chẳng có gì làm vào ngồi nói luyên thuyên tí vậy Crayfish bé tí :wallbash: Crayfish hôm nay lột xác ùi Cá vàng cùi bép :wallbash: Điện thoại cùi quay xấu mù mong ae thông cảm Tình hình là ntn có 1 em cứ chổng mông lên trời , lúc ăn thì vẫn bình thường ACE nào có cách chữa trị bệnh trên giúp mình cái
Hơ hơ cá bác giống nhà em rồi . Phần đuôi chuyển sang màu trắng rồi tự hủy đi. Vây cũng bị trắng nhưng chưa thấy bị teo. Cá vẫn ăn và bơi điên cuồng, không thấy mệt nhọc. Cứ để theo dõi đã :wallbash: .
em die 1 gù + 1 oranda nanh lợn vì cái bệnh khốn nạn đó rồi Bực mình quá đi mất Còn em oranda đuôi lụa h cũng nằm đáy rồi chán không chịu được
:| Tình hình là em kia đang tiến triển tốt không thấy bê bết nữa. Hồi đầu em í nằm bẹt một góc, rìa ngoài cùng biến thành màu trắng có xuất hiện tia máu khá nhiều rùi đoạn trắng đấy mất kiểu bị ăn mòn hoặc là tự phân hủy đi í :|. Giờ thì đỡ rồi ko thấy bê bết nữa . Cá khá khỏe.:football:. Có thể thay đổi thời tiết nên nó thế :|. Mà cũng chả biết vì đợt phát hiện thì bắt được 1 em rận trên đuôi em í. Bác thử kiểm tra kĩ cá xem.
chia buồn,thay hết nước bể + vệ sinh hoàn toàn hộp lọc đi.Tạm thời bỏ cá ra xô,đổ 1 kg muối hột vào sát trùng bể,chạy lọc 2h sau đó thay nước bt.Cá ngâm tetra rồi theo dõi xem sao
Anh no fate ơi cá mà thối vây thì nó nằm 1 chỗ hay vẫn sinh hoạt bt ạ. Anh có bán con Oranda bơi ngửa không anh :">. Mà con la hán đỏ đỏ anh bán bao nhiu thế
em đó sang tên cho bác nào ùi mà hình như là donald thì phải Thối vây tùy từng con có con nằm có con bt`