M cứ nuôi từ trứng đến lúc nó bơi được 2-3 ngày là chết sạch, chẳng biết vì sao? Lứa nào cũng thế .Kỳ lạ ở chỗ tụi nó biến mất hoàn toàn, ko thấy xác. Bổ sung thông tin, mấy lứa đầu mình cho tụi nó ăn bo bo, thấy chết nhiều đổi sang trùn cám cơm mẻ kết quả cũng y chang. mình ko hề thay nước, ko bật sủi (vì theo 1 số ý kiến bật sủi cá mệt) nhưng thấy hồ cũng rộng 40x60x40 (rxdxc) chỉ để 50% nước, lại có trồng ít rong (dx java) nên ko thể cho là thiếu khí được. Điểm kỳ lạ nhất là mình nuôi nó riêng 1 hồ ko nuôi chung vs con nào hết, nhưng vẫn chết ko thấy xác. Ai có kn từng nuôi ông tiên đẻ được giúp mình với, thank trước.
Nếu đúng như vậy thì bạn nên đậy hồ lại. Chỉ sợ mấy em thằng lằng leo vào hồ mà đớp mấy em bé đó thôi. Nhện thì mình nghĩ là ko phải rồi. Đợt sau bạn thử nhé! Chúc bạn thành công.
chết là tại ko có oxi đó , cho 1 đường oxi vào cá mới khỏe dc . bạn phải cho bít cá ông tiên bạn giống nào nữa , nếu là abino thì bạn nên cho bột ăn ảtemia chứ đừng cho ăn bobo nó ăn ko dc , còn nếu bột thường thì bạn cho ăn bobo cũng dc nhưng trước khi cho vào hồ nên lọc bo qua vợt trước rùi múc từng ít cho vào thử . Cái cúi cùng là nên hạ tấp mực nước xuống 5 -> 10cm thui
Hình như bạn để cho cá cha mẹ ấp phải không? KHi cá đẻ trứng lên giá đẻ, lấy gía đẻ bỏ vào cái thau nước cao khoảng 15 cm, thêm một ít tetra và bật sủi oxy, thắp một bóng đèn tròn khoảng 60w ở phía trên. Trong quá trình ấp nếu thấy trứng hư thì nên lấy cây tăm khuề ra để khỏi lây sang trứng khác. Khi cá bơi ngang thì cho ăn bobo, lấy bobo cho vào thau nước sạch, dùng với vợt vợt bobo và lọc lấy bobo con cho cá ăn. Chúc bạn có nhiều cá đẹp. Thân.
cá ông tiên mới nở cực kỳ mỏng manh. thông thường sau 2-3 ngày em nó bơi tự do được mà ko sống được thì do những nguyên nhân sau: 1/ thiếu thức ăn 2/ mực nước cao quá 3/ chất lượng nước chưa tốt việc tụi nó 1 mình mà chết mà ko thấy xác là hòan tòan bình thường: khi mới tách ra bơi được vài ngày thì em nó cũng chỉ bé tí xíu như con kiến mà thôi, cơ thể chưa cứng cáp, rất mỏng manh. do đó khi chết xác của nó rã ra trong nước rất nhanh (một phần do bo bo, trùn chỉ, lăng quăng trong hồ ăn hết rồi). trường hợp của bạn mình góp ý như vầy: 1/ hồ để ấp như vậy là quá lớn (mặc dù hạ 50% nước nhưng lượng nước vẫn còn quá lớn). ấp cá ông tiên trong hồ kiếng hay là xô nhựa, thau nhựa nhỏ thôi (khỏang 15-20l nước là vừa), mực nước càng thấp càng tốt (có khi dưới 10cm) - mực nước cao quá cá con yếu sẽ chìm và bơi lờ đờ dưới đáy hồ, ko bơi lên nổi do áp lục nước quá lớn. với lượng nước nhỏ và cạn như vậy cá con đỡ chịu áp lực nước hơn, đỡ phân tán hơn, cũng như dễ tìm thức ăn hơn khi cho ăn. 2/ ko sủi oxy là sai lầm, vẫn cần sủi oxy bạn à, nhưng mà chỉnh cho nó li ti thôi (giống như nấu nước sôi, khi nước vừa lăn tăn sôi). mục đích: tránh làm xáo động cá con 3/ chất lượng nước: nếu nước tốt thì cá con bơi khỏe, ăn mạnh. nếu nước xấu cá bơi yếu, ăn kém. bạn ko thể thấy cá bố mẹ sống thỏai mái mà nói rằng nước mình tốt được - bởi vì cũng như con