Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Ai bảo con gái là chuyện nhỏ? Ai bảo con trai là chuyện lớn?

Thảo luận trong 'Tản mạn' bắt đầu bởi KhoaGV, 12/10/09.

  1. KhoaGV

    KhoaGV Active Member

    Ai bảo con gái là chuyện nhỏ? Ai bảo con trai là chuyện lớn?
    Bản quyền của Bang Thiên Ma - Bàn Long Kích do Hội Mai Mối phát hành. Không nên sao chép, dưới mọi hình thức.
    Cuộc sống là luôn luôn biến đổi không ngừng, và con người cũng phải biến đổi không ngừng theo cuộc sống. Và Nha Sĩ nói chung thì vẫn có lúc ăn kẹo, Người lớn nói chung thì vẫn có lúc trẻ con, con trai và con gái nói chung vẫn chỉ là con người.
    Con Trai .
    Con trai ư? Họ là một bọn đầy tham vọng và rất coi trọng sự nghiệp. Nhiều người con trai còn coi con gái như đồ chơi. Con trai yêu rất nhanh, chỉ cần nhìn một đến hai lần, hoặc tiếp xúc với con gái vài lần là đã yêu rồi. Nhưng cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh thôi. Con trai yêu dễ thì cũng tù bỏ dễ. Không có người con trai nào lại không có tính chăng hoa, bởi vì nó là quy luật của sinh tồn. Ai hiểu được thì thông cảm, còn không hiểu được thì dễ xảy ra nhiều chuyện phức tạp. Cứ nhìn thấy một người con gái đẹp là họ lại...Nhưng khi nhìn thấy một bạn gái khác xinh hơn, nói chuyện dễ thương hơn...thì họ lại đổi ý ngay. Nhanh như thay quần áo vậy. Đó là những