Mình nghe nói cũng từng có phong trào đá độ bằng cá bảy màu - hình như gọi là cá Hà lan thì phải. Trong bầy thỉnh thoảng chúng cũng đá nhau vài cái nhưng nói chung là muốn nó máu chiến thì làm không khác gì cá betta - nghĩa là tách bầy nuôi riêng từng con một thời gian. Cá sin sít cũng vậy, cứ nuôi riêng mỗi con một nơi. Một thời gian sau nếu thả hai con với nhau là nó chiến ngay hé hé - vì nó bị kích thích bản năng bảo vệ lãnh thổ. Tất nhiên cá betta đá nhau là lì nhất và ghê gớm nhất - những chiến binh thực thụ hé hé
Trước mình nuôi cũng thấy nó đá nhau suốt mà, nhưng thường đá nhanh lắm, sau 1 thời gian ngắn là phân định trên dưới ngay và sau cứ thế mà sếp đặt khỏi đá nữa
7 màu chọi nhau xem cung vui phết, nhưng mà bé quá nên xem không phê bằng cá đá. Ở miền trung anh em cho choi 7 màu rất phổ biến ( gọi là cá hoà lan). năm xưa khi tớ còn học phổ thông có đem 1 bịch mây triều vớt ở mương giữa khu Kim Liên với Khương Thượng vào làm quà cho thằng em họ ở Tuy Hoà không ngờ nó vác đi cho chọi với 7 màu ở đó, rốt cuộc thắng hết về sau mới biết mây triều hay endle, 7 màu rừng như bây giờ gọi nguôn gốc từ mièn bắc là vô địch vì chúng rất khoẻ ( sống ở mương rãnh, tu luyện qua cả mùa đông mà ko sao thi sức khoẻ là nhất rồi) còn về độ hiếu chiến thì bản năng tư nhiên của mây triều là vô địch :notworthy: Tiếc rằng giờ mương rãnh bị lấp hết rồi nên lài thành hàng hiếm raying: P/s : 7 màu = khổng tước=hoà lan=mây triều=thái hà=endle=7 màu rừng tuỳ theo từng nơi gọi. Hiện tại ở HN có 1 chỗ còn rất nhiều 7 màu hoang dã là ở cái mương trên đường Cát Linh, chỗ đối diện với shop đồ gỗ Hoàng Tử,khi tớ vào nam thì thấy đang làm đường ở đấy nhưng dịch vào trong vẫn còn đoạn khá dài chưa lấp có nhiều bảy màu rừng lắm.