Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Lượm lặt.

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi leoQ, 28/1/12.

  1. leoQ

    leoQ Active Member

    Mùng 6 tết.Rãnh!Lên mạng hoài cũng chán,lục mấy cuốn sách cũ ra đọc đỡ buồn,tình cờ thấy bài này hay hay nên Leo post lên diễn đàn cho ae xem cho vui nhé?
    .....Khi chọn cá,giở miếng giấy chặn ra cho chúng "giỡn bóng" để ngắm kỹ và chọn lựa.Thứ nhất chọn dáng,thứ nhì chọn mang,thứ ba chọn vẩy,thứ tư chõn kỳ.Chú lia thia nào dáng thon,gọn,cân đối,cân đối,đuôi quạt nước mạnh,thấy"bóng" mìng trong tấm kiếng soi hay địch thủ ở chai bên cạnh là lập tức phùng mang nhào tới,miện ghá ra dọa nạt,sẵn sàng đớp đối phương,màu sắc nổi rõ lên,vẩy lấp lánh như sao,đẹp mắt,kì vi đong đưa,uốn lượn thì đấy đúng là "cá tốt".Kế tới là chọn mang,chú nào mang xanh,mang son thì "chiến đấu",còn mang thiếc hay mang lọ thì...chê.Vẩy chú cá phải nổi đều,màu sắc đậm,càng có nhiều sao óng ánh thì càng lỳ đòn,vẩy mờ hạt,sọc dưa thì vứt đi.Chú cá nào kỳ điểm,tức là có 1 vết đỏ ở kỳ trên mỗi khi xếp lại hoặc vươn ra,đích thị là 1 "dũng sĩ".
    Trích :"Thú vui đồng quê_Vớt cá lia thia" của nhà văn Từ Kế Tường trong tạp chí "Kiến thức ngày nay;số 730".Xuất bản ngày 20.11.2010.
     
  2. CaxiemVN

    CaxiemVN Active Member

    Cám ơn đã lượm lặt bài khá thú vị.
     
  3. thaivansung

    thaivansung Active Member

    cái này áp dụng cho cá đồng
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/2/12
  4. CaxiemVN

    CaxiemVN Active Member

    Ý Sung nói là cá lia thia hả? Áp dụng với cá Xiêm ko được phần nào sao?:)
     
  5. thaivansung

    thaivansung Active Member

    tại vì thấy nội dung mô tả như vậy và tựa cũng là Trích :"Thú vui đồng quê_Vớt cá lia thia" .ko rỏ áp dụng cho cá betta nuôi được ko?
     
  6. leoQ

    leoQ Active Member

    Cũng như trên,em buồn nên lôi mấy tạp chí cũ ra đọc,thấy hay nên post lên cho ae xem chơi và cũng như hoài niệm về tuối thơ của mình vậy mà...Dân Sài Gòn,chánh gốc khu Nguyễn Minh Chiếu(nay là Nguyễn Trọng Tuyển) với Phạm Văn Hai thì làm gì có quê mà về.Thích nhất là mỗi tuần,ngày chủ nhật được bà cô(em ông ngoại) dẫn về nhà ngoại ở khu Bốn Xã chơi.Lúc đó,mấy cậu cháu sàn sàn tuổi nhau hay đi ra ruộng vớt cá về chơi.Sau đó 1 thời gian,nghe nói xí nghiệp Cầu Tre người ta nuôi đỉa xuất khẩu bị thoát ra ngoài nên cũng ngán lội xuống ruộng,chỉ dám lấy rổ vớt cá lia thia mấy chỗ gần bờ.
    Mà lạ 1 cái,giờ cũng hơn 2 chục năm,sao em vẫn thèm cái cảm giác buổi trưa yên ả mỗi khi về đó.Trưa;Nằm tòn ten trên võng,mắt lim dim,tai thì dỏng lên nghe mấy bài tân cổ vọng đến xa xa được phát ra từ cái "ra dô" của nhà nào trong xóm,xen lẫn tiếng cu gù "cru...cru" của mấy lồng cu treo quanh nhà...rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết...
     
  7. CaxiemVN

    CaxiemVN Active Member


    Mình tưởng cái này áp dụng cho cá Xiêm cũng được "thấy"bóng" mìng trong tấm kiếng soi hay địch thủ ở chai bên cạnh là lập tức phùng mang nhào tới,miện ghá ra dọa nạt,sẵn sàng đớp đối phương", hehe.

    @Leo: có những kỷ niệm tuổi thơ rất thú vị mà người thành thị hiếm có.
     

Chia sẻ trang này