Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Buồn wá,hichic.

Thảo luận trong 'Tổng hợp - kinh nghiệm về cá Dĩa' bắt đầu bởi thangogpe, 2/8/11.

  1. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Anh chiminh ơi , trưa nay em thay nước xong thì đến tối con Lam Đức của em bị mắc bệnh rùng mình lia lịa . Nó bị sao vậy ?
    Em sợ nó chết lắm anh ơi ................................
     
  2. CaptainJack

    CaptainJack Active Member

    Nhiều khi nó chỉ bị ngứa người nhưng lại cọ mình vào vật gì sắc nhọn nên cứ thể nó loét ra thôi. Bệnh này nêu bình thường thì dễ chữa nhưng trên hình đã nhìn thấy cả xương của cháu nó rồi đấy.
     
  3. thangogpe

    thangogpe Active Member

    Kính báo,
    E nó đã theo ong bà về rùi.
    Cầu chúc e siêu thoát,hichic.
     
  4. thangogpe

    thangogpe Active Member

    Đáng ra e nó kg đến nỗi nào, tại dạo này bận wá,
    hết đi làm rùi về nhà, vợ, con nhỏ, sau đó đến cá nên kg để ý kỹ,
    Lần đầu chơi sang albino mà đã tèo mất 1 bé.
    6 chú giờ còn 5 thôi
     
  5. bemoitapchoica

    bemoitapchoica Active Member

    bạn lấy cái xô cho cá zoo ai mà dể o cái rổ dzậy cá nó bị tress dó nuớc thấp hơn cơ thể cá sao nó thoải mái dc dã bịnh dánh thuốc còn bị ép nửa cho zoo xô bật oxi lên cứu nó di bạn . cái rổ dzậy ko thở dc chúc cá mau khoe
     
  6. PhanAnhQuan88

    PhanAnhQuan88 Active Member

    Mới sáng ra đã đọc được tin em nó đã ra đi .
    Buồn quá ... Xin chia buồn với bác chủ ................................
     

Chia sẻ trang này