người: người lớn thích ứng với môi trường tốt hơn con nít nhiều! kinh nghiệm (kể cả cá dĩa và cá ông tiên): khi cá con còn bám trên giá thể, nếu chúng lúc lắc càng mạnh thì cá con càng khỏe, chứng tỏ nước của bạn tốt . khi ấp người ta bỏ thêm xanh methylene để ngừa nấm hay những lọai kháng sinh như tetra,... để duy trì môi trường sống cho đám cá con mỏng manh này. có những hồ ấp nhìn nước xanh lè, vàng khè, hay thậm chí nâu đậm như nước trà, bọt nổi cục cục nhìn thấy ớn luôn - nhưng mà những chú cá con phát triển cực kỳ tốt là như vậy! 4/ thức ăn: khác với cá dĩa bột - cá ông tiên con sau khi tách giá thể bơi tự do là tìm thức ăn ngay. bí kíp là chỗ này: bạn phải cho cá con ăn ngay khi nó vừa bơi tự do. nhớ nhé! lưu ý cho ăn lượng nhỏ vừa phải, tránh cho ăn dư. ngày đầu tiên cho ăn ít, những lần sau tăng lên từ từ. bàn thêm về thức ăn: bản thân cá con nhỏ bằng con kiến thì cái mà nó ăn mắt thường bạn sẽ khó mà thấy được lắm! - do đó con bobo cá ăn ko nổi đâu! - cái thứ mà nó ăn chính là bo bo con mà con bobo mẹ đẻ ra, nhỏ lắm! ---> do đó người ta sẽ làm như vầy: lấy bobo đổ qua cái vợt khít, tráng nước rồi lấy cái nước hứng được (chứa bobo con) mà cho cá con ăn, tránh bỏ bobo lớn vào hồ (nên nhớ là bobo lớn cũng cần tìm cái để mà ăn - do đó nó sẽ ăn xác cá phân hủy cũng như tấn công cá con còn sống bạn nhé!) lọai thức ăn number one đó là ấp artemia cho cá ăn - con này thì lượng protein cao gấp mấy chục lần bobo, ngòai ra có ưu điểm là nhỏ hơn bobo mẹ nhiều lần + có nhiều râu ria từa lưa trên người. ấp nở rồi cho cá ông tiên con ăn là vô địch! cá lớn thì xơi nguyên con artemia, cá nhỏ thì cứ xơi râu ria của nó mà lớn phà phà, nhanh lắm! muốn biết artemia có hiệu quả hay ko thì như vầy: đợi cá con ăn xong nhìn vô bụng của nó - nếu thấy bụng căng tròn + ửng màu đỏ rực thì biết là em nó đang no nê artemia (cho ăn bobo thì khó phân biệt hơn do bobo màu vàng - nhìn ko đã con mắt!) chúc bạn thành công lứa cá con sau nhé !
Mình đã từng nuôi thành công cá ông tiên và cho ra rất nhiều cá con. Mỗi lứa cá mình nuôi được tỉ lệ sống là 70%. Đầu tiên mình muốn biết là bạn có để cho cá bố mẹ ấp không? Và nếu để cá bố mẹ ấp xong thì bao nhiêu ngày sau bạn bắt cá bố mẹ ra? Theo kinh nghiệm của mình thì đa số( gần như là toàn bộ) cá ông tiên bố mẹ có sở thích là ăn dần con của chúng cho đến lúc chừng 1cm thì chỉ còn lại vài con, duy chỉ một số ít cá bố mẹ giống như cá của bạn là ăn hết con của chúng trong vòng 2-3 ngày( tàn bạo quá!). Nếu như phán đoán của tôi là đúng thì ngay khi cá con mới nở thì ngay lập tức bạn phải bắt cá bố mẹ ra. Theo tôi thì bạn nên cho đá sục khí vào. Mỗi ngày nên thay 30% nước và tăng dần theo tuần tuổi. Mực nước nuôi tốt cho cá bột là 20cm thôi nhé. Khi cho cá ăn phải cho ăn liên tục và từng ít một cho nên bạn phải chịu khó thức đêm hoặc áp dụng các mô hình cho ăn tự động nhé. Nếu bạn cho ăn thức ăn là bobo hay artemia... thì tốt nhưng tôi đã từng nuôi sống cá bột đến 70% chỉ với 100% thức ăn khô nhân tạo! Chúc bạn thành công!
