Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Dàh cho...ai đó... thếy... cô đơn...

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi maxmax, 20/5/10.

  1. maxmax

    maxmax New Member

    Dành cho... ai đó... thấy... cô đơn...
    Cậu đang buồn ?
    Cậu thấy mình thật nhỏ bé ... như vô hình...
    cậu thấy lòng nặng trĩu mà không biết nói với ai...
    cậu thấy ghen tị với lũ bạn đã có n/y...
    cậu thấy thời gian như ngừng trôi... mọi vật xung quang đều im lặng ... dần dần chìm vào bóng tối...không khí trỏ nên lạnh lẽo... trái tim cậu đag run lên vì sợ hãi ... và ước ao có một trái tim ấm áp ở ngay đây , ngay lúc này bên cạnh cậu ... cho cậu cảm nhận được thứ cảm giác có tên "an toàn"...

    Vậy là cậu đã biết mình cô đơn,
    Cậu đã biết mình cần một bờ vai chia sẻ...
    Cậu đã biết mình đag khao khát một hạnh phúc mới...

    Nhìn tớ này! Tớ sẽ chỉ cho cậu thấy những điều thú vị mà Chúa đã ban cho ta trong cuộc sống tùm lum này...

    Cậu có biết
    Thế giới là 10% do mình làm za và 90% do mình nhận. ( A.Berlin )

    Cậu có biết
    Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản. ( A.Devigni )
    Cậu có biết
    Hành động tốt mà âm thầm là hành động đáng quý nhất. ( B.Pascal )

    Cậu có biết ... ngay lúc này ...
    - có ai đó đang rất tự hào về cậu
    - có ai đó đang nghĩ đến cậu
    - có ai đó quan tâm đến c
    - có ai đó đag rất nhớ c
    - có ai đó muốn nói chuyện với c
    - có ai đó muốn ở bên c
    - có ai đó luôn mog sự bình yên cho c
    - có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của c

    - có ai đó muốn nắm tay c
    - có ai đó luôn muốn c hạnh phúc
    - có ai đó muốn tặng quà cho c
    - có ai đó thán phục sự mạh mẽ của c
    - có ai đó muốn bảo vệ c
    - có ai đó thương yêu c vì chính c là c
    - có ai đó rất vui khi c là bạn của họ

    - có ai đó muốn ôm c vào lòng
    - có ai đó đang nghĩ về c mỉm cười và thầm mog c ở bên họ
    - có ai đó muốn khóc trên bờ vai của c
    - có ai đó nghĩ về c suốt cả đêm
    - có ai đó đang muốn cười với c

    - có ai đó đag nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về c
    - có ai đó luôn tin tưởng ở c
    - có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng nài và nghĩ tới c
    - Và có ai đó muốn c gửi bài viết này cho họ


    Vì vậy, hãy nhớ rằng, cậu không việc gì phải buồn mà hãy mỉm cười và hét thật to cho cả thế giới biết : " cậu quan trọng nhất đối với một ai đó..."
    _______________________________________
    Outdoor Patio Furniture
    conference tables and chairs
     

Chia sẻ trang này