.....Sống trên đời nầy người giàu sang cũng như người nghèo khó..... Trời đã ban cho, ta cám ơn trời..... Cái nầy miễn cưỡng chấp nhận rồi từ từ tính sau. ...Mai kia mất rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau...... câu nầy cũng nghi ngờ lắm. Sao có người ngon lành, còn người thì buồn hiu nhà cao cửa rộng chung cư.. nhà lá, cô đơn và lẻ loi
Hix...các bác làm chiếc xe đó là k đúng òi, phải làm e này nè!!! '63 Cadillac Hearse Như thế mới đúng bài nhé!!hehe
Vì mình đang thắc mắc về câu hát nầy nên post những hình trên Chiếc xe nầy là của nhà giàu sắm để dành đi chơi ( đậu sau nhà...mồ ) hehehe, còn chiếc xe của QSy là để chở.... về cát bụi. xe của QSy thì đúng như trong bài hát....."giàu khó như nhau"... ai cuối cùng cũng được chở đi ( ở Mỷ )