Sáng nay mình mang cá đi đá với 1 ông anh gần nhà 2 em giao chiến được khoảng 1 h 30 phút cá đồi phương bị cá mình đánh te tua bỗng nhiên cá đối phương hoảng loạn . nó như bi động kinh đảo loạn xạ nhìn thảm thương lắm cá mình được dịp đánh cá đối phương . nhìn cá đối phương 2 bên mang rách rỉ cả máu bổng nhiên cá đối phương ko bị động kinh nữa nó nằm im thở rồi lại bơi lên lấy hơi.bỗng nhiên cá minh tự nhiên bị động kinh đảo loạn xạ y như cá đối phương :wallbash: mình ko hiểu tại sao 2 con bị như vậy khoảng 5phút sau cá mình hết bị động kinh 2 con đá đến 2 tiếng 15 phút thì ko đá nữa cá đối phương bị 3 lần cá mình bị 2 lần động kinh như vậy. có AE nào trên diễn đàn biết nguyên nhân bị như vậy là sao ko cho mình biết bị như vậy cá bị bệnh gì ko.mà con cá này nếu làm giống con nó có bị giống cá bố ko :wallbash::wallbash:
Có thể do con cá bị cắn trúng huyệt đạo. Mình từng thấy 1 con đang đá sung lắm, vậy mà bị đối phương phóng lên cắn mạnh 1 cái vô bụng là hy sinh luôn!!
sao nghe giống rớt nước quá vậy? con bị thua rớt nước đúng rồi, còn con thắng có khi nó kẹt miếng vẩy vô cổ họng ko thở được nó cũng rớt nước, hầu hết đều thấy ngoi len thở thở được mấy cái đá lại bt (trừ khi đang rớt nước còn bị dí cắn thê thảm thì thua là cái chắc)
mình thì coi cá đá từ trên xuống dưới đúng như bạn nói .còn cá hoảng mình cũng ko nghĩ bị hoảng đâu tại mình nuôi nó dạn lắm thấy người là nó xùng mang liền . thanks bạn có vài điều chia sẻ