ép hoài ép mãi cũng mệt mỏi ..nhưng mấy em nó đòi đẻ thì phài ép thôi ..mắc công tội nghiệp tụi nó...không cho chúng xxx chắng khác nào thiến tụi nó làm hoạn quan ....hồng két sau 5 lần ép kỳ này mới biết đẻ trên dĩa ....dĩa trứng đã tách ra nuôi riêng sợ mai đi làm về cá con bị mẹ ăn hết .. cá đẻ hôm thứ 6 nhưng nay mới ránh post lên mai đi làm về sẽ quay clip coi bao nhiêu trứng nở trống mái cũ nhưng chưa lần nào 2 đứa nó hợp tác nay cho 2 em tham gia
2 con này lần đầu tiên ép với nhau làm gì có bầy nào cũa ai đứa này.. còn 2 đứa này ép với mấy con khác thì có rồi. nhưng cá còn nhỏ chưa coi được
mấy con hồng két cụt đuôi ép dc ko anh? bửa nào rảnh rảnh e cũng tập ép cá... kiếm 1 bầy kẹt hán nuôi chơi
Đúng là k ép thì tội nghiệp mấy con cá; còn ép thì .... Kiếm cặp nào đẹp đẹp mà ép đỡ tốn thời gian em ơi.