lấy ngẫu hứng từ tình hình bên thailand 2 phe đỏ vàng đang kình nhau nên mình cũng lấy 2 en đỏ vàng cho ép ....sau 2 tuần lễ đánh nhau te tua và 2 đứa nó cũng đã "hợp tác" làm ăn sau khi đẻ trứng thì 2 em cũng lại đánh nhau tiếp .nên phải ngăn ra ... em cá mái này trước đây cho ép thử với con thai silk mà trước đây có poste rồi .. lần đó 2 con đánh nhau làm chết em thai silk và con mái bị đứt mất luôn cái đuôi ...sau lần đó trị thương đến giờ không cho ép ..nay mới cho ép lại với em trống này .. em mái từ hồi mua tháng 1 đến nay chưa đẻ ..cứ lòi vòi rồi thôi ..và em trống mới mua tháng trước cũng chưa ép lần nào ...nên lần này thí nghiệm coi con trống làm ăn được gì không ....kết quã hôm nay thì đã biết em trống làm ăn được hiện tại đếm cũng được khoảng 20 cái trứng đã có chấm đen.... hy vọng ngày mai nữa sẽ có thêm vì 1 số trứng vẫn chưa chuyển sang trắng nên còn hy vọng áo đỏ áo vàng video clip
Theo mình thì cặp này tỉ lệ thành công rất cao nhưng do ép lần đầu và trống mái đánh nhau nên tỉ lệ thành công hầu như là không có
được 36 con đang loe ngoe đó ...không biết đến khi biết bơi thỉ chết hết bao nhiêu ..nói chung chắc cũng chỉ được dưới 20 con.. điều vui là con trống làm ăn được là mừng lắm rồi vì tôi thích cái màu của con trống này lắm..và giờ nó làm ăn được thì lại càng mừng.. sẽ cho nó ép với mái king hôm nọ sau ...không biết nó thuộc dòng nào vậy ta ...con mái hình như là kml còn trống thì mình chịu thua vì nó được 1 chú vn ở trên san jose ép ra và chú đó bán lại cho mình...màu cũa nó lạ quá chưa thấy ở dòng nào lúc đầu tưởng nó ở dòng tân king nhưng nhìn thì màu tân king vàng đậm hơn còn con này thì nhạt hơn nhưng khi chụp hình mà có flash thì màu nó lại nỗi bật hơn tất cả các loài cá khác hình ảnh cá con chưa biết bơi ,