Thằng trọc nay sau 1 thời gian tu hành, đi lang thang chơi gặp phải e này chịu ko đc đành đánh liều phá giới đi ngang thấy e này đang rất..rất... chịu ko nổi bèn xông vào tán tỉnh, ai ngờ cũng gặp 1 con trọc, sau 1 thời gian chống trả quyết liệt nhưng ko đứng vững trước sức mạnh của thằng trọc, cuối cùng 2 đứa trọc dắt nhau đến k/s nắp khạp sau đó e tắt đèn đi ngủ, hôm nay quan sát tiếp lí lịch đen của 2 đứa trọc này cũng ....:dontknown: trọc anh là dòng kcsbd của ai_armani, trọc chị là dòng king lai của a khiêm (đúng là c...n...c...đ.. hehe), chắc lại sắp ra 1 đàn trọc con thôi e dzọt ko thì 2 a ấy dzô chém e tơi bời raying:
hix ko phải 4 con mà là 9 con mái king lai, 2 con texas và 2 con kkf hahaha, chuẩn bị thàng Ái mái rùi hehe, tính luôn mấy con mái kc đầu tròn way chắc a ái cũng có hơn 30 con mái hen:lee::notworthy::notworthy: