Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Lai Tạo Cá Đá Từ Cảm Xúc Cuộc Sống

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi luukhan, 29/6/09.

  1. luukhan

    luukhan New Member

    Thành phố bạn đang sống có đẹp không ? Tất nhiên là đẹp, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên trong tuổi thơ hồn nhiên tươi đẹp. Mà để hồi sinh lại tuổi thơ, riêng đối với bản thân tôi không vui gì bằng nuôi cá đá.
    Nuôi như thế nào ? Nuôi cá phải có cảm xúc !
    Cái cảm xúc đó đến từ đâu. Trong tâm hồn của mỗi con người. Từ cuộc sống xung quanh. Hãy để mọi thứ lắng đọng hãy đem tất cả hơi thở cuộc sống vào trong thú vui tao nhã đó.
    [​IMG]
    Bạn hãy nhìn những góc phố nhỏ yên bình như thế này ở Nha Trang, nơi những con phố này tôi đã đi lượm lá bàng khô về ngâm cho cá. hi hi
    [​IMG]
    Hay quán cà phê nét trầm mà tôi thường xuyên uống vào chiều thứ 7
    khi xong một tuần lăn lộn với công việc mệt mỏi. Để ngắm những con cá mình dày công chăm sóc.


    Trong khoảng thời gian bôn tẩu hành hiệp bên ngành về setup Dự án du lịch và Công nghệ thông tin. Đã săn được một con cá mái từ Indonesia (dòng Super Bagan màu huyết đỏ). Tôi đã cho lai tạo giống với một chú Liathia xanh bầm Việt Nam. Và những gì từ đam mê đã có kết quả. Từ lứa đẻ đầu tiên của chú cá mái. Được gần 40-50 con. Nhưng cuối cùng chỉ dưỡng và tạo được 2 chiến binh Baganvietnam thôi.
    Super Bagan_V đầu tiên thành công tôi đặt tên là Arrow Flame (Mũi Tên Lửa)
    [​IMG]
    Hãy để ý đến chiếc mang của con cá này, theo lời của ông già (ở sumatra) cho tôi con cá cái huyết nói " Nếu mang con cá dày và đen kiểu tái da của con chó trâu, một màu và đặc điểm không nhầm vào đâu được của Super Bagan.Nếu như ra được như vậy đó là chiến binh, đó chính là super "
    Con này không đá mà chỉ lao qua, lao lại người đối thủ như mũi tên. Và dùng chính cái miệng và cái mang tái trâu đó để vặt ngược mang đối phương, hoặc tấn công vào vùng vây thở. Kết cục của nạn nhân là nằm ngửa hoặc chìm xuống nước.
    Trận đấu đáng nhớ nhất của Flame Arrow chỉ kéo dài trong 10 phút. 10 phút như một con thoi được đếm bằng nhịp sống của con cá khác.
    Super Bagan V thứ 2 tôi đặt tên là Azkaban ( ai xem harry porter chắc biết tên giám ngục Azkaban như thế nào ) " Nó đến và mang đi tất cả niềm vui của cuộc sống. Dường như không ai còn hạnh phúc nữa khi nó đi qua.
    [​IMG]
    Con này " Lừ đừ như ông từ vào đền " và để cho đối thủ tấn công trước, phòng thủ bằng cách lượn bộ vẩy dày phần giữa cho đối thủ tấn công. Đó là cú lừa ác hiểm, khi đối thủ say máu tấn công vào phần giữa thân. Là lúc để lộ cái đầu và đôi mắt. Azkaban cong người thêm chút nữa để đối thủ dấn thêm sâu vào. Và đến lúc thuận lợi nhất nó bung thẳng người ra và quốc cái miệng sắt xuống đầu hoặc mắt đối phương (thường là đôi mắt). Sau đó là hoàn loạt các đòn tấn công vào mắt và đầu khi đối phương bị choáng. Thường là sau cú đánh dồn sức đó, đối phương bị toác mắt hoặc bị nội thương vùng da đầu, lúc đó thì azkaban chỉ việc từ từ làm thịt đối thủ cho đến chết.
    Tôi viết bài này không phải để khoe cá, vì Flame Arrow hay Azkaban rồi cũng sẽ có ngày chết dưới tay đối thủ khác. Vì cuộc sống này là vô thường có được ắt mất được.
    Nhưng chỉ muốn tâm sự với các bạn 1 điều. " Đừng đi tìm mua sát thủ bằng tiền " Cái nhân duyên tự nó tìm đến nếu bạn có lòng đam mê. Mà khi làm việc hay chơi cá cũng vậy. Tôi đặt hết tâm trí và sự vô thường vào đó. Nên thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng ung dung, tự tại. Vô chiêu thắng hữu chiêu mà.

