Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Tâm Sự Về Nuôi Cá Đá

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi luukhan, 26/6/09.

  1. luukhan

    luukhan New Member

    Tôi còn nhớ một câu nói của người xưa rằng
    " Ít nói để giữ khí , Ít tư lự để giữ thần, Ít sắc dục để giữ tinh "
    Vì tinh, thần, và khí tạo nên sức sống mãnh liệt và sự thông tuệ của con người. Giữ được 3 yếu tố này khiến con người ta không rơi vào mê muội.
    Nuôi cá là một trong những cách để dưỡng thần, làm cho con người dung dị và bình tâm hơn trong cuộc sống. Cũng như biết yêu quý lấy nhân sinh.
    Nuôi cá đá là cả một nghệ thuật và phải đam mê. Khởi đầu chúng ta mua mấy con cá đá chỉ vài ngàn đồng hoặc cao hơn ( loại tốt có khi cả mấy chục ngàn) nhưng sau một thời gian chăm sóc thì có khi cả trăm ngàn chúng ta cũng không bán. Nhưng có khi chỉ vì tình quý nhau hoặc do bạn ta đam mê quá chúng ta lại cho không. Đó chính là một sự đánh giá về nghệ thuật vậy. Cái gì chúng ta săn sóc, nuôi dưỡng dù giá trị nhỏ nhưng một thời gian cái tình lớn dần nó thấm vào trong ta và con cá đá ta nuôi khiến giá trị tiền bạc mất hết. Nên khi nó bệnh ốm đau ta cũng thấy buồn vì ta là con người.
    Tôi nuôi cá đá cũng muốn tạo chiến binh nhưng ít bao giờ cho đá một cách đến chết. Những con nào bị thương tôi lại mang về săn sóc và dưỡng bệnh một thời gian. Con cá khỏe lại lòng ta lại thấy rất vui.
    Có người hỏi tôi sao nuôi cá đá mà như cá rồng vậy. " Bỏ trong keo thủy tinh lớn,trang trí rong rêu và ngâm lá bàng. Đặt trang trọng trên phòng khách và trên bàn làm việc". Tôi chỉ nói đó là " Đam Mê". Con nào già quá không chính chiến nữa thì về viện dưỡng lão trong bể thủy tinh lớn để cho mọi khách tới chơi ngắm nghía chơi. Hoặc trong lúc trà dư tửu hậu. Nhìn nó không khác gì những chiến binh già đang thảnh thơi nhớ về một thời nơi đấu trường La Mã.
    Ở đây không bàn tới vấn đề của dân cá độ cá bằng tiền, đá đủ kiểu dã man. Như xóc 2 con cá coi con nào thua trước.( Vậy thì tốt hơn hết là bỏ 2 thằng cá độ vào lu xóc coi thằng nào chết trước thì thằng kia thắng còn hay hơn) Hoặc đá xong nện con cá một cái chết tươi. Vì những người đó mua cá tại các hồ đúc giống rồi mang ra cáp độ lấy tiền (họ đâu phải người nuôi cá) nên chẳng hiểu hết được cái nhân sinh và tính nghệ thuật trong nuôi cá đá
    Lại có người bạn tôi nói mày nuôi gì mấy con cá xấu òm, mà suốt ngày đi làm về lại thấy đi mua lăng quăng cho ăn. Múc nước giếng cho ở. Còn cực hơn chăm người yêu nữa.
    Tôi dẫn nó đi uống cà phê và xem đá một vài trận giữa những người yêu cá, rồi nói cho nó nghe về cách ép cá. Các loại cá đá và cách chăm sóc, nó thấy cũng hay hay. Sau đó tôi cho nó 2 con rồi nói về nuôi thử. Một tháng sau chiều nào nó cũng đi sách nước giếng bên nhà tôi và đi mua quăng với tôi cả.
    Ai nói nghề nuôi cá đá là bạc bẽo. Đó là thú vui tao nhã mà bình dị nhất của người Việt Nam chúng ta từ xưa tới nay ( Ko đề cập đến mấy loại cá ngoại lai và đại gia như : Cá rồng, cá La Hán )
    Đôi điều tâm sự với anh em nuôi cá đá. Có gì không phải xin mạn phép bỏ qua cho
     
    Last edited by a moderator: 29/6/09
  2. Liathiaxautrai

    Liathiaxautrai Active Member

    Xin chia sẽ cảm xúc với bạn. Khi nào mình xem cá là bạn thì mới thấy được niềm vui khi chăm sóc chúng.
     
