Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Dân đá cá Pro : các chiến lược gia nơi trường cá

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi PhamMinhTuan, 26/9/11.

  1. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Vì là dân chơi cá nghiệp dư nên mình có thời gian ngồi xem người chơi nhiều hơn xem cá theo đúng phương châm "biết người biết ta trăm trận trăm...đứng ngoài" :D .

    Sau khoảng thời gian nhìn và nghe thì nhận thấy các đàn anh chơi cá chuyên môn thật là những chiến lược gia kì tài, theo từng trường phái mà họ thuộc phe đấu Binh, đấu Tướng, đấu Pháp. Rồi thì dùng gián điệp, phản gián,... xem họ chơi như là đọc cuốn truyện Đông Chu Liệt Quốc vậy.

    Có những người đi chơi cầm rất nhiều con cá, họ thả đại trà dàn trãi, với số tiền cược từ thấp đến trung bình đây là trường phái đấu binh. Họ chơi cá như là đánh cờ vây vậy, các quân cờ như nhau về đẳng cấp nhưng sự đặt để hợp lý thì thu được kết quả cao. Trường phái này mình gọi là đấu Binh, thường thì mấy anh này cầm 5-10 con cá, kết quả cuối cùng thường là " hôm nay tui thắng 5 con thua 1 con,..."

    Còn có dạng thì theo phương châm " cọp thì đi một mình, heo mới đi một bầy" đó là các tay chơi cầm có 1 hoặc 2 con cá thôi, vô cân xong ngồi canh phe có cá dữ và thách đấu với số tiền cược lớn, mấy kèo cá này thường là trận VIP người ngồi xem cá phía bên trong muốn đi WC thì mất ghế, mà giữ chổ thì vừa hồi hộp vì tiền cược theo hủ đó vừa "bức xúc" chuyện "nước trong lòng" :D . Dang thức này mình gọi là đấu Tướng, giống như hổ tướng xuất thành thách đấu như là Hứa Chữ đấu với Mã Siêu . Các anh "cọp" này mổi lần xuất hiện là muốn cho trời long đất lở vậy.

    Cuối cùng thì là các nhà "chính trị" của trường cá, họ thì cầm cá không nhất định về số lượng và chất lượng, tiền cược cũng vậy, không nhất thiết cầm con "cọp" phải đá lớn tiền, họ đá nhiều hủ nhưng không biết đâu được hủ nào là VIP, cũng thả cá giống giống nhau nhưng có con thì cắn xuất sắc có con thì cắn tào lao, họ chơi cá với sự lơ đễnh đáng ngại, họ không chú tâm vào hủ cá đang đá, nhưng khi có một lời rao vừa ý là họ năng động vô cùng, khi cần thiết họ dốc hết túi cho hủ cá nào đó ngay. Cách thức chơi của các anh này thì thật là "thiên hình vạn trạng" không biết đường đâu là lần. Và mình gọi các chuyên gia này thuộc về các nhà đấu Pháp với nhau, cá hay cá dỡ gì họ cũng chơi được hết, cá người khác họ cũng chơi luôn.

    Vài dòng giúp vui cho diễn đàn, mong các anh em có gì hay đóng góp nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/9/11
  2. X.O

    X.O Banned

    Nghe nói Ngoài Trường còn có "Doanh Nhân Gia" ,ra trường chủ yếu săn tìm Nguồn CÁ HAy để xuất cảng :)
     
  3. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    Anh X.O nói chính xác, lâu lâu cũng có mấy anh lạ lạ tới xem rồi lân la làm quen với các chủ cá đá thắng. Như là dưới tỉnh lên bắt cá cho dân chơi cá dưới quê.
     
  4. JackyPro

    JackyPro Active Member

    Chủ đề này hay nè anh PMT ! Cao thủ mà ra đá thì có rất nhiều chiêu , vì đó là nghề kiếm sống của người ta lun mà !
     
  5. thongvictory

    thongvictory Active Member

    Chủ đề nóng hỏi thật! Em thì nuôi và đá văn nghệ thui! Nuôi và đá con cá của mình cầm theo, xong thì về sớm cho khỏe! Dính vào mấy con cá khác toàn là xương không, khó nhai lắm. Nhiều khi ngồi tới 2-3g chiều oải. Mà cá hay chưa chắc đã Win đâu, cao thủ ngoài trường có nhiều chiêu, nhiều thế biến hóa lắm!
     
  6. ramses1998

    ramses1998 Active Member

    Bữa nào phải xuất giang hồ mới dc
     
  7. PhamMinhTuan

    PhamMinhTuan Active Member

    " Chiến tranh là chính trị có đổ máu, chính trị là chiến tranh không đổ máu"
    Trong hủ đá thì con cá đang làm chiến tranh, ngồi bên ngoài các tay chơi đang làm chính trị.
    Theo đó các "binh pháp" được dùng thường xuyên và rất nhuần nhuyễn.

    Khi xưa Khương Tử Nha dạy các tướng là " khi địch quân khiêu chiến thì phải đặc biệt cẩn thận với ba dạng sau : đạo sĩ, phụ nữ, trẻ con" và ông ấy giải thích " đây là đánh trận, họ thì không phải là những kẻ đánh trận, vậy mà họ dám khiêu chiến chắc chắc họ phải có Bửu Bối". Các anh chơi cá pro đều là học trò giỏi của KTN, mấy em học sinh ở đâu lâu lâu xuất hiện, thả cá với tiền cược kha khá là các anh ấy dè chừng lắm và trên thực tế thì con cá của các em ấy cầm không đơn giản chút nào.

    " dụ địch & đặt phục binh" : người dùng kế này thì phải là thợ săn lành nghề và nhiều kiên nhẫn, đối tượng họ nhắm là cá tay chơi mới vào nghề nhưng cũng đã "nghiền" rồi, họ cho thắng 1,2,3 lần với tiền cược tăng dần theo cấp số cộng, khi cá họ thua họ tỏ ra rất tức tối (diễn thôi) để rồi khi đại quân của địch lọt sâu vào hiểm địa thì họ cất vó. Thắng theo cấp số cộng mà thua theo cấp số nhân...thì các con mồi kia chịu đời gì thấu :wallbash:

    ...(khi rảnh, viết tiếp),...ai có rảnh vào viết phụ
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/11
  8. ramses1998

    ramses1998 Active Member

    thắng thua là chuyện bình thường của binh gia. Quan trọng là rút kinh nghiệm
     
  9. Take

    Take New Member

    Độc chiêu nhất là cá mình cầm cắn thua mà vẫn lụm tiền. Riết nản...
     
  10. devilngo

    devilngo Active Member

    @Take: trả lời hay quá bạn...vote cho bạn 1 phiếu...!
     

Chia sẻ trang này