    Nào đi thăm cây mít của tôi trong vườn nào, nó ra trái rồi đó.
    [​IMG]

    Và cùng tôi lang thang đến khu đường Yesin làm một ly cà phê cóc buổi ban mai đi bạn.
    [​IMG]
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, từ những bông hoa tươi thắm cuộc đời. Tôi biết rằng vì sao tôi sống.
     
    Last edited by a moderator: 29/6/09
  2. Wisky

    Wisky New Member

    Thanks.Đúng là một cao thủ đam mê đã xuất hiện
     
  3. khanh79

    khanh79 Active Member

    Oh! anh luukhan o Nha Trang! e cũng ở Nha Trang nè. Giờ mới thấy 1 cao thủ ở NT. A viết hay quá. Chắc hồi xưa a học văn giỏi lắm nhỉ.Đúng là NT rất đẹp, e luôn tự hào về quê hương của mình.
     
  4. cuta

    cuta Active Member

    viết hay thật.rất phục.^^
     
  5. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    Wow bài viết hay quá , con cá trên topic hôm bữa anh cho em xem rùi phải ko hihi :D nhìn nó đã quá .

    Thích nhất cây mít hihi :D . Hi vọng sẽ có 1 ngày gần anh công tác vào sài gòn nhé :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/6/09
  6. nghiast125

    nghiast125 Active Member

    anh tự ép ra đc chiến binh hay quá,như vậy đúng là đam mê thật sự
     
  7. luukhan

    luukhan New Member

    Bạn Khánh ở Nha Trang hả, liên hệ với mình uống cà phê nhé. he he. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết
     
  8. meduthu

    meduthu Moderator

    Thanks Luukhan nhiều
    Bài viết của bạn đã khơi dậy những hình ảnh đẹp của thành phố Nha Trang trong ký ức của mình.
    Rất thú vị khi được uống ly cà phê thơm ngon buổi ban mai tại Nha Trang để tận hưởng cái không khí mát mẻ trong lành của gió biển. ( Hình như bạn ngồi trước quán Tuổi ngọc?)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/6/09
  9. luukhan

    luukhan New Member

    Quán cóc thôi bạn ơi, hì hì. Quán Tuổi Ngọc giờ có đến 2 quán đẹp và hiện đại như : Tuổi Ngọc Pro và Tuổi Ngọc Plus.
    Nhưng mình không thích dòng quán này. Gu của mình là quán Sonate, hoặc Hòn Kiến. Nhẹ nhàng và sâu lắng.
     
  10. ngtrhieu

    ngtrhieu New Member

    a luukhan ở nha trang àh? e cũng ở nha trang, khi nào a rãnh thì call ỏ sms cho e, mình đi uống cafe vs "đàm đạo" nhan...nói thế thui chứ e gà lắm, muốn học hỏi kinh nghiệm của a thui
     
  11. ngtrhieu

    ngtrhieu New Member

    quên, số của e là 0906583503
     
  12. luukhan

    luukhan New Member

    Ok, Hieu. Call cho minh nhe.
    0905.545.178
     

Chia sẻ trang này