Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Cá Chọi Express

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi PhamMinhTuan, 12/1/10.

  1. betta_codon

    betta_codon Active Member

    hic nghe không mà đã thấy hơi ớn bầy cá này rồi khổ chwa kìa
     
  2. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    Con thưa với các chú môn chơi này thắng thua là chuyện hoàn toàn bình thường , ở đây có ai dám xưng là thắng hoài hay thua hoài không ! Đến với môn chơi này không phải là dễ ,1 yếu tố nhỏ nhoi cũng có thễ gây ra 1 hậu quả nghiêm trọng . Con thấy topic vắng hoe im lặng 1 cách đáng sợ nên con mới kễ cho anh em nghe rồi dần dần topic ta sẽ sôi nổi thôi mà . Đối với người chơi môn này thì thắng thua là hoàn toàn bình thường , thậm chí có 1 số người đá vẫn thắng mà ai hỏi họ đều trả lời thua nữa là đằng khác . VẬY CÓ NÊN KỄ CHUYỆN, THÔNG BÁO TIN TỨC CHO ANH EM TRONG DIỄN ĐÀN NGHE NỮA HAY KHÔNG ĐIỀU ĐÓ PHỤ THUỘC VÀO ANH EM TRRONG DIỄN ĐÀN ???? CHO CON XIN Í KIẾN CÓ HAY KHÔNG ????:(
     
  3. X.O

    X.O Banned

    Ok, đễ chú xóa bài trước cũa chú cho Nhoc có hứng thú tiếp tục cuộc chơi nhé.

    Chúc THắng Lợi .

    X.O//
    //
     
  4. thiklachik

    thiklachik Active Member

    chúc mừng dd lại có thêm những tài năng trẻ về môn cá chọi và những bầy cá xuất sắc ..........và những niềm đam mê về loại cá này
     
  5. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    em là 1 con gà cục ta cục tác thôi :D
     
  6. thiklachik

    thiklachik Active Member

    ai cũng bắt đầu từ 1 con gà mà em ....có cố gắng có thành công
     
  7. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    Kiễu này phái thành lập hôi đá cá trên diễn đàn thôi :D em xin làm đệ đệ tử của hội:wallbash: . Mấy chú lên tiếng đi mấy đại ka:)
     
  8. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Kiều Phong phế võ công đại đệ tử phái Tinh Tú

    ...Trên đường lãng du gần khu Xóm Mới, KP đụng với các đồ đệ phái Tinh Tú (cá tuyển APD). Trận đầu tam đệ tử Tinh Tú Hải thi triển độc công đánh vào cứ của KP, thế nhưng với chiêu Phi Long Tại Thiên thỉ 2 bên mép của đối thủ sưng dảnh lên, cuối trận bên đối thủ mới biết là đụng phải Kiều Bang Chúa.

    Trận tiếp theo thì KP đụng với đại đệ tử của Đinh Lão Quái, lần này đối thủ thi triển nôi lực phát chưởng vào hai bên cạnh sườn, bằng phản ứng điêu luyện KP nghiêng mình hóa giải các thế công và thuận "miệng" tống ra 2 chiêu Kháng Long Hữu Hối như trời giáng vào nách đối phương thế là bạc bên ngoài còn ăn 6, tiếp đó là từng phát chưởng chuẩn xác vào nách làm gẫy cá kia, sau đó KP thi triển vài chưởng Phi Long Tại Thiên,đi sau vọt tới cắn mạnh vào càm đối thủ (cú cắn này giống như thế đánh Dao Kim Cương trong Đô Vật)...thế là võ công con kia xem như bị phế, phần còn lại thì ...chắc con kia ko sống nổi vì khóe tay bơi tấy đỏ,bụng sưng to, miệng nở hoa.

    Thế là KP lại thêm kẻ thù vì Tinh Tú Lão Quái thế nào cũng tìm KP...hy vọng chủ cá KP tìm Đoàn Dự, Hư Trúc kết nghĩa với nó mau lên để khi lên Thiếu Lâm đại chiến không lâm vào cảnh đơn độc. Ngoài "giang hồ" còn rất nhiều đại cao thủ mà KP chưa đụng thế nên trên đường hành hiệp KP hãy bảo trọng...
     
  9. X.O

    X.O Banned


    Kễ ra thì KP cũng ghê gớm .Nhưng cái Đám Mã văn Lai và đặc biệt Thái văn Lan nghe đâu đang trên đường đến Sì Gòn .Sắp tới trên đĩnh Quang Minh xuất hiện "Chàng Trai Già Họ Mã" chưa biết cầm bữu bối gì ,không biết KP có dám lĩnh Ấn Tiên Phuông xuất trận hay chĩ "khôn ngoan núp lùm" chờ "binh" trong Bão ???

