Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Topic: "Trà dư tửu hậu SSBC" version 1!

Thảo luận trong 'Saigon Sunday Betta Club' bắt đầu bởi MrDeVince, 3/4/13.

  1. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Em thấy trong box của mình toàn mấy bài report, nên em mạn phép lập topic này để anh em rảnh rỗi vào "Hô mưa gọi gió" trong lúc SG đang nắng nóng. Mọi vấn đề trên trời dưới biển, âm ty địa phủ đến thiên đình, từ đông sang tây, từ gái sang trai, từ ăn chơi đến tụ tập, từ cá chọi đến cá 45 kg đều có đất dụng võ trong topic này.

    Em mở đầu trước là thông báo tình hình 1 em chiến binh bắt từ a Khoa về màu xanh lam, kỳ đỏ vào hồi 14h45 sau gần 2h đã đưa 1 em già với thân hình vào khoảng chạn 2.1, 2.1 về nơi an nghỉ cuối cùng hưởng dương 1 năm tuổi. Em này bi dính tang mặt và hậu, gần như nát hết toàn bộ.

    Nhân tiện em cũng mở vấn đề để các anh chia sẻ về vấn đề thế võ của cá. Cá đánh tang gì dễ thắng. Vì em thấy hôm off, các anh có nói về thắng tang, do mải xem cá đá nên em cũng không hỏi chi tiết. Về vấn đề này e có những thắc mắc như sau đây cũng là thắc mắc của các anh em mới chơi cá?

    - Nếu có thắng tang thì thứ tự tang từ cao xuống thấp (cao tức là tang nặng nhất)
    - 1 con cá thì có bao nhiêu cách đánh tang? ưu nhược điểm của các tang
    - Tang nào là hay nhất
    - Tang nào là khó tìm nhất?
    - Có cá nào lúc đầu đánh tang này, lúc sau đánh tang khác ko?

    Em cũng đã tim và đọc thông tin trên mạng, nhưng biển học là vô biên, rất muốn nghe ý kiến của a e trong hôi.
     
  2. ngo1984

    ngo1984 Active Member

    Mình cũng mới chơi cá một thời gian trở lại đây, nhưng cũng được dịp xem một vài trận cũng hay. Mạn phép, trong khả năng và hiểu biết hạn hẹp, xin trả lời bạn một vài ý như sau:
    - Nếu nói tang, tức là vị trí con cá sẽ tấn công vào, thì thật sự cũng khó mà nói là con cá cắn vào đâu sẽ tốt hơn! Có một cao nhân nói với mình là con cá cắn mắt, và cắn lá lụa là số 1. Mình cũng đồng quan điểm, vì đây là hai vị trí rất hiểm. Nếu cắn trúng, đối thủ dù có lỳ đòn cũng phải bỏ chạy, hoặc nếu lì quá thì quờ quạng chịu chết. Nhưng thật sự thì mình chưa thấy con cá cắn như thế bao giờ. Cũng đang đi kiếm cao nhân có cá xin về làm giống thử, cầu may thế hệ tiếp theo của nó sẽ có kết quả tốt. Còn ngoài ra: cắn vây bơi, mang - mặt hay cắn hậu ... không biết được. Mình đã từng chứng kiến: con cá cắn hậu gặp cá cắn mặt, tai bơi. Kết quả, dù cá cắn mặt - tai bơi cắn rất siết, nhưng cuối cùng bể hậu, bơi không nổi, ngửa bụng trong keo. Cũng có trường hợp, cá cắn hậu, mang khá ngon đụng ngay con cá phá mỏ, bị nó cắn dập mỏ, sau đó đành đưa người ra cho đối phương phang, và cuối cùng bơi ngửa ...
    - Ưu nhược điểm của từng tang: cũng một vị cao nhân nói với mình thế này: con cá cắn chỗ nào, thì chính chỗ đó sẽ là nhược điểm của nó. Cá phá mỏ, thì lại không chịu câu mỏ; cắn mặt thì không chịu mặt; ... Con cá khôn, là con cá biết đổi kiểu cắn, khi bị đối thủ dùng gậy ông đập lưng ông. Còn nếu nó không thay đổi chiến thuật, phần thua nó sẽ lãnh. Còn ưu điểm thì khỏi phải nói nhiều, ai cũng biết: phá hậu thì đối thủ sẽ đuối, bơi không nổi; cắn tai bơi, chẳng khác nào bẻ tay; cắn mỏ thì coi như tước khí giới luôn; ...
    - Ý trên với ý cuối cùng đi liền nhau: cá cắn mặt và cắn hậu, nếu cắn siết, thì sẽ phạm vào thịt, và gây đau đớn vô cùng nếu tiếp tục chạm vào. Nên thường cá loại này, nếu cắn thành công, nó sẽ không thay đổi chiến thuật. Nói vậy không có nghĩa là không có ngoại lệ: mình từng xem 1 con ban đầu cắn hậu; cắn trụi lông lá và phần vảy ở đuôi đối thủ xong, nó quay ra cắn mặt. Riêng bọn phá mỏ và cắn cùi bơi, sau khi "tước khí giới" và "bẻ tay" đối thủ, thường nó sẽ đổi chỗ cắn vì ... tước xong, bẻ rồi thì còn chi đâu mà làm hoài, phải đổi thôi!

