Tình hình là sau 3 ngày mua được bình co2, ngày nào cũng phải ngồi canh chỉnh mà tiền mua van điện thì túi em bị viêm rồi đói quá hóa hâm Nhắm mắt, nhắm mũi đi mua... cái lỗ khí thì ngắn cũn cỡn còn cái cốc thì to oành ngã ngửa ... em liền phi lên trợ giời làm bộ như hình còn 2 cái này em mua từ đời tám hoánh nào rồi, giờ mới có dịp thể hiện sức mạnh P/S:- để 2 cái van đấy gần bể càng tốt, cho nhanh có khí. -khi tắt co2 chỉ cần vặn van tổng, chờ khoảng vài giây cho bớt khí rồi vặn cái van ở dây vào. Xong sáng mai mở nó lên .... khỏi cần quan tâm nó làm gì đi chơi cái đã
ôi dời, bình 3kg mình để 24/24 tầm 1g/s cả năm nay có hết khí đâu. cần gì phải mở ra mở vào rồi thì canh chỉnh van cho mất thời gian