chào cả nhà. máy tháng rùi hok lên nhà, hom nay lên trở lại nềm đam mê betta,thấy ae trong hội ngày càng đông, chắc e phải chuyển nhà về đó đề cuối tuần dc giao lưu với a e thui. hôm nay e xẻ bất tay lại từ đầu.
Thằng cu này lặn đâu mất tiêu liên lạc để hỏi thăm tình hình qua điện thoại mà không thấy...đúng là dân côn đảo có khác keke....yên tâm, có gì thông báo với anh em trong này để giúp đỡ nhé..chào mừng chở lại.
hi Hi...hi. e co lan dau a hoang mẵy thang rui ban di lam,nen ko co thoi gian, nen e ghi choi ca mot thoi gian, hom nay bat dau choi lai,đe an tet chu. Voi lai co nhiu chuyen e ko bit noi sao nua. Nen e bat dau lai tu dau. Ca a sao rui dc mẵy ngan con rui
do khủng hoảng kinh tế nên bày cá của tớ cũng sụt giảm theo..bây giờ tớ toàn cá siêm đá thuần chủng thôi, không còn bettas nữa, nhưng anh em trong hội càng ngày càng mạnh mẽ..rất nhiều nhân tố mới tích cực và đam mê..lúc nào vào bờ thì offline với anh em.thông báo trước để anh em còn chuẩn bị cá cho
hi e cũng không biết khi nào về trỏng nữa, chắc cúi tháng 5, e mới về dc, nếu có về thì e cũng về thẳng bình dương luôn,vì e đưa nhỏ e gái về thăm gia đình, rùi trở về đảo lại, e đi phép dc 1 tuần thui,nên hok bít có ghé giao lưu với ae dc không nửa. tháng 5 vừa rùi e cũng về mà chẳng có thời gian tới nhà a phát trơi nữa,hokbit năm sao có thời gian hok nưa