Đã từ lâu lắm rồi, kể từ cái ngày con trống chiến của mình ra đi 'bất đắc kỳ tử", buồn quá nên không thèm ép nữa. Đến nay có nhã hứng ép lại vì thấy em trống tơ này có khả năng. Và cuối cùng thì niềm vui cũng mỉm cười với mình. Cá con đã lắc đuôi hehe. Đây là hình 2 em nó. Chụp lúc bọn nó vừa làm việc xong. Lúc đẻ không dám đến gần quay phim.
Cảm ơn em trai! Cảm ơn anh! Hy vọng bọn nhóc sẽ đỏ. Tại ra cá con ít quá, và thấy bọn nó yếu nữa. Hic em con đang đi kiếm bóp thêm mấy con nữa nè. Cảm ơn anh! Muốn tìm mái thì qua em để lại vài con mà chơi. Muốn con mái này thì cũng được. Mái thì nhiều con xã mà đang thiếu trống nè. Trời! Hôm đó anh có báo là cặp này mới đẻ nà. Phải tới 2 ngày sau mới có chấm đen.