Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Xin chào mọi người !

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi Liathiaxautrai, 12/6/08.

  1. Liathiaxautrai

    Liathiaxautrai Active Member

    - Hôm nay tình cơ vô 4r, tự nhiên lòng mình sống lại những kỷ niệm ngày xưa, với cái thú chơi cá lia thia dân dã. Bây giờ thời đại thông tin, muốn gì thì cứ search chứ hồi xưa nuôi cá là tự mài mò thôi. Ngày xưa thì làm gi có HM, rồng hay giant gì đó, cá chọi thì có mấy chú xiêm xanh, xiêm tím, còn cá kiểng nào phướn xanh, phướn đỏ, bạch phụng,... Mấy em không có ngân lượng thì đi xúc lia thia đồng về chơi, mà hồi đó cá lia thia đồng nhiều lắm, mỗi lần đi xúc cả sô, mỗi đứa cũng phải hơn trăm con, rồi về nhà thì bắt đầu đi sưu tầm bất cứ thứ gì có thể đựng được, nào là chay xì dầu, chay nước ngọt, keo chao lớn nhỏ, ngon nhất là chay nước biển, nhớ cái cảnh đi khắp xóm gặp "thím hai", "dì năm" là mở miệng xin keo.
    - Mình mê cá (chứ chưa biết gì) từ năm 6 tuổi, ở gần nhà có mấy ổng anh nuôi cá rất giỏi, toàn cá to và đủ màu sắc. Thế là mình nằn nặc đòi ông già mua cá để chơi, và mình có được 2 con xiêm trắng (bạch phụng) nhỏ nhỏ, mấy ngày sau đó cứ chốc chốc lại rút giấy cho 2 con đá bóng và cảm thấy rất ngất ngây. Rồi chuyện bi hài cũng đến bởi tính trẻ con hay bắt chước như khỉ, số là lâu lâu mình vớt 2 con bỏ vô cái ca cho nó đá chơi, và nghe người ta nói để cho cá dữ nên ngâm nước muối cho vảy cứng, thế là mình "hồn nhiên" vô bếp lấy hủ muối của mẹ và tặng mỗi con 1 muỗng -> Kết quả hôm sau nhìn 2 con cá sao giống giống... con tôm.
    - Rồi vài năm sau đó, mình cũng tập tành ép cá, nhưng mãi đến năm 13t mới có kết quả. Ngày đó khó nhất vẫn là làm sao nuôi sống đươc cá con trong 2 tuần sau khi nở, qua giai đoạn này là cá con ăn bo bo (trứng nước) được, coi như thành công. Hồi đó mình làm gì biết tới chuyện trùng cỏ hay ảtemi gì đâu, mình chỉ cho cá bột ăn mỡ heo thôi, và cám ơn trời nó vẫn sống tốt, mỗi bầy cũng được khoảng 300 con, cảm xúc thật ngọt ngào khi đàn cá con lớn lên từng ngày, rồi có tí màu mè, rồi bắt chướt "người lớn" oánh nhau. Đến khi bọn chúng được 16 tuổi (nếu tính theo người), mình cho lên keo và bắt đầu lượm bạc cắc hằng ngày. Mãi đến những năm PTTH mình không còn điều kiện chơi nữa, đành gác lại vậy, nhưng niềm đam mê lia thia vẫn âm ỉ.
     
  2. Son²GoKu

    Son²GoKu Active Member

    hehe,chào mừng bạn,diễn đàn ta đã có thêm cao thủ nữa rồi :p
     
  3. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Cá được 16 tuổi tính theo người là sao vậy liatiaxautrai? Giải thích chút xíu cho mình hiểu .Thanks bàiviết
     
  4. Liathiaxautrai

    Liathiaxautrai Active Member

    Ừ thì đại khái mấy em nó chuẩn bị làm đàn ông, cỡ 3 tháng tuổi anh Khanh à.
     
  5. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Chào mừng bạn Liathiaxautrai đến với diendancacanh.com.

    Bài viết của bạn hay lắm. Ai cũng có một tuổi thơ, tuổi thơ được gắn bó với những chú cá lia thia, những chú dế, viên bi.... thì thật là đẹp phải không bạn! Mình cũng vậy, nên đôi khi vào diễn dàn này như được sống lại những giây phút quí báu ấy!

    Cám ơn bài viết rất hay của bạn
     
  6. eobinicu

    eobinicu Active Member

    chúc bạn vào hội betta
     
  7. intel2504

    intel2504 Active Member

    Vậy là bây giờ niềm đam mê của anh đã trở lại rồi! Chào mừng anh đến diễn đàn và chúc anh vui. Hy vong anh sẽ đóng góp nhiều kinh nghiệm cho anh em. Thân:)
     
  8. zippo

    zippo New Member

    haha welcome anh lia thia xấu zai hehe !!!
     
