Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Tâm sư

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá betta' bắt đầu bởi IjIoker, 30/10/08.

  1. IjIoker

    IjIoker New Member

    Vancouver B.C Canada
    2:23 (sáng) 30/10/08

    Hôm nay mình đi làm về lúc 1 giờ sáng, môt mình buồn nên minh lên mang đoc nhưng bài viết đễ tích thêm kinh nghiêm về betta. Bổng nhiên mình nhân được 1 e-mail tư 1 ngườii bạn mới wen trên diễn dàn www.bettas4all.nl. Anh ta nói là rất vui mừng khi đươc biết mình sống chung thành phố với anh ta và cả 2 điều yêu thích bettas. Mình cung vui khi biết đươc anh ta o cách nhà mình không xa, đoc tiếp dòng tin nhắn của anh ấy mình càng vui mừng hơn vì anh ta giới thiêu mình với 1 vài diền đàn về cá của người trông canada.

    Mình mừng lắm vì ơ nơi mình ở rất khó có người thích nuôi cá mà còn lai là betta, vì vậy mình hớn hỡ vào các links anh ta cho mình.
    Link đầu tiên làm minh rất buồn vì chỉ có 1 cái forum sơ sài và khoảng 100 topics. Mình ráng đọc những topic này thì mình cảm thấy càn buồn hơn vì là đa số moi người vào đây chỉ để hỏi cách tri binh và vấn đề về các bệnh của betta. Mổi người bon họ chỉ pót 1 - 2 bài rồi bỏ đi không bao giờ trở lai.

    Mình buồn lắm và nuôi hi vọng vào link thứ 2 sẽ có nhiều bài viết và members hơn. Wa như mình mong muốn, link thứ 2 thì có rất nhiều bài viết và members. Diễn dàn trong rất sôi nõi và hấp dẫn. Bài đầu tiên trong điễn dàn mà mình thấy là 1 ban nick APRIL đang rao bán HMPK. Mình liền nhanh tay mỡ ra đọc mình thấy có vài người sống chung thành phố với mình đang bàn tán.

    Mình rât vui mình cũng tham gia post bài đầu tiên ra mắt bà con và hỏi xin đia chỉ người bán cá. Sau khi post bài, mình đi vòng vòng đễ kiếm thêm bạn thích betta. Mình cứ tìm tìm rất lâu, 15 phút rồi 30 phút càn tìm mình càng thất vong thì ra nguyên cái diễn dàn chỉ có 2 bài post về betta...... Mình chẳng biết nói gì hơn ngoài close cái website và ngâm ngùi thât vong.

    Mình nghĩ có lẽ ít ai ở nơi mình sống thích betta, đôi lúc bạn bè mình nói là mình điên khi thích nuôi bettas. Mình cảm thấy buồn lắm và rất lac loài.
    Mình nghĩ tuy rằng người canada rất là tốt nhưng dù sao cũng có sự khác biêt.






    ---------------------- Tâm Sư ---------------
     
    Last edited by a moderator: 30/10/08
  2. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Rất cám ơn những dòng tâm sự của bạn
    Qua tâm sự mới biết được rằng bạn là người rất đam mê betta và luôn có tinh thần chia sẻ với mọi người

    Thôi thì bạn cứ vào diendancacanh để cùng chia sẻ thú đam mê betta với anh em nhé.Vào diễn đàn chúng ta sẽ không cảm thấy còn khoảng cách về địa lý xa xôi nữa phải không bạn,anh em thân thiết đóng góp trao đổi,chia sẻ niềm đam mê chung .

    Thân chào
     
  3. meduthu

    meduthu Moderator

    ở canada thì bạn là một trong số ít người thích betta. chắc xứ sở lạnh lẻo, rồi betta đoản thọ quá nên ít người nuôi.
    ở canada thì mình biết có một phong trào mạnh hơn betta nhiều lắm đó là trồng.... ngò. mà bạn chỉ thích betta, buồn nhỉ.
     
  4. vnreddevil

    vnreddevil Moderator

    Diễn đàn mình cũng có một bạn đang ở Canada là Connecenter
     
  5. minh_2008

    minh_2008 Active Member

    nghe tội ngip we' nhey. có j về vn em share vài pé betta cho anh he
     
  6. bang13

    bang13 Active Member

    cuộc sống ở một xã hội năng động và hối hả, thì họ gọi những thú tiêu khiển tao nhã như chúng mình là sa sỉ, là lãng phí thời gian, nên it người quan tâm là chuyện thường thôi. Nhưng "người hạnh phúc nhất là người biết đủ"
     
  7. meduthu

    meduthu Moderator

    hay quá, hay cho câu nói của bang13 đầy ý nghĩa "người hạnh phúc nhất là người biết đủ"
    không biết mấy bạn ướt gì? riêng mình ướt gì được ngồi uống cà phê cùng mấy anh em trông hội, bàn chuyện cá cảnh, ướt gì được ăn một tô canh bún nóng nè, ướt gì được cùng mấy thằng bạn " nhóc" trong xóm ngồi đá dế... đơn giản vậy còn không có, buồn ghê.
    ai cũng có nổi buồn, mà nhiều khi không biết tâm sự cùng ai
     
  8. nlkhanh

    nlkhanh Moderator

    Ước gì meduthu ơi !, meduthu hỏi "mấy bạn ướt gì ..?" anh em khó trả lời lắm:D
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/08
  9. meduthu

    meduthu Moderator

    thì... ướt ao lúc nào cũng miễn phí mà bác, muốn bao nhiêu cũng được
    mấy anh em cứ tự nhiên.
     
  10. IjIoker

    IjIoker New Member

    mình ước thế giới hòa bình

    0000 Lý do 000

    ngày mai là ngày lễ hallowen ( lễ ma quỹ) mà pháo hoa nó bán giá trên trời vì dao này thuốt nỗ mắt wa nên mình ước thế giới hòa bình cho nó dư thuốt nổ làm pháo bán cho rẽ để mình đốt sáng đêm
     
  11. Wisky

    Wisky New Member

    Mình ước Betta sống mãi
     
  12. IjIoker

    IjIoker New Member

    mình thì thich Halfmoon betta kho bao giơ bi rách đui hix hix mình thich HM lắm mà rách dui wai mình nãn lòng
     
  13. Bettah Splendens

    Bettah Splendens Active Member


    Anh thấy em Post bài bên kia ... Chắc là do em thay nước , bắt cá bằng tay nên đuôi dính lên tay bị rách đó em IjIoker . Em nên có 1 cây vợt cho dễ và tránh bị rách đuôi cá hoài . Thân
     
  14. IjIoker

    IjIoker New Member

    0 phải em thay nước cẩn thân lắm em lấy ca múc no ra chư đau có bao giờ dùng vơt em đễ nó trong ly nước xong roi đổ cả ly vô với lai em coi ky ko bi gì khoản vai ngày rối nó mới bi rách
     
  15. dthong

    dthong Moderator

    bạn có liên lạc với bc betta? http://www.bcbetta.com/ . Đây là người lai tạo cá có tiếng ở BC đó . Bạn cũng có thể tham gia IBC để tìm thêm người chơi cá betta trong khu vực .
     

Chia sẻ trang này