Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Betta, cá chuột và con chuột bạch... =''=

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá betta' bắt đầu bởi ghgffds, 26/12/14.

  1. ghgffds

    ghgffds New Member

    Nuôi betta chung với cá chuột
    Cũng có người nuôi cá chuột với betta rồi nhưng không có topic kỹ lưỡng nào, nay em xin mở topic để test cho vui cửa vui nhà ;)
    -Thông số bể (dài x rộng x cao)
    + bể 1: 30 x 15 x 22 có gắn lọc DIY cho bị ít air để tạo sủi luôn :) mặc dù hơi mệt nhưng riết thành quen :)
    + bể 2: 15 x 15 x 25 chả có gì cả :)
    -Môi trường bể:
    + full rêu, bèo đểu :) (ra ao ruộng có mà hốt cả đống) + 1 ít bèo nhật và một ít cây linh tinh cho đẹp
    + Nước lá bàng
    + Cả tháng nay chưa thèm thay nước :) >>> ỷ lại cho rêu :notworthy:
    - Thức ăn:
    + betta nhà em ăn trùn quen rồi @@ nên chắc chắn sẽ không tranh thức ăn công nghiệp với bọn chuột @@
    + Cá chuột cho ăn thức ăn mang nhãn hiệu sakura hạt mịn :rose: chắc chắn là không có suất trùn chỉ vì ngày em cho betta ăn một lần mà mỗi lần cho ăn bằng nửa hạt lạc mà betta con nào cũng tham ăn nhoằng phát hết luôn :D
    .... Update bên dưới ảnh ...​
    Bể 1:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bể 2:
    [​IMG]
    Điện thoại cùi các bác thông cảm!

    - Ngày đầu tiên thả (25/12/2014):
    + bọn chuột bị betta dí chạy túi bụi ;)
    + con betta màu trắng (còn nhỏ - chưa lên tí màu nào) có vẻ hòa hợp nhanh với bọn chuột lúc đầu thì phùng mang nhưng không rỉa, sau đó thì nó mặc kệ :rose:
    + thức ăn công nghiệp còn nhiều, có vẻ bọn chuột ăn ít @@?
    - ngày thứ 2:
    + có vể con betta còn non (H1) sợ 2 con cá chuột nên cứ chạy vào góc sau cái lá bàng... còn bọn chuột 1 mình 1 khu @@!
    + con betta (h2) thì vẫn muốn đuổi đánh bọn chuột
    + con betta (h3) thì đang tò mò tiến về con chuột với tâm trạng đề phòng nhưng không phùng mang
    + bọn chuột ăn vẫn ít và không phải cho thêm mồi =.=?
    - Ngày thứ 3: 27/12/2014
    + Hình 1, 2, 3 tụi nó đã hoà hợp với nhau, betta đã quen với sự hoà hợp của bọn chuột. Tuy nhiên
    + Con betta (h2) vẫn đề phòng 3 con chuột nhưng không đuổi đánh bọn chuột chạy bán sống bán chết nữa :)
    + Con chuột (h3) vẫn sống khoẻ mặc dù không có bọt o2 (cái này em lo nhất nè)
    - Ngày thứ 4: 29/12/2014
    + em đã vớt lũ chuột ở (h1) ra vì có vẻ con betta sợ bọn chuột nên toàn chui rúc vào một góc sau lá bàng... đến giờ ăn mới ló cái mặt của nó ra @@
    + 2 bên còn lại đã quen nhau...?!
    ... ngày có biến .... (mong sao đừng có) :praying:
    ... tổng kết ... (em sẽ theo dõi 1 tháng) ;)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/12/14
    NgTrgHai thích bài này.

Chia sẻ trang này