Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

vui quá di mất

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi DemonHunter, 13/12/08.

  1. DemonHunter

    DemonHunter New Member

    Một ngày kia! Những kỉ niệm 1 thời phong lưu chợt hiện về trong tôi,cái ngày đó cõ lẽ tôi chẳng bao giờ quên, tôi đã cướp đi thứ quan trọng của một cô bé:






    Tôi rất muốn tìm lại và xin lỗi nàng. Cuộc sống có 1 thứ để làm thật là thú vị ! Tôi vui pả kố





    Việc tôi làm đầu tiên đó là sửa sang cái máy tính:




    Bởi tôi bik rằng Internet là 1 công cụ tìm kiếm,liên lạc rất tốt:



    Nhưng mún tìm 1 người không phải là dễ, tôi cố gắng thức đêm để có 1 chút thông tin gì đó về nàng,song đôi khi không thể thắng được cơn buồn ngủ



    Tôi lại mất 1 khoảng thời gian khá dài trong cuộc đời mình



    Nhưng nhờ bố mẹ, tôi có 1 nghị lực phi thường và rồi điều gì đến đã phải đến



    Tôi đã tim được nàng với nickname : Thịnở@_10x_sànhđiệu




    Và thật là sock ! Nàng show hàng ngay trên WC khiến tôi giật mình


    Không ngờ cô bé ngày ấy giờ đã "nhớn" dzậy, tôi hẹn gặp nàng ngay trong nay mai, và nàng đồng ý lun! 1 cảm giác "Thật là Yomost".Tôi vui sướng



    Có lẽ rất lâu rùi mới có được giấc ngủ ngon như thế




    Sáng hôm sau, tôi sửa soạn lại mình chuẩn bị cho 1 cuộc gặp gỡ có lẽ là mang tính lịch sử của đời



    Đúng như lời hẹn, nàng cũng đến bãi biển, và tôi đã thấy nàng
    1 vẻ đẹp kiêu xa





    Tôi đứng ngắm nàng từ xa mà chưa dám lại gần





    Bởi xung quanh nàng là 3 tên rất dữ dằn, mà tôi thì đã giải nghệ từ lâu nên võ vẽ bây giờ cũng xoàng lắm




    Song tình yêu vượt qua tất cả, tôi đến bên nàng nhưng bị chúng chặn lại.Tôi nhăn mặt



    Không hiểu sao lúc ý tui hăng thế ! Kill được cả 3 thằng 1 lúc...
    và cũng đã thấm mệt, cố gắng đến bên người con gái của mình
    Nhưng bỗng từ đâu 1 gã to, cao, đen hôi bước tới, giọng hách dịch : Mày là thằng nào mà dám động đến vợ tao, coi chừng tao đấm vỡ mũi mày ra đấy





    Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì hắn đã tung 1 cú đấm trời giáng
    Tôi nằm lăn ra đấy





    Thật là nhục nhã! Từ bé đến giờ tui có bị ai đánh đến nỗi phải vào viện thế này đâu! Biết tin tôi trọng thương bọn đàn em buồn ra mặt




    Tôi tức thằng cha ấy lắm ! Nhưng bik làm sao được, hắn rất mạnh và có thể thắng được cả 10 thằng như tôi chứ chẳng chơi!
    Tôi quyết tâm luyện võ trở lại để giết hắn
    Hãy đợi đấy.... 1 ngày hok xa ta sẽ báo thù
     
  2. 360°

    360° Active Member

    đợi lúc báo thù thì thằng kia xuống lỗ rồi :(
     

Chia sẻ trang này