  9. phamquoctuan10a4

    phamquoctuan10a4 New Member

    chắc em phải cất nhửng kỉ niệm bùn và vui này trong kí ức wé, sợ đến khi như mý anh thì tìm như thể tìm chim. em nhớ hùi em còn lớp 8 má cho nhiu tiền cũng bỏ vào cái mớ cá lia thia. em nui gần cả chụp cái hủ nước biển. trời ơi có bít zì đâu nó cứ chít hoài có biết ngầm tetra đâu hay lá bàn đâu. chỉ có muối với muối cái zì cũng có muối nhớ lại mà bùn cười thật nhìn mấy chú cá đá mà lòng hăng hái nào là trầy da tróc vẩy rách đui tùm lum. nhưng mà xong rùi cũng vui. nhớ lại zờ lấy lại ko được zờ đi học bít bùng ui thui ko cóa thì gian chơi . ui thui nhớ kỉ niệm ấy wé
     
  10. HyCalmette

    HyCalmette Active Member

    đọc bài này nhớ lại những kỉ niệm lúc nhỏ quá :D
     
  11. liathiatp

    liathiatp Active Member

    Trùi, có người cạnh tranh liathia với tui rùi, hu hu hu, :D.
    Chào mừng bạn đến với ngôi nhà lớn của anh em betta ^^.
     
  12. dthong

    dthong Moderator

    bạn có thể chia xẻ cách nuôi cá con bằng mỡ cho sống tốt qua 2 tuần không ?
     
  13. DucSaker

    DucSaker New Member

    ừ anh Dthong hỏi trúng ý em rồi ! cái cách này em cũng đã từng làm nhưng tỉ lệ cá con sống đên 4 tháng là 10 con khỏe mạnh nhất hix hix
    bạn liathiaxauzai nói rõ cái cách nuôi cá con bằng mỡ heo cho mọi người mở mang tầm nhìn nào :D
     
  14. Liathiaxautrai

    Liathiaxautrai Active Member

    Giai đoạn quan trọng nhất là 02 tuần đầu tiên của cá bột. Về vấn đề cho cá bột ăn bằng mở heo (đã thắng thành mỡ nước), đây là một cách dân gian, nhưng mang nhiều rủi ro, vì dễ bị ô nhiễm nước, ngày xưa khi cá bột nở đến ngày thứ 3 thì mình cho một giọt mở heo vào, cá bột sẽ bu lại và "bú" thấy thương lắm. Mình chỉ cho ăn khoảng 1 tuần thôi thì cá bột có thể ăn bo bo rồi, nên chú ý quan sát lớp ván mỡ trên mặt nước để điều tiết lượng mỡ cho ăn, và nên vớt bỏ lớp ván mỡ dư thừa cho sạch nước. Cách nuôi của mình bây giờ chắc lạc hậu rồi các bạn à !
     
  15. liathiatp

    liathiatp Active Member

    Ừ, hồi đó liathiatp cũng nuôi cá đá bột như vậy, nhưng để ý là 2,3 ngày sau mỡ đó sẽ tạo thành ván trắng nổi lều bếu gây ổ nhiễm nước, rất khó vớt ra, tốt nhất là để giọt mỡ trong cọng thun cho nó khỏi lan ra, sau đó gom nguyên cả đống ván đó đem dục đi là xong, theo ý riêng của liathiatp, cám loại dành nuôi tôm sú bột là tốt nhất cho cá bột, hoặc dùng bánh mì trộn lòng đỏ trứng gà, phơi nắng rồi đem rang khô lại, giả và rây cho thật nhuyễn, sau đó mỗi lần cho cá bột ăn 1 chút xíu rắc đều là ok (liathiatp toàn xài cách đó, vệ sinh và tiện lợi hơn trùn cỏ nhiều lắm).
     
  16. zippo

    zippo New Member

    lại có cách mới hhehe bác Hiện dấu nghề giờ mới khai nha hehehe
     
  17. liathiatp

    liathiatp Active Member

    Giấu nghề gì đâu, tại ko ai hỏi thôi mà :D, bữa nào rãnh ghé anh chơi, nhà anh em mình cũng gần nhau mà :D
     
  18. Liathiaxautrai

    Liathiaxautrai Active Member

    Hồi trước cũng có thử đem lòng đỏ trứng luộc, sau đó trộn với bột mì rồi đem rang cho khô lại. Cách này cũng dễ làm ô nhiễm nước lắm, hên xui là chính.
     
  19. hoadaide

    hoadaide Active Member

    chúc mừng anh trở lại niềm đam mê ( god lucky )
     

Chia sẻ trang này