Chỗ foo bị cấm nuôi cá vì lý do lãng xẹt:"tốn điện,hao nước". Nên Foo chuyển sang nuôi những con ko cần điện nước....và ứng cử viên hàng đầu là "trăn".... . Vừa mới rước e nó về hồi tối....và trong lúc foo đang tập trung coi "thế giới động vật" nó đã....lẽn bò ra xơi 2 e hamster của foo ở ngay kế bên hồ của nó :banghead: hix và đây là hình e nó sau khi no bụng Ps: ai có kinh nghiệm nuôi trăn xin chỉ giáo vì foo gà lắm
con nay mua bao nhieu vay ong ban... can than sau nay no to len bo ra ngoai thi kho her her ma thay co zy dau ma nuoi suot ngay no nam im 1 cho ko a...da choi phai choi ran ho mang moi mau hi hi
Hic vừa rước về là nó thịt cặp hamster. Ko bít lần sau là con gì. Trong quận còn 3 con chó bự với 2 con chó con
Kiếm gì đó đậy lại đi em. Để vào đó 1 tô nước. Cứ 1 tuần tìm 1 cái đầu gà hay con chuột vừa miệng về cho nó ăn. Tuần ăn 1 lần là được rồi.
trăn cỡ đó hok thịt nỗi chó đâu anh ) , anh đợi nó tới sjze 3m 4m rùi hẵn tính tới việc con trăn thịt con chó )
Hic đang múm setup cái hồ cho đẹp tý. Ai có lũa với đá với đầu lâu thú thì pm foo cho giá nha được foo súc hết về set up hồ monster