mình có 1 em chùi kiếng bự cỡ 150grams. chú nói rằng nuôi giùm chú con cá đó để chú nhậu. không biết thịt cá chùi kiếng có ngon không mà sao chú cứ đòi nhậu nó hoài ? )
thật là tiếc quá , đợt vừa rồi ở HN vừa bị thất thu mất mấy tấn cá chùi kiếng anh ạ : http://dantri.com.vn/c20/s20-312598/ca-don-be-chet-den-kit-bo-song-nhue.htm
Nhìn cũng hay nhỉ? Mà cá lau kiếng này sống dai lắm! Có hồi phá quá em cho ra ngoài ban công sống, bị lật chậu nó trụ lại chỗ vũng nước ko thấy chết, lại tha vào cho sống tiếp.
150gr = 1 dĩa nướng muối ớt ........ Khà khà khà Đã hai tháng o`j ! Giờ em còn nuôi nó hông ? Em để nó ở đâu zị ? Nó có nhảy ra khỏi bancông rớt xuống đường hông? Khi nào nó nhảy? Níu nó nhảy thì thường nhảy vào giờ nào ?
con đó còn nhỏ,ở quận đoàn đối diện xéo trườg VT6 gần nhà e nè,con cá tai tượg chắc 1kg500gr,con chùi kiếg to thì thoy,như cá lóc,qua đó câu đi ),hên xui ng ta cho hay ko