bác zai có thể bật mí cho em biết đồ ăn khô nhân tao bác làm từ nguyên liệu zì ko , nếu dc thì pm vào yahoo chỉ em nhé . thanks bác trước
sẵn topic này mình xin thảo luận thêm với các bạn về cách ấp nở và chăm sóc cá ông tiên con: cá ông tiên đẻ trứng rất nhiều (thông thường 1 ổ trứng khoảng 300-400 trứng, cá biệt có khi cho một ổ trứng tới 500-600 trứng hoặc hơn nữa - điều này phụ thuộc vào điều kiện chăm sóc và dinh dưỡng tốt). sau khi cá đẻ, chúng ta có 2 cách để lấy cá con: 1/ cho cá bố mẹ ấp nở và chăm sóc con: mình có thể nói rằng cá ông tiên bố mẹ là những bậc phụ huynh tuyệt vời ! cặp cá sẽ luân phiên nhau chăm sóc cho ổ trứng: từ lúc mới đẻ thì thay nhau dùng vây quạt cho ổ trứng (mục đích: vệ sinh ổ trứng tránh bám bụi bẩn và cung cấp thêm oxy giúp phôi trứng phát triển - do đó khi ấp nhân tạo bạn phải để oxy li ti gần ổ trứng là như vậy!); lúc cá con nở lúc lắc trên giá thể thì tiếp tục quạt và gom những chú cá con rơi rớt trong hồ tập trung về 1 chỗ (cá bố mẹ thường gom cá con về vị trí thích hợp trong hồ, ko để cá con bị chìm sâu dưới đáy hồ cũng như thiếu đi sự chăm sóc cần thiết - do đó khi ấp nhân tạo bạn cần phải có hồ nhỏ, mực nước thấp là như vậy!); lúc cá con bơi tự do thì cá bố mẹ vẫn luôn để mắt chăm sóc con mình, tiếp tục gom những chú cá con đi lạc về 1 chỗ và canh chừng chúng 24/24. ưu điểm: đã nói như ở trên. chắc ai cũng biết sự chăm sóc cần thiết của phụ huynh đối với con trẻ là như thế nào rồi! bản chất cá ông tiên là loại cá đẻ trứng và chăm sóc con tới khi cá con lớn và tự kiếm ăn được mới thôi. bản thân mình vẫn thích để bố mẹ giữ con hơn. hình ảnh cặp cá bố mẹ giữ con từ lúc mới nở (thậm chí có lúc bỏ mồi vô quên ăn luôn), thò ống vô thay nước là hùng hổ lao vào cắn tới tấp cho đến lúc không còn giữ nổi đàn con của mình do chúng lớn quá - cứ gom về là chúng lại túa ra khắp hồ, rồi lại đi gom về... khiến cho con người mình sẽ phải suy nghĩ nhiều đấy! với cách ấp nở này thì khi thấy cá con cứng cáp tự ăn được, cá bố mẹ không giữ nổi nữa thì bạn sẽ vớt cặp cá bố mẹ ra + chăm sóc thêm 1 thời gian cho cá con lớn hơn rồi mới vớt đàn cá ra hồ lớn nuôi đại trà. nhược điểm: mất thời gian, làm giảm sản lượng - chỉ vậy thôi! những trại cá thường ko áp dụng cách này. nếu để cặp cá tự nuôi con thì chúng sẽ mất khoảng vài ba tuần đến một tháng để chăm con, hết thời gian đó chúng mới được rảnh rang mà đẻ tiếp. thông thường cá có 2 buồng trứng (bạn mua cá ở chợ về ăn cũng biết rồi) phát triển và rụng xen kẽ nhau, cá ông tiên cũng vậy. đầu tiên trứng sẽ được đẻ ở 1 buồng, nếu không nở thành công thì cá bố mẹ sẽ đẻ tiếp buồng trứng còn lại còn trong khỏang 5-7 ngày tiếp theo, sau đó chờ đợi buồng trứng tái tạo lại và rồi đẻ tiếp! các trại cá sẽ áp dụng hình thức ấp nở nhân tạo cá con, hễ thấy cặp nào đẻ trứng thì cứ lấy ổ trứng ra mà ấp nhân tạo, 5-7 ngày sau thì cặp cá đẻ tiếp lại lấy trứng ra ấp tiếp! vấn đề cá bố mẹ ăn con: có rất nhiều nguyên nhân, theo ý kiến riêng của mình thì nguyên nhân khách quan nhiều hơn nguyên nhân chủ quan. - chủ quan: cặp cá bố mẹ "dở" - ko có hoặc chưa có kinh nghiệm chăm con dẫn đến bỏ bê làm chết cá con; cặp cá bố mẹ bản chất hung dữ, sống ko hòa thuận, hay giành chăm con dẫn đến "xực" luôn đàn con;... giải pháp: thời gian + thay đổi cặp. - khách quan: số lượng cá con quá ít + chất lượng cá con quá yếu (do chất lượng nước chưa tốt - đã bàn trong comment trên) - hành động ăn con được coi như biện pháp "giải thóat" cho đàn con của mình; thời điểm tách cá con đã đến, cặp cá bố mẹ muốn đẻ tiếp nên cắn cá con, thậm chí "xơi" luôn; đang chăm con nhưng bị làm giật mình, bị stress nên ăn con; ... giải pháp: cải thiện chất lượng nước; dinh dưỡng thật tốt cho cặp cá bố mẹ để số lượng + chất lượng trứng và cá con được cải thiện; tạo điều kiện sinh sống thỏai mái để cặp cá an tâm chăm con;... 2/ ấp nhân tạo: bạn có thể tự suy ra từ cách ấp nở tự nhiên do cặp cá bố mẹ chăm sóc. chú ý kiểm tra thường xuyên chất lượng nước và cách cho ăn. khi cá con cứng cáp thì tiến hành thả ra hồ lớn để nuôi thương phẩm. lưu ý: thời điểm thả cá ra hồ lớn tiến hành nuôi thương phẩm là khi cá đã "nhú kỳ" - tức là khi cá đã mọc vây lưng và vây bụng hòan chỉnh, đã ra hình dạng sơ bộ của 1 con cá ông tiên con. thông thường khỏang 3 tuần lễ kể từ khi cá bắt đầu tách giá thể bơi tự do là đạt tiêu chuẩn thả nuôi đại trà. bàn thêm về thức ăn cá ông tiên: cá con ăn artemia, khi "nhú kỳ" tới lớn ăn trùn chỉ là tốt nhất. đa số thức ăn khô bán ngòai tiệm cá (lọai trừ những lọai thức ăn chuyên dụng nuôi thủy hải sản) về bản chất chẳng khác gì mì gói mà mình vẫn ăn, thành phần dinh dưỡng rất là hạn chế. những trại cá hiện nay để tiết kiệm chi phí người ta nuôi cá ông tiên chủ yếu cho ăn cám viên, tuy nhiên vẫn phải xen kẽ những cữ trùn chỉ vào. bản thân mình nuôi cá ông tiên: trùn chỉ + thức ăn viên (chọn những lọai thức ăn có dinh dưỡng khá khá một chút - thức ăn nuôi tôm chẳng hạn!). những lọai thức ăn kém dinh dưỡng thành phần chủ yếu là bột và cám thôi, bỏ vô hồ cá chê ko ăn, ko hút ra thì làm chua nước, cá dễ die lắm! Bạn cứ hỏi mua thức ăn chuyên cho thủy sản, có thành phần dinh dưỡng tin cậy (he he), tính ra giá thành ko mắc đâu!
về vấn đề cá bố mẹ ăn con thì theo e được biết do môi trường hồ nuôi chật hẹp, cá dễ bị street, giật mình sẽ ăn hết cá con ở ngoài tự nhiên hầu như ko xảy ra trường hợp này. p/s: cá nhà em là em thử tách ra rồi đấy chứ nếu để chung vs cá bố mẹ thì em đã ko thắc mắc chuyện này (có vẻ anh funnybone đã giải đáp thấu đáo ở trên )
Nếu như theo bạn đã nói như vậy tôi thiết nghĩ là phải có một sinh vật ngoại lai nào đó không mong muốn đã lọt vào bể cá con của bạn! Trong quá trình cấp nước cũng như cho cá con ăn mồi tươi sống sẽ làm cho các sinh vật đó có mặt trong bể cá, mình được biết là bể cá con của bạn khá lớn và vì thế tôi nghĩ bạn không thấy được sự có mặt của các sinh vật đó cũng phải. Những sinh vật có hại đến cá con mà tôi đề cập có thể là ấu trùng chuồn chuồn, các loại bọ cánh cứng trong nước như Hydrophilus( thuộc cà niễng)... Kinh nghiệm cho thấy trong bể nuôi cá bố mẹ kim luôn ương nuôi cá con thì khi cá bố mẹ chưa sinh sản đến khi trứng vừa nở ta nên có lắp thêm hệ thống lọc nước để lọc các loại dịch hại này. Khi cá con nở thì thay máy lọc bằng sục khí. Chúc bạn thành công!
các chú ko bik rồi ko nghe tên loài này là cá thần tiên à cá thần tiên thì nó phải bay lên trời gặp ngọc hoàng chứ ở dưới đây làm gì ?