Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Tường thuật 02 trận chung kết ngày 30/12/2012

Thảo luận trong 'Saigon Sunday Betta Club' bắt đầu bởi DR KHOA, 30/12/12.

  1. DR KHOA

    DR KHOA Active Member

    cuối năm chắc anh chủ thớt bận rộn quá, tối mở mạng mà chưa thấy bài,xin phụ ảnh một chút, viết bài tạm sẵn để ae đỡ sốt ruột, đọc cho đỡ ghiền:lee:.

    sáng 30/12/2012, thời tiết : quá đẹp, mát, nắng nhẹ, lí tưởng cho trận chung kết nảy lửa sắp diễn ra. anh hùng râu và các quân sư của mình tới sớm hơn các đấu thủ khác.8h10,khoa tới, sợ trễ giờ cân cá nên nhờ bé dương gởi xe dùm;) nhưng hổng ngờ vẫn còn sớm ( hú hồn).8h20, sát thủ a.phucbass tới với bộ mặt hơi bị ngầu và khẩu súng máy thân yêu ( cây đàn ghita), chưa thấy thiện nhà ta tới (ae sốt ruột dùm).không chờ đợi nữa, ae tiến hành cân cá.

    vòng chung kết hôm nay diễn ra kịch tính , fairplay , hào hứng ngay từ giây phút cân cá. 02 đấu thủ khoa mập và a.hùng râu đem cá ra trước, chưa lên cân nhưng 02 ae nhà cùi bắp nà chờ sốt ruột quá hay sao mà cáp trước bằng mắt điện tử ( mắt kiếng của anh hùng;);)), cả hai đều thấy vừa ý,tính xúc luôn khỏi lên cân nhưng bị trọng tài bằng bắt phải qua cân thủ tục. đến đây thì xảy ra tình huống cười rơi nước mắt cục.
    khoa mập cân trước, cá dùng làm trọng tài 1.73.cá đá sơcua (bằng trạng). nhưng cá đá chính cáp với anh hùng do tay nghề cân cùi bắp nên ra thành 1.91. lúc này anh hùng và a. hoà đen la oai oái. khoa mập tính cân cá sơcua , a.hùng tranh thủ cân cá mình. con cá của ảnh nhỏ quá , chỉ có 1.90 hà (hiền quá ae ha;)). lúc này 02 anh hào và hùng xách dép chạy vòng vòng lục lại cá mình nhưng hổng có em nào dưới 1.95 hết ( vậy mà khóc " khoa ơi,cá tụi anh nhỏ hông hà. khà khà -cái này là mình xin phép cười nha ae).cuối cùng ,theo thoả thuận 02 bên và sự cho phép của pháp sư bằng, cặp đấu này được phép diễn ra.

    trong khi đó, a.phucbass (mặt nhăn như khỉ ăn chuối chát:wallbash::lee:) cũng cân cá xong chờ đấu thủ mình sao vẫn chưa tới với khí thế ào ạt .
    8h40, không chờ nữa, cặp đấu tranh 3-4 giữa khoa mập và a.hùng đen bắt đầu ,lúc này không khí đấu trường sôi động hẳn lên.mọi cặp mắt đổ dồn vào coi giây phút đềpa của 02 đấu thủ này trước ,trừ a phucbass (nhìn xa xăm chờ đấu thủ vẫn chưa tới:wallbash::wallbash:).vòng ngoài, cá của các ae giao lưu đang cắn nhau toé lửa, khí thế sôi sục không kém các đấu thủ đang tranh giải. đặc biệt, hôm nay các đấu thủ trẻ đi săn cá gấu lên thọt lét mấy đàn anh. mấy anh ỷ y hổng đề phòng nên bị nhột la oai oái làm không khí đấu trường như muốn bùng nổ.

