đó giờ chưa nuôi la hán bao giờ, nhà còn hồ trống nhìu quá nên thử ép cặp cá cùi chơi cho biết em cá mái: giống gì thì mù tịt hong biết (thấy em trai ở Tân Phú tặng free nên chạy xuống xin đem về nuôi) em cá trống: giống gì em cũng mù tịt xin chịu thua là hong biết tiếp tập 2 (chia lại của 1 mem ở GV với giá khá rẻ - 5 xị rượu thuốc) mới về chưa được 1 tuần thì 2 em nó chịu đẻ... ờ, thì cho đẻ luôn đi làm về thấy em 2 em nó mới đẻ 1 ít trứng, bật đèn lên, bắt ghế đưa mắt sát vô hồ nhìn, lấy máy ra quay fin vậy mà 2 đứa nó lì thiệt, vẫn "mần" ầm ầm coi mình ko có ra củ khoai gì. thằng đực lần đầu làm bố coi bộ cũng xung lắm, lướt tè le luôn, hihi... mình ko rành la hán nên muốn hỏi: cặp cá này cùi bắp dữ hôn anh em? tại rảnh nên ép chơi coi sao, hihi
Con trong dau hoi yeu do ban, ban bat 2 con ra chua. Minh vua ep lan dau no cung khong nhieu vi con trong minh con to qua. doi 2 ngay sau trung no nhieu luc do ko con sung suong gi bang.hehehehe chuc ban mai man
lấn sân rùi hả anh Quốc .... h chuyển qua lá hán rùi chắc ông tiên ko nui nữa .... để em hi sinh nhận hết mấy con ông tiên về nui cho heheheheh