em ra đi vì ai..... 5con betta của em chết rùi mấy huynh ơi, sáng nay em đi làm về thì thấy năm con nằm ở dưới đất,con mấy cái hủ thì bị đổ hết,tối thì em thây nó vẵn còn nhưng hok bít sao sáng đi làm về lai như thế nửa, em ghỉ máy cái hủ bị đổ chắc do con mèo làm vì nhà kế bênh nhà em có nuôi mèo,hok le em làm thịt con mèo ấy chứ. :wallbash:em chỉ có 5 con duy nhất vậy mà giờ chúng bỏ em nữa rùi. tối giời ngủ chẵng được cứ ghỉ tới là e thấy tức.
vay anh cho em hỏi, o vũng tàu minh có cửa hàng cá cảnh nào nhận chuyên cá đi xa hok, vi du như gửi ra côn đảo, tai lúc trước có cửa hàng cũng củng gửi cá ra đảo bằng dường tàu thuỷ nhưng giờ hok bít con hok nữa.
nhà kế bên nhà tui cũng có mèo, tối nào tui cũng phải đóng hết cửa sổ, kiểm tra rồi mới đi ngủ, mèo và cá nó ko hợp nhau, chia bùn
ồ nếu được vậy thì hay wa. khó khăng nhất của e là ở chổ đó,a giúp e như vay là tốt wa. thế a quyen_custom có nuôi cá cảnh biển hok, nếu có e tang cho a vài con,cá cảnh biển thì em hok thiếu.
anh nói cũng đúng, em nhìn cũng thấy ghê ghê thật, thui để em sửa lại,chứ em đọc cũng lạnh xương sống ."em bó tay,sửa hok được"