ấy chà, vụ này hơi sôi nổi à nhe chắc sẽ nhiều cm lắm đây, ép cá gian nan quá hả B thôi chúc nở được nhiều em tốt đẹp nhé để nhiều ae có cá chơi. cực khổ sẽ gặt hái thành công mà[/QUOTE] hôm qua anh lên trễ lại ề sớm quá ko nói chuyện nhiều với anh được hẹn khi khác anh em mì 888 tiếp ko biết nhớ ko nữa , heeeeeeêeeeeee
1 Cô gái thích cá la hán à? 1 bông hoa giữa rừng gươm ^.^! Bé vàng của anh Bảo sẽ còn ra nhiều đàn con đẹp, mua con của nó cũng ok lắm rồi.
ah , anh nhớ rùi công nhận em là cô gái chịu chơi ghê cá nhỏ quá trời mà ko hỏi đi hỏi mua con cá cha , con đó anh ko bán được . Cảm ơn em nha cô gái này coi bộ chịu chơi lắm thi ơi anh ko hiểu sao luôn . Potay con vàng cha đó em , hỏi móc anh hả ku
Ây cha! Ông bảo trốn vợ lên đây lén phèn gì thế! Cái gì mà có begau nữa! Ghê thiệt chứ! Coi vậy mà cũng đắt show gúm!hj hj. Nếu sau này vợ a biết chuyện gì! A có bị phạt! Cho e xin lỗi trước nhe!he he he. Lai tạo bé vàng sẵn tiện chủ cũng tính lai tạo luôn àh!hj hj hj
nam mô a di đà , anh hiền khô ah ko có vụ đó đâu đừng hiểu nhầm anh nha hheeeeeeeeeee móc thì ko sao chứ khều khều là ướt đó nha em
chúc mừng bạn đã thành công. Mình nhìn cái đĩa trứng đang nở có màu trắng, nhưng đĩa bạn cho ép thì lại màu đỏ. nếu sai mong bạn bỏ qua.
hình lúc ép là do mở đèn hồ màu hồng nên cái dĩa thành màu hơi cam đỏ ... còn lúc trứng nở là mở đèn trắng nên dĩa trứng màu trắng .
anh nói đúng đó nhưng anh chưa nhìn lại màu đèn là màu gì . ko sao đâu anh tại anh xem chua kĩ đó mà ko em ơi hồi anh ép cá bao giờ cũng mở đèn hồng hết đó . còn dĩa màu trắng là anh sài đèn trắng cho em nó có anh sáng tương tự như ánh sáng mặt trời cho tốt hơn cái thằng chỉ có nói đúng là hay thui . ah quên ku em xem bên ngoài rùi nên biết rõ ghê , vậy anh cứ tưởng em có trí tưởng tượng phong phú chứ heeeeeeee