Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

có ai biết?

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá betta' bắt đầu bởi vinhbinhduong, 7/4/09.

  1. vinhbinhduong

    vinhbinhduong Active Member

    Các cao thủ nuôi betta, những anh em đam mê betta, có ai biết tại sao cá betta thích đá nhau không? chúng đá nhau vì cái gì? vấn đề này có khắc phục được không để nuôi chung chúng với nhau? chứ mỗi con mỗi lọ về một phương diện nào đó thấy cũng hơi buồn.
    (cái vụ này hỏi giùm bà xã nhà mình, bã hỏi mình, mình bí, hỏi lại các cao thủ.)
     
  2. N2D

    N2D Active Member

    1/ Phịa một câu chuyện cổ tích đại khái nó là con nhà võ dễ bị kích động gì gì đó....:p còn việc không đá nhau cũng dễ thôi, nói là cứ hoạn nó như gà thì nó hết đá :D
    2/ Trời sinh ra thế! Hỏi ngược lại xem "trời ban cho người phụ nữ sắc đẹp không lẽ pà muốn điều ngược lại?" :D
     
  3. Fantasy

    Fantasy Active Member

    "Trong ruộng lúa, thức ăn chính của chúng là ấu trùng muỗi và chúng giúp khống chế số lượng loài côn trùng này. Sau khi lúa được thu hoạch xong, ruộng được rút khô nước và chỉ có loài Betta còn tồn tại trong các vũng nước hình thành từ vết chân trâu bò. Nếu hai con cá đực cùng trú ở một nơi thì chỉ còn một con sống sót đến hôm sau. Nếu một cặp cá cùng trú ngụ một nơi thì chúng sẽ sinh sản và bầy cá con xuất hiện. Cá bố mẹ nhịn đói đến chết, cá bột sẽ tiếp tục sống sót cho đến khi ruộng được xả đầy nước và chúng sẽ tiếp tục cư ngụ và sinh sôi ở đó."
    Trích "Alpha Bettas" http://diendancacanh.com/forum/showthread.php?t=174

    Em giải thích thế này hay nè ^^
     
  4. duyduy167

    duyduy167 Active Member

    @Fantasy : Có đúng chủ đề đâu 3 :)
    Theo ý nghĩ nông cạn của mình thì chúng nó đá nhau do bản năng sinh tồn của nó thôi :D
    Ko thể nui chúng chung đc đâu vì dòng máu của chúng là Dòng máu Mông Cổ hiếu chiến :D + nui chung thì sẽ ko thấy đc giá trị đẹp riêng của từng con , từng loại ..... giống như la hán ấy bởi vì chúng có rất nhiều chủng loại với nhữg hình thù khác nhau mang những vẻ đẹp tiềm ẩn của riêng nó . Đừng nên có ý định phá bỏ quy luật của tự nhiên hehe :D
     
  5. bang13

    bang13 Active Member

    betta là loại có bản năng tự nhiên là bảo vệ lãnh thổ, hoặc giành cá mái cho riêng của mình, cho nên một vùng không thể có 2 con cư ngụ, chúng sẽ chiến đấu để giành hoặc để bảo vệ lãnh thổ, cũng như chiếm cá mái. Nếu có khả năng làm cho chúng mất đi tính hiếu chiến để sống hòa thuận với nhau thì vẻ đẹp của chúng cũng mất đi luôn, vây đuôi gì cũng xụi lơ, màu sắc nhợt nhạt, cho chắc cũng ko ai lấy.
     

Chia sẻ trang này