Ngày off lại bình thường đầu tiên rất nhiều thành viên và khách đã tham gia, tuy các mặt anh hào của SSBC vẫn chưa xuất hiện lại đầy đủ nhưng những ngày đầu năm mà đông đảo như vậy cũng vui rồi. Tức mình vì bấy cá đổi tính, từ nhỏ nó đã cắn nhanh thắng lẹ, cả trống lẫn mái đã làm mưa gió được vài tuần trước tết, nay cũng cắn lẹ nhưng cắn người ta tơi tả rồi lại bỏ chạy. Tôi đã cho bầy này nghỉ vài tháng sau mang lên thử lại. Sáng thứ 7 chạy đi tìm cá khác để chơi, thấy được 1 em tím đen và 1 em xám đen, đúng loại tôi thích nên trả 30k/con để thử xem nó cắn như thế nào. Kết quả em tím đen đụng cá A.Phúc bị cắn nát mặt chết tới nơi mà vẫn đeo theo mà ủi (đáng đồng tiền). Em xám đen đụng cá A.Sỹ cắn thủng hậu cá A.Sỹ, cũng bị cá A.Sỹ cắn hư mỏ, nhưng em nó vẫn cắn, về khuya còn cắn mỏ cá A.Sỹ mà đẩy cả vòng keo, xem mệt mỏi tới 12h bắt ra về luôn. Hình ảnh thành viên tham gia off Chiến binh
A.Bằng chơi cá made in nhithienduong kaka...tuy ko hay nhưng được nước lì đòn...chúc a kiếm dc cá hay ép bầy khác chơi
tuần vừa rồi em ko có cá nhưng vẫn lên , phần vì ghiền nhưng chủ yếu là coi trận chiến của em này (con cuối cùng trong bầy do bé Nhật cầm) đá với cá chú 5 sỹ. coi thật đã, tiếc là phải về sớm. nghe nói là em nó thắng sau gần 2h.thiệt là sướng . keke. Xin chúc mừng Nhật đã chọt lét được " lão Đại Đại tiền bối ".:rose::rose: Tuần này em xin đăng 02 bé hoa hậu 1.5 và 02 chú thương binh liệt sỹ 1.7 nhé mấy pác. chúc mọi người năm mới zui zẻ , có nhiều bầy cá đẻ. NINH KHOA (1980) : 0903535394. 662 LẠC LONG QUÂN , F9 , QUẬN TÂN BÌNH. bất chiến tự nhiên thành - vô chiêu thắng hữu chiêu:rose:
a Khoa chúc gì mà có nhiều bầy "cá đẻ" hở ??? :whistling: hehe tuần này mang nhiều cá vậy a? e đăng kí 1 e thôi, xém mình nó đá mới thưởng thức tận răng được.hihi Năm mới chúc mọi người làm ăn phát tài!
em mới lấy bầy cá con về ma sao lớn nhỏ tùm lùm hết , giờ co cách nào cho nó lớn đều không ah. Ah mà phân bao lâu mới phân biệt mái trống được vậy ah
phân ra theo kích cỡ mà nuôi cho đều, cứ để lớn nhỏ tùm lum thì con lớn sẽ lơn nữa, con nhỏ cứ nhỏ hoài.