    Hi Vọng KP không làm mất mặt làng cá đá Văn Lang .:D
     
  10. N2D

    N2D Active Member

    Cho mình thắc mắc chút xíu: mình cũng mê cá, đọc tường thuật kiểu này cũng thấy thích thích :p Cơ mà sao chẳng thấy bầy nào mang tên Dã Tượng, Yết Kiêu, Quốc Toản hay Phạm Gia..v..vv.. :dontknown:
     
  11. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    ...KP lang thang đi tìm nguồn cội, trên đường đi gặp nhiều nguy biến thường là tự thân tranh đấu và cũng bị nhiều hiểu lầm. Bản lảnh đem ra thi thố phần nhiều là bị đưa vào thế bắt buộc chứ không "thách thức" hay "truy sát" một ai. Đời chiến binh gặp giặc thì ra trận dù có "da ngựa bọc thây cũng nguyện cam lòng" chứ đâu nghĩ đến toan tính "khôn ngoan núp lùm".
    Thái Văn Lan hay Mã Văn Lai muốn vây đánh KP để chiêu tập quần hùng hay "phục hồi Yến quốc" thì rõ ràng đều là "mưu đồ" là "toan tính".
    KP "dụng võ" là để "yên dân" , thế nên trong mức độ giúp cho chủ bia mồi kết giao bằng hữu thì thì KP dốc hết sức, chứ lạm dụng KP trong việc xua quân trong tư cách Nam Viện Đại Vương tiến đánh để "tranh bá Đồ Vương" thì chắc gì KP chịu nhận.
    :D Truyện đã viết như thế mà !!! Cuối cùng thì KP chắc cũng phải tự sát thôi :praying:
    :) anh X.O chờ kiếm cá nào có tên là Thành Cát Tư Hãn hoặc Alexander đại đế thì mới có thể phá thành đoạt nước .
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/1/10
  12. X.O

    X.O Banned

    Mấy con Cá Đá hôm nay Thắng ,mai thua ,nay sung mai...xìu chẵng biết đường nào mà lần ...

    Mấy bậc Tiền Bối mà biết lấy tên Các Ngài dặt cho mấy con Cá Đá ,Mấy Ngài về bẽ cỗ bóp họng cho mà chết sao Anh Dê ??

    :D

    @Trã lời cho Nhoc về chuyện Hội Cá :

    Hội Cá vẫn còn đó Anh Say và Chichchoe ,vã lại tiêu chí cũa Hội trươc đây chũ Yếu là Vui Chơi với Anh EM cùng độ tuỗi trên 40 .

    Mọi liên lạc về Hội ,Anh Em cứ Phone cho Anh Say ,kéo Ỗng ra là xong ngay.
     
  13. X.O

    X.O Banned

    :D Cá "Màu đõ" này khôn thật :D
     
  14. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Linh Ngọc đạo nhân

    Hi !
    Trong giới hạn hiểu biết của mình xin đóng góp chuyện cá đá hiện tại ở SG (thông tin còn ít ỏi, rất mong ý kiến đóng góp) .Bây giờ nói về bầy cá có tên là Linh Ngọc :)D gọi vui là Linh Ngọc Đạo Nhân).

    Linh Ngọc có có mấy màu : xanh,xanh bông, tím bông, tím đen. Đặc điểm là con xanh & xanh bông có mắt ánh màu xanh, cá hay bị rách kỳ dông & đó cũng là nết cắn của nó.

    Phát tích từ việc chủ cá Linh Ngọc được mời ăn đám đầy tháng baby của người bạn, thế là anh ấy mang cá ra xổ thử. Và khi thả vào cá LN cắn phủ 4-5 đòn, đòn đầu cắn bay kỳ dông cá kia, cắn qua cắn lại hồi lâu nó lại làm 4-5 đòn nhận chìm cá kia xuống bồn. Cá kia "vù" bỏ chạy (con này cũng dỡ) thế là chồng độ với con tiếp theo, con này cứng và cắn cũng sắc xảo, tuy nhiên LN (khi ấy chưa được đặt tên) lại xài cách tung liên hoàn chưởng phủ bọc cá kia. Trận đấu kéo dài 1h30' và cá kia bị nách hậu rỉ máu. Anh chủ cá thắng 2 trong 1, đi ăn cỗ mà vui như tết khi tặng quà cho cháu bé anh tự nghĩ rằng hôm nay may mắn quá nên lấy tên Linh Ngọc (là tên của baby) đặt cho bầy cá này.

    Từ đó về sau cá Linh Ngọc nếu là anh chủ cầm thì luôn thắng, có những trận thắng ngược thật ngoạn mục, bạc xuống 3/10 còn lội ngược thắng. Cá đó xét về tổng quan thì không phải là kiệt xuất, thế nhưng ko hiểu vì sao mà nó vẫn hạ nhiều con rất hay.:D Vì thế mà gọi là Linh Ngọc đạo nhân.

    Hiện giờ đang thu xếp để xem chưởng của KP mạnh hay pháp thuật của Linh Ngọc giỏi...
    Có kết quả sẽ thông tin chi tiết cho mọi người biết nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/1/10
  15. vhlit2003

    vhlit2003 Active Member

    hay quá anh T ơi, cám ơn bài viết nhìu lắm, tiếc là chưa có thời gian và dịp xem KP ra trận,
     
  16. thiklachik

    thiklachik Active Member

    lại có thêm 1 bầy ca' hay nữa....cá chọi vn đang trên đường phát triẻn wa' tốt chúc những trại cá lại có thêm những bầy ca' xuất sắc và làm rạng danh ca' chọi việt nam với cac' nước khác
     
  17. thiklachik

    thiklachik Active Member

    anh trung cho em số đt đi có gì bữa nào đi chung với anh đá ca' cho zui .....zạo này lo làm lãng wen mấy em cá' wa' hihi
     
  18. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    Linh Ngọc thì con không biết còn Kp thì anh SU tuyệt chủng rồi :D
     
  19. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    a PMT cho em xin sđt :D
     
  20. nhoc1289

    nhoc1289 Banned

    Câu chuyện này kết thúc tại đây đi ha:D. Diễn đàn có lập hội cá đá hay có gì liên quan đến được thì cho con tham gia chơi với ! chú x.o ơi tại sao muốn vô hội phải là u vậy:confused:
     

Chia sẻ trang này