    8h50, đấu sĩ cuối cùng đã tới. thiện q3 vì bận công chuyện nên đã nhờ chú 5 sỹ thả cá giùm.thủ thục cân cá diễn ra rốp rẻng,02 đấu thủ tranh nhất nhì nhanh chóng thả cá.lúc này là 9h00.
    9h20, bỗng có tiếng ồ lên, ở hũ 3-4, cá của anh hùng đã bị cá khoa mập goằm lông lá tơi tả, sẵn tiện em nó cắn ác lấy luôn một góc mép trên làm chủ cá đối thủ la trời. cá khoa mập cũng bị cá anh hùng xúc cho mấy cái nách làm cho có phần bơi hơi chậm lại.bên hũ kia, cá của 02 cao thủ tranh 1-2 có khởi đầu khá thận trọng, cả hai đang vờn ,ép như đang thăm dò thực lực đối phương.chưa thấy có cá nào lên tang.
    10h00, ở hủ tranh 1-2, tình hình có vẻ bất lợi cho anh a.phucbass. cá của thiện đã tìm được và đang khai thác triệt để điểm yếu của địch thủ.khúc hậu cá của a.phucbass đã có dấu hiệu bị cắn bể, đặc biệt , cá của thiện q3 tham gia đấu hôm răng cực cao, cắn đòn dứt khoát , nhanh chóng chiếm thế thượng phong một cách rõ nét về tang ngoài.trong khi đó,cá tím a.phucbass cũng nguy hiểm không kém. sau khi bị bắt bài, em nó lập tức bỏ lối cắn hậu sở trường , leo lên thục nách cá thiện làm bụng cá của thiện bị sưng lên đôi chút.

    lúc này,cuộc chiến giữa khoa mập và a.hùng xảy ra diễn biến bất ngờ, sau khi" bẻ răng" cá anh hùng, cá khoa mập tiếp tục phá tới dung nhan (mặt) đối thủ và mọi người tưởng trận chiến này sẽ ngã ngũ sớm.
    [​IMG]
    nhưng cá anh hùng sau một hồi chịu đi dàn dưới thục nách đã làm cho cá khoa mập bị phê,em nó bắt đầu bỏ cắn, lội tào lao,thậm chí có dấu hiệu té nước, đứng một chỗ làm bao cát cho cá anh hùng leo lên cắn lại. diễn biến này làm cho mọi người bất ngờ, cá anh hùng có cơ hội lập lại lịch sử ngựa về ngược.anh tâm 18 ngồi kế bên nhăn mặt mắng cho một trận về ái vụ mê gái chửng mái ( mắng cá lẫn chủ cá;);)). khoa mập lúc này cũng nóng mặt,đổ mồ hôi cục ( bị chọc quá=>quê độ), ngồi nín thin, im re.anh hùng và quân sư hoà đen khoái quá cười khả khả (lúc này hổng biết có ai chụp giùm mình tấm hình hôn,cho xin đem đăng trang bìa báo phụ nữ ;);)).
    [​IMG]
    10h30, tình hình chiên đấu của 04 đấu thủ cũng tới hồi kết thúc.ở hũ tranh 3-4, cá khoa mập sau hơn nửa tiếng chửng mái hổng gặp được em iu mà còn bị oánh tơi tả nên em nó cảnh giác và phát hiện em này là pede giả gái. bực mình em nó quay lại cắn tiếp ( cắn hơi bị nhiệt tình ), làm luôn một sơri cơ mười mấy lun (sory, lộn nghề:D), khiến cá anh hùng ná thở , trở tay không kịp nên chạy tung keo vào lúc 10h53,333.

    hũ bên kia,cá anh phúc sau một hồi cố gắng thục nách đã làm cho cá thiện sắp té nước, bơi đứng, chìm lên ,chìm xuống. nhưng phần cá anh cũng bị cá thiện phá hậu quá nặng nên thấm tang, đứng cá, bỏ cắn thậm chí có lúc nằm hơi ngang ngang mặt nước. hai đấu thủ phê quá vô giàn nghỉ.
    lúc này ae bên ngoài ngồi nín thớ theo dõi, ai cũng sốt ruột.11h10 sau khi bàn bạc và 02 chủ cá đồng ý,đại diện ban tổ chức gôm pháp sư a.bằng 13 và siêu quậy a.tuấn nô tỳ tiến hành thả 02 cá đá chính vào 02 cá trọng tài của đối thủ.tới đây xin phép ae cười trước một chút : kha kha kha ;);) (đau bụng quá).tiếp.

