Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Cấp cứu! Cá bị "động kinh" T.T

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá betta' bắt đầu bởi Azrael, 29/3/09.

  1. Azrael

    Azrael Active Member

    Tình hình là em có 1 thằng rồng đen hơn 2 tháng tuổi bắt bên anh Chí Dũng. Bình thường thằng bè rất sung, ăn uống đầy đủ không có vấn đề gì. Tự nhiên 20' trước, em đang ngồi gần khu hồ nuôi thì thấy nó đang bơi bình thường đột nhiên tăng tốc phóng bạt mạng trong hồ, không biết có húc đầu vào đâu không mà sau đó té lăn quay xuống đáy hồ xong rồi nằm bẹp luôn (nằm ngang, áp 1 mặt xuống đáy, đuôi vây vẫn căng hết cỡ, mang vẫn đập). 15' sau thằng bé tỉnh dậy, bắt đầu lết lết dưới đáy trông rất tội. Không biết đã có ai lâm vào tình huống này chưa?
     
  2. tibeo

    tibeo New Member

    Ông trời gọi rùi
     
  3. minh_2008

    minh_2008 Active Member

    nó bị hết hồn đóa bạn. bạn di chuyển bất ngờ we' cá có thể bị hết hồn và bơi loạn xạ
     
  4. n4m

    n4m Active Member

    :D:Dcho viên tổng hợp thần hinh hoặc xeduxen, hết hâm ngay ý mà hahaha
     
  5. DuckJ

    DuckJ Active Member

    nó bị sốc đó bạn , hoặc do xì choét !
     
  6. N2D

    N2D Active Member

    Dưỡng cá lại thôi. Sau khi dưỡng xong lên keo lại thì nên để em nó chỗ đông người qua lại cho quen dần.
    Cá xỉu thì mình hồi trước cũng bị 1 con. Con này quá sung nên kè một hồi nó lao vô thành hồ cộp cộp rồi xỉu giống như bạn tả vậy :praying:
     
  7. kreamkool

    kreamkool Active Member

    em thấy đúng là có mấy con cá xung quá độ,chạy loạn xạ và va đập vào thành hồ/hũ nhựa.Điều này lâu dài không biết ảnh hưởng thế nào đến con vật vì cứ phải cho nó kè mỗi ngày 5 - 10 phút.Anh em nào có kinh nghiệm chí giùm cái.
     
  8. Azrael

    Azrael Active Member

    Báo cáo là sáng nay em nó lại tung tăng lượn lờ bình thường trở lại, bó tay lun :dontknown:

    Chắc như các bạn nói là cá bị hết hồn nên bơi loạn xạ tông đầu vô thành hồ :wallbash:. Cám ơn mọi người đã giúp đỡ nha.
     
  9. Azrael

    Azrael Active Member

    Tình hình là đi học chiều về lại thấy em nó nằm ngáp ngáp dưới đáy hồ, em hoảng hồn chuyển từ hồ kính sang keo nhựa, cho lá bàng, để góc khuất. Khoảng 30' sau thấy em nó bơi là là lại lên mặt nước. Em dùng kim tiêm định bơm tí bobo cho ăn lại sức, ai dè ống tiêm vừa chạm mặt nước, em nó lại lao bạt mạng vòng vòng cái keo rồi lăn đùng ra ngáp ngáp tiếp :notworthy:.

    Trước đây em nó sung sức lắm mà không biết tại sao tự nhiên nhát cáy thế này.
     
  10. n4m

    n4m Active Member

    BẠN mau cho vào ít trùn chỉ bằng đầu đũa, cho lá bàng là đc rồi, cho vao góc khuất khoảng 2 ngày, nhớ đừng động vào, coi như quên nó 2 ngày đi, vì cá betta rất khỏe cho nên đừng lo nó đói, sau 2 ngày thì đưa nó ra dưỡng, cho ăn, rồi cho kè sau nhé...
     
  11. n4m

    n4m Active Member

    ông anh mình ngày xưa trị cá hâm bằng cách tiêm ít rượu vào mồm cá xiêm, ít xíu thôi, hoăc cạo ít hỗn hợp thần kinh hoặc xeduxen cho vào nước, để trogn góc khuất đ1ugn 1 ngày thì khỏi...mình chả dám làm với cá đắt
     
  12. N2D

    N2D Active Member

    Ít thế, hehehehe, cho nó cắn luôn một con MER hay Diamond nó wậy vỡ hồ í :D
     
  13. Azrael

    Azrael Active Member

    Báo cáo các đồng chí là sau nhiều ngày cứ phóng bạt mạng rồi lại ngáp ngáp rồi lại phóng bạt mạng rồi lại ngáp ngáp rồi lại..., thằng ku Black Dragon nhà em đã anh dũng hy sinh :( . Sau đây là vài hình tưởng niệm về 1 thưở huy hoàng ngày nào T.T

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  14. kreamkool

    kreamkool Active Member

    uổng quá,chắc tại cá quá căng thẳng và bị thêm mấy yếu tố khác nữa tác động nên bị thế.tiếc thật đấy.
     
  15. kien_remember

    kien_remember Active Member

    chia buồn , chia buồn !!!!!!!!!
     
  16. N2D

    N2D Active Member

    Chắc tại bệnh mà ta chưa biết bệnh gì thôi chứ cá bị xì-chét thì không đến nỗi chết và chết nhanh đến vậy!
     

Chia sẻ trang này