    Vài ý, mong các cao nhân chỉ giáo thêm.
     
  3. bang13

    bang13 Active Member

    càng chi tiết thì bạn sẽ tẩu hỏa nhập ma, cứ hiểu đơn giản như thế này ( mỗi một con cá với một thế võ thì tôi gán là A,B,C...)

    A thắng B, B thắng C, C thắng D, D thắng A

    nó là cái vòng tròn lẩn quẩn cứ thế mà diển ra, bây giờ thì lại áp dụng câu "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" biết cá đối phương như thế nào, dùng đúng khắc tinh của nó.
     
  4. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Giải thích như Ngo1984 quá chuẩn, thanks bạn nhé. Trong hội nhưng chả thấy mấy cao nhân già cỗi chỉ giáo nhỉ.

    @bang13: em viết topic để cho tất cả anh em mới đọc tìm hiểu, yêu cái hay của đá cá chọi, chứ em có học toán học hay triết học đâu anh:)). Btw, thanks anh!
     
  5. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Cần set kèo tụ tập đá cá ngoài sáng CN đây, anh em nào rảnh đá ko? Sáng CN em phải đi học nên không có đi được. Hoặc có anh em nào đi trại cá bắt không? cho e bám càng theo với
     
  6. ngo1984

    ngo1984 Active Member

    Thấy hình như bạn ở Phạm Văn Hai? Nhà mình bên Lê Văn Sỹ. Và nếu đúng nữa thì hai ta lại cùng tuổi. Hôm nào giao hữu cho vui! Mình có mấy con cá nhà (tự cản), định sang tháng 5 đem đi thử lửa. Nếu được, khi đó hẹn gặp lại!
     
  7. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Mie ơi, không thể hoãn sự sung sướng lại ngo1984 ơi, kiếm chỗ nào mua vài con ra cafe đập luôn cho nó nóng :)). Kiếm thêm 2,3 người nữa, vừa chơi game, chém gió, ngắm gái, vừa đá cá. Phạm Văn Hai, Lê Văn Sỹ thì cứ Yến Lan mà chiến =)). Thua độ chung tiền trả tiền cafe.
     
