước thì lên án,phản đối cuối cùng thì khích nhau đòi đá cá theo cái kiểu mình mới lên án.Hóa ra tình thương đối với betta của bác cũng.....lớn lao quá nhi?Có anh em nào đồng ý chơi với bác thì chắc 29 con đại kiện tướng của bác ko thành mồi cho La Hán cũng thân tàn ma dại quá

    To all: Các cụ có câu:"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe".Tôi không nghĩ là chủ topic này post bài lên để nghe người này người kia adua nhau chửi bới, xúc phạm mình như vậy.Mỗi người có 1 quan niệm sống, 1 cách suy nghĩ riêng cho nên nếu thấy ko hợp ý mình thì có thể có ý kiến tham gia góp ý 1 cách nhẹ nhàng chân thành chứ đừng mở miệng ra là"thằng điên này, thằng điên nọ chơi ngông".Thử hỏi cái cách nói ra vẻ thẳng thắn như vậy xét theo một khía cạnh nào đó có phải là "điên, ngông hay ko?Nếu người post topic này là 1 member nào đó có tiếng nói trong diễn đàn mình thì chắc cũng có không ít anh nhao nhao lên khen hay đấy chứ!:whistling:
     
  7. MQVT

    MQVT New Member

    Bác này nói hay lắm!Cho mình bổ sung thêm là ngoài chọi cá, gà, trâu ....ra, từ rất lâu rồi còn có đấu chó nữa và bây giờ đấu chó cũng đã có ở Việt Nam mình rồi.Bác nào ko xem đấu chó cũng tưởng tượng ra đc kết quả trận đấu của mấy con chó chiến thì như thế nào rồi đấy!Mà mấy người chơi đấu chó cũng toàn là mấy người trong câu lạc bộ yêu chó cả đấy thôi.

    In short: Quan điểm của mình là "yêu ko có nghĩa là đội lên đầu mà thờ". Thấy topic hay thì vào xem rồi thanks chủ topic vài câu, ko hơp với mình thì qua box khác xem.Đừng có mở miệng ra là chửi cho nó mất hòa khí.Khửa khửa khửa
     
  8. yeu_bettarong

    yeu_bettarong Active Member

    theo em nghi~ moi~ nguoi` coa' cach' choi ca' cua? rieng minh` nhung` day la` "betta kieng" các bác nên suy nghĩ . Thà ghét noa' ngay từ đầu thì bỏ nóa vào cho la hán ăn lun đi ỏ cho bạn nao` mới chơi mà thik chứ bác làm thế là "WA' ÁC"
     
  9. hucaqu86

    hucaqu86 Active Member

    em chả biết kiểu chơi này có gì hay, nhưng mà tụi này là cá betta cảnh đá đấm có hay ho gì đâu mà cho tụi nó đá, khi đá có nhớ tới khi mình nuôi nó tới khi nó bư như thế không bao nhiêu công nuôi mới được những con cá như thế, với lại theo em biết Vũng Tàu cá đẹp ko thể nhiều bằng Sài Gòn và ở Sài Gòn anh em cũng chưa dám mang cá betta cảnh ra đá, chả biết coi bọn đấy đá có hay không nhưng mà những người chơi betta thực sự yêu betta sẽ chơi đúng với những gì con cá mang lại. betta cảnh để ngắm để giảm stress để thấy được vẻ đẹp hình thể của con cá, còn mún thấy những đòn đá hay đẹp thì kiếm lấy mấy em cá chiến ngồi coi từ sáng tới chiều cho đã.
    Lời cuối chỉ mong mọi người chơi betta quý trọng những gì những chú cá mang lại cho ta.
     
  10. hucaqu86

    hucaqu86 Active Member

    In short: Quan điểm của mình là "yêu ko có nghĩa là đội lên đầu mà thờ". Thấy topic hay thì vào xem rồi thanks chủ topic vài câu, ko hơp với mình thì qua box khác xem.Đừng có mở miệng ra là chửi cho nó mất hòa khí.Khửa khửa khửa
    Trả Lời Với Trích Dẫn
    Chính xác là không phải cứ yêu thì mang lên đầu mà thờ, nhưng em nghĩ ở đây là ta nói đến văn hóa của thú chơi, rõ ràng đấu chó là chó chiến chuyên dùng để ra trường đấu chứ chả ai vác cho nhật ra cho cắn nhau cả, vậy thì cá cũng thế thui.
     
  11. raymond

    raymond Active Member

    Ác hay không ác? Quan điểm hay tiêu chí? Nguỵ biện hay hùng biện?... Công tâm ở lòng người! Anh em không cãi nhau nửa... Raymond đóng bài ở đây!
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này