  3. luukhan

    luukhan New Member

    Cảm ơn bạn liathia chia sẽ. " Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng "
     
  4. meduthu

    meduthu Moderator

    Phong cách nuôi cá của bạn Luukhan đích thực là thú vui xuất phát từ lòng đam mê.

    Chắc chắn là có rất nhiều những chú cá ganh tị với nhựng em đang sống tại nhà bạn.
     
  5. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Hay wá , anh wả là 1 người đầy tâm huyết với cá và yêu những chú cá của mình .

    Anh ở đâu , nếu có dịp có thể trao đổi kinh nghiệm về cá chọi với em chứ :D
     
  6. luukhan

    luukhan New Member

    Cảm ơn bạn đã quá khen, hiện tại mình đang sống và làm việc tại Nha Trang, có gì cứ call cho mình nhá. 0905.545.178
     
  7. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Ặc e thì ở Q6 hcm :D ..... ko biết trên 4rum Q6 có ai chơi chọi ko ta .

    Em wa trao đổi kinh nghiệm tí :D
     
  8. rainvn

    rainvn Active Member

    đúng là lời tri tâm,e ủng hộ,nhà e bán cá chọi nên nhiều lúc phải cho cáp cá,thấy con cá cáp vì mình phải hi sinh cũng thấy tội,nên h e hok cho cáp nữa.
     
  9. luukhan

    luukhan New Member

    Cảm ơn bạn Rainvn
     
  10. cuta

    cuta Active Member

    hay hay hay.noi rất hay.cam ơn vi da chia sẻ
     
  11. ngtrhieu

    ngtrhieu New Member

    hik, đồng hương của e viết quá hay, kết nhất là cái câu Vậy thì tốt hơn hết là bỏ 2 thằng cá độ vào lu xóc coi thằng nào chết trước thì thằng kia thắng còn hay hơn
     
  12. luukhan

    luukhan New Member

    Cảm ơn bạn quá khen, nhưng mình bức xúc quá. Chơi cá như vậy thì dã man quá đúng hông bạn.
     
  13. linhbizkit

    linhbizkit Active Member

    ( Vậy thì tốt hơn hết là bỏ 2 thằng cá độ vào lu xóc coi thằng nào chết trước thì thằng kia thắng còn hay hơn) :))
    em kết câu này
     
  14. keek87

    keek87 Active Member

    ^^

    Đọc bài của anh xong cảm động quá

    em cũng xin góp thêm 1 bài tâm sự về bản thân em

    số là nhà em nuôi 1 con rùa rất to trước đây hồi em chưa nuôi cá đá em cũng chỉ đi xin cá chọi thua ở mấy chỗ đá cá về cho rùa ăn và việc này do thằng em nó đảm nhiệm em cũng ko quan tâm lắm.và đợt gần đây em có mang cá của mình đi đá với 1 số anh em và lúc về đưong nhiên cũng mang 1 lọ đầy cá thua về đưa cho thằng em cho rùa ăn

    câu chuyện sẽ ko có gì nếu như hôm đó thằng em em nó ko quay lại cảnh con rùa lùa bắt con cá và đưa em xem

    các anh biết ko lúc xem đoạn phim đó em thực sự đau lòng và thấy thương con cá vô cùng.trong đoạn phim đó con cá thực sự hoảng loạn và gần như ko có bất cứ cách gì để thoát thân được

    từ hôm đó đêm nào đi ngủ em cũng nghĩ đến con cá đó và nghĩ đến lúc mình nuôi nấng 1 con cá và huấn luyện rồi.....đến lúc nó bị rùa ăn
     