  8. DR KHOA

    DR KHOA Active Member

    02 tay giang hồ này tính hẹn nhau ra tự xử bấy bá nè pà kon ui,kinh quá. cho tui xin 01 dzé dzới.;););). nói vui thôi, cần gì ra cafe, bữa nào muốn giao luuuuuuu cứ hẹn mình trước 01 ngày để cho cá đứng chai rồi ghé nhà có sẵn cái bàn là chơi được ùi. cafe gọi đt 01 cái là tự xuống bê lên lun. đá cá mà có cả quạt nữa, sướng phải biết.:p:p:p:p:p
     
  9. ngo1984

    ngo1984 Active Member

    Nghe hấp dẫn à! Anh Khoa tài trợ chỗ hả? :D

    @ MrDeVince: thứ bảy tuần sau, mình có cái hẹn đá cá ở Hóc Môn rồi. Nếu bạn thích thì đi chung cho vui. Còn sau đó nữa, thích thứ bảy nào, ta làm thứ bảy đó! Anh Khoa mà cho mượn chỗ, rồi tham gia giao lưu luôn thì vui quá!
     
  10. DR KHOA

    DR KHOA Active Member

    cứ gọi là vô tư đi nhé.
     
  11. Kanturu

    Kanturu Active Member

    coi chung bi Khoa Map an hiep nha pa con
     
  12. ngo1984

    ngo1984 Active Member

    Ăn thì ăn thôi, chứ hiếp thì chắc không! :D
     
  13. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Quan điểm là a e ngồi cafe đá cá, có thêm mấy em mái lởn vởn nó mới zui. Chứ ngồi toàn đực với nhau chưa đủ hứng thú :D Anh em nào rảnh lúc nào ra Yến Lan, hoặc Phong Lưu, No1, 3 quán nổi tiếng mái ngon ở bờ kè. Vừa đá vừa ngắm gái, đàm đạo, coffee, máy lạnh quả là sung sướng nào sánh bằng.
     
  14. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Thứ bảy tuần sau đang vi vu ở Nha Trang rồi ông ơi. >.<

    Sáng mai CN - 6/4 ra công viên lê thị riêng đi, tôi học xong đến 10h30 chạy ra đó chơi.
     
  15. DR KHOA

    DR KHOA Active Member

    dạo này mấy tay kiếm khách dùng từ diễn tả tình hình chiến tranh đọc mà thấy hãi. thật là BÁ ĐẠO.hẹn ae tái nạm trên CV ngày mai.;)
     
  16. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Giờ này a e đang ngọa sơn quan hổ đấu thì mình lại đang ngả ngốn ở lớp học :((
     
  17. ngo1984

    ngo1984 Active Member

    Chủ nhật thì mình không đi được. Nếu đi được, chắc đã lên công viên từ lâu rồi. Chỉ có thể hẹn mọi người vào ngày thường.

    Mình mê cá đá, và muốn có người cùng đam mê xem. Gái gú, thích thì đi theo kiểu gái gú, chứ pha tạp nham, nó mất vui! Ra cafe cũng được, nhưng mấy quán của bạn đưa ra, mình thấy ồn ào quá, lại dễ thu hút người khác. Tuy nhiên, nếu khó kiếm chỗ quá, ta cứ hẹn ngoài đó cũng được. Phong Lưu có cái sân sau, thấy cũng yên tĩnh, mát mẻ.
     
  18. MrDeVince

    MrDeVince New Member

    Nếu thế thì có rất nhiều quán sân vườn ở Nguyễn Trọng Tuyển và Lê Văn Sỹ, qua tuần nhé, tuần này thứ 4 đi NT đến hết tuần rồi. Hôm nay mới cho xổ thử 1 em, hic nó cắn nhanh quá, làm nát luôn con cá đem thử. phát thứ 2 nó cắn nát mắt cá đối thủ, tiếc em tứ sắc kia ghê :(
     
  19. ngoctuan1712

    ngoctuan1712 Active Member

    cứ chạy lên gò vấp gọi kanturu, trong tuần 7/7 đều tiếp được hết(giao lưu là chính, tuyệt đối không cờ bạc vì toàn cá cùi ) :D
     
  20. ngo1984

    ngo1984 Active Member

    Bạn cũng có cá ép hả? Vậy thì hay rồi ... không thôi tốn tiền mua cá nữa. Uhm. Sang tuần đi. Hẹn bạn thứ bày, ngày 20/04. Hôm đó mới ăn giỗ xong, có thể đá cá vi vu!
     

Chia sẻ trang này