tiệm cá trên đường 30/4 phường 10 đối diện nhà hàng Hải Phương, cùng dãy với nhà hàng Đông Xuyên và sát ngay bên tiệm kính nhỏ..ở đấy có cá xiêm.. hoặc tiệm cá Gia Huy như bác Phát chỉ cũng có, đi tìm lại một lượt nữa xem sao, có khi hôm ấy bạn vô duyên ra lúc tiệm hết cá thì sao..
cam ơn các bạn đã chỉ giáo nha! (mình toàn mua cá chợ không ak nhưng thấy đá cũng cả tiếng mà ko thấy chạy ^^
cá chợ đá với cá chợ thì cả tiếng không thấy chạy là đúng rồi...mua ở các chỗ này chỉ có 15k 1 con nhỏ cỡ 1.3, 20k một con cỡ 1.8 còn tại số 7 Nguyễn Văn Trỗi 40k một con béo như con heo ấy, với giá ấy thì làm gì có cá chiến cho các bạn chơi...
Đa số anh em mình ai cũng vậy em ơi! lúc mới chơi chỉ biết mua cá chợ chiến , sao đó có duyên gặp các cao thủ, tiền bối... share(tặng) cho vài con cá trống dữ, mái bỗn làm giống từ đó làm ra những chiến binh . như chú kinhngudonhà mình nè lúc đầu tòan mua cá chợ chiến với anh em , mặc dù thua te tua(hy sinh tại keo) vẫn kiên trì (chủ yếu vui là chính) đến nay tự mình đã sản xuất ra những chiến binh thứ dữ vì vậy, ko có gì ngại hết cứ mang ra chiến với anh em , cá chợ thì cá chợ chứ nhiều con cũng dữ lắm chứ bộ quan trọng anh em nuôi huấn luyện nó nữa mà .
bác Phát nói hoàn toàn chính xác. anh em trong hội chơi với nhau vui là chính, cá chợ đá cũng hay nhưng cá nòi hay hơn nhiều, ngày mới tham gia mình đi kiếm cá chợ về rồi dưỡng, không biết về lên keo xuống hũ cho đủ kỳ đâu, nên khi thi đấu cầm chắc phần thua, được cái võ sĩ của mình rất lỳ lợm, chiến đầu đến hơi thở cuối cùng..bạn cứ chơi cho vui đi, nếu thấy thích thì mình có thể chia sẻ cho ok