  15. lia_thia_rong

    lia_thia_rong Active Member

    thế àh an béo!e có thấy mình ác lắm ko:lee:nếu thấy cắn rứt lương tâm thì đem con rùa đi nấu cháo nhậu luôn:D
     
  16. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Ặc Ặc người ta đang hối lỗi mà anh Lâm cứ vào chọc..........:D
     
  17. fish-hunter

    fish-hunter New Member

    :rose:Cảm ơn những dòng chia sẻ của bạn LuuKhan - Bạn có khiếu viết văn hay ghê !!
    Mình cũng xin chia sẻ đôi chút : theo quan niệm của mình - Đã nuôi cá đá thì phải xem Cá đá là chiến binh ; Một khi đã cho cá đá thì phải đá cho đến khi xác định thắng thua ( việc này không đồng nghĩa với việc cho đá đến chết đâu nha !! ). Có như vậy mới biết con nào hay, con nào dở , con nào mới là chiến binh thực thụ ! Rất nhiều trận chiến mình đã từng chứng kiến - có những con đến chết cũng không chạy ; có những con tưởng là chắc chắn sẽ thua, nhưng lại kiên trì đánh cho đối thủ chạy dài ; lại có những con tơi tả thảm thương, nhưng vẫn anh dũng chiến đấu - đánh cho đối thủ phải bỏ chạy - rồi sau đó lăn ra chết . . . thật là hoành tráng bi hùng , , ,. Nếu vì lý do nào đó như thương hại, tội nghiệp , , ,mà dừng trận đấu giữa chừng thì thật là bất công - không hay với các chiến binh mà bản thân mình cũng e là sẽ chẳng thể nào thấy được hết vẻ đẹp của 1 trận đấu thực sự !! Vinh quang của người chiến sĩ là trên chiến trường chứ không phải ở nơi chăn êm nệm ấm !!

    Nếu bạn chọn việc nuôi cá đá làm thú vui tiêu dao giải trí, thư giãn thì nhất thiết không được đặt nặng chuyện tiền bạc, hơn thua - vậy mới khiến cho tâm hồn thư thái để tận hưởng niềm vui bên con cá đá được ; còn 1 khi đã chọn việc nuôi cá là nghề - là nghiệp thì chuyện tiền bạc, hơn thua đặt lên hàng đầu ; có bước vào rồi mới thấy nhiều cái bon chen, bạc bẽo , , chỉ người trong cuộc mới hiểu !

    Ranh giới giữa 2 việc này nhiều khi cách xa ngàn trượng, nhiều khi gần trong tấc gang ! Thật khó nói lắm !!

    Chúc ai đã xác định việc chọn nuôi và huấn luyện cá đá làm thú vui tao nhã luôn giữ vững được lập trường của mình nhé !! !! :rose:
     
  18. keek87

    keek87 Active Member

    ^^

    ok để hôm nào anh mà ra HN thì em nấu cháo con rùa đó anh em mình nhậu:D
     
  19. dungha1312

    dungha1312 New Member

    Bác lưu khăn có bài viết hay quá. Đúng là chăm cá là 1 nghệ thuật đấy chứ. Khi mình bỏ công sức vào đấy thì những thành quả của mình đúng là đáng quí thật. Nhưng quả thật thú chơi này cũng đòi hỏi người chơi mất thời gian ko ít. Và phải kiên trì nữa. Em cũng mới chơi nên ko dám đầu tư nhiều, chỉ dám mua 1 vài con về chơi thử thôi
     
  20. luukhan

    luukhan New Member

    Cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến, chúc hội cá đá - cá lia thia ngày một phát triển. Chúc các anh em bằng hữu sức khỏe
     

Chia sẻ trang này