Người ta gọi là "cần thủ" mà, không phải "cầu thủ" . Nhưng mà cái bài trong báo tuổi trẻ thêm thắt quá . Lia thia núi đâu ra mà lai .
bài viết này là bài viết đúng nhất so với tất cả các bài viết trước đây của báo chí về đá cá . Nó nêu lên đúng 90% đó . Bài viết nêu khá cao chú D N nhỉ hihi . Chúc các bác vui vẻ với môn chơi nay , trường cá cũng vui lắm không căng thẳng nhu báo đả đăng đâu . Hứa 1 ngày nào đó gần đây con sẽ way về với môn chơi này . Trong một cuộc chơi dĩ nhiên có thắng thua " cafê,thuốc lá , một chầu nhậu,một vài trăm,một bửa ăn đơn giản,kiếm tiền mua 1 2 con cá khác....> không có gì wá đáng chứ " môn chơi này sẽ không phải là đỏ đen , không phải là cơm gạo đó là suy nghĩ của mỗi người . Cũng có người mua cá cả trăm ngàn đá cá chỉ ăn có 2 3 chục ngàn ngta vẫn vui vẫn thix thú và đam mê thú vui này . Con Chúc các bác ngủ ngon ! Đối với con nó vẫn là môn chơi , vẫn là đam mê , thix lắm , nhưng đi làm suốt ngày . Ôi nhu74ng ngày thử việc thật gian lao ^^ , 1 lần nữa các bác ngủ ngon To Only betta : Không phải mình kiếm chuyện , Nhưng mình khuyên bạn tìm hiểu kỉ rồi hãy phán xét 1 việc gì đó ! ngủ ngon