Là người Việt Nam thì phải biết ít nhiều về phong tục Việt Nam ...OK mấy cái vụ *** & tèn tén ten thì công nhận ... giờ siêu wúa rồi Hãy thư giãn & DÀNH XIU XÍU chút ít thời gian để xem mình biết đủ hay chưa !!! tại sao...tại sao ư ???..... đã có sẵn câu trả lời rùi đóa hãy thưởng thức thôi. Hy vọng rất hữu ích cho các ku & các pé:rose: . còn các Pác thì ...hên xui...hehehe:dontknown: Thanks & Best Regards, http://www.jaist.ac.jp/~dnthao/index_files/phongtuc/phongtuc/cau_001.html
ý anh là muốn học phong tục VN à ??? "NAM NỮ THỌ THỌ BẤT THÂN" câu này cũng hay nhưng làm sao mà làm được ..... VD: Girl trường em chuyên bận quần đáy ngắn mà cái quần đó nó hở kinh thiên động địa lắm , con nhỏ ngồi trước mặt em 1 ngày nó không hở trên 3 lần em chết tại chổ , nhắc nó nói kệ nó đi có gì đâu >"< Cái này là không còn thân để mất rồi nên câu này ko ứng dụng duoc nữa .Mà nó còn lộ đến mức phán 1 câu :"Trong lớp này tui yêu ông nhất " ( Mà nói thiệt nó nói thiệt em vui mà nói giỡn cũng an ủi hixhix).