    ở hũ cá a.phucbass gặp cá trọng tài (cá tt) thiện,em cá trọng tài này quá dữ, với một phần cá a.phúc cũng dữ quá, tuy bị hậu nặng mà vẫn còn xù, dí cắn"cá tt" làm em nó bực tát cho 4-5 tát xiểng liểng nên nằm im (phế).nhìn hũ bên kia thì anh phúc khóc ra máu (hổng bít máu mắt hay máu họng nữa) vì cá thiện bị té nước (lúc này hơi nặng) ,bơi ẹo ẹo nên "cá tt" của a.phúc(ae với cá đá chính của a.phúc bên hũ kia )tưởng cá mái,em nó cũng chửng mái, ẹo ẹo theo. thành ra,một bên thì thằng em bị oánh tơi tả ,thằng anh thì đi dê gái.đã vậy còn gặp anh tâm 18 lôi ra mắng mấy tên mám gái (cái này hổng có em à nha ;);)) nên bác chủ cá ( a.phucbass) tóc nhảy dựng, hăm cho thằng anh (đang làm "cá tt") chuyến này về đấu với mấy con vịt ở nhà.

    bất ngờ, "cá tt" a phúc bắt đầu cắn cá thiện 2-3 cái khiến cá thiện muốn cắm đầu trong khi bên hũ kia cá a.phúc nằm im được nghỉ một chút tạo cho a.phúc chút hi vọng mong manh.ae lúc này ngồi im re, hổng dám động đậy (wá căng).

    11hh30, chuyện gì đến cũng đã đến.ở hũ có "cá tt" của a.phúc và cá thiện, sau khi cắn được 2-3 đòn,"cá tt" a.phúc tiếp tục "dê gái" (khô khan, thiếu thốn wá mà, chắc giống chủ;)) nên vô tình cá thiện q3 (lúc này vẫn bơi theo vũ điệu cá mái,té nước) được an toàn.
    bên kia, do quá dữ, dí cắn "cá tt" của thiện nên cá a.phúc bị cắn lại hơi bị nhiệt tình.đã vậy "cá tt" của thiện còn táp mấy cái ngay hậu không buông, giật giật làm cho cá a.phúc xì máu hậu chạy tung keo (chưa bể nha) vào lúc 11h30 ( xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức:praying:).kết thúc 02 trận chung kết, ae thu dọn và về lúc 12h00.
    xin chúc mừng và cám ơn ban tổ chức đã tổ chức giải đấu thành công mĩ mãn, tạo cho hội và ae có một sân chơi vui vẻ lành mạnh và đoàn kết.
    bài viết xin kết thúc tại đây, chúc mọi người (chém gió ) vui vẻ, hẹn gặp lại tuần sau.:lee::lee::lee:
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/1/13
  2. trieuduong

    trieuduong Active Member

    trời , a tường thuật tiếng cá hả a.khoa
     
  3. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Khung bố

    Có người khủng bố kìa, chủ diễn dàn đâu bắt nhốt mau:D;)
     
  4. haKchui

    haKchui Active Member

    ar ar anh Khoa này đi ăn lâu wa' sá
     
  5. DR KHOA

    DR KHOA Active Member

    hồi trưa rủ ae hổng có ai đi hết ,tính về thì gặp cu jonh nên 02 ae ra làm mấy ve cho khoẻ.nãy ngủ dậy thấy chưa có bài nên vào viết tào lao cho ae đọc đỡ ghiền;);)
    anh tuấn với anh bằng có hình past giùm em mấy tấm vào đây cho thêm hấp dẫn đi mấy anh.
    tuần sau ae nào còn nhìu rong cho em xin ít nha.
     
  6. genius9x

    genius9x New Member

    Lịch sử ko nghiêng về anh Phucbass và hiện tại cũng ko (chắc chờ tương lai thôi). Chia buồn cùng anh Phucbass (cả cho em nữa :D) và xin chúc mừng anh Thiện.
    P/s : bài tường thuật của anh phụ Khoa vui quá, làm em mém té ghế lol=))
     
  7. anhliathia

    anhliathia Active Member

    Chúc mừng chiến thắng !

    Gởi đến Thiện lời chúc mừng chiến thắng vô địch và toàn thể anh em SSBC một năm mới thành công mới.
     
  8. tuan no.1

    tuan no.1 Active Member

    Bài viết xúc quần (í lộn xúc động) wá :D;):D;):p
     
  9. trieuduong

    trieuduong Active Member

    hạng 3 là có bia rồi mà phải không a. Khoa
     
  10. thienq3

    thienq3 Active Member


    Chào mọi người,
    Rất cám ơn mọi người đã chúc mừng chiến thắng! Chiến thắng hôm nay cũng có một phần may mắn và một số anh em đã hỗ trợ cá như anh Đ, P, CĐ...
    Rất cám ơn Chú Sỹ đã làm huấn luyện viên tuyệt vời khi đưa ra chiến thuật thật hợp lý và hiệu quả!
    Xin cám ơn tất cả và chúc mọi người một năm mới 2013 AN KHANG, THỊNH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý
     

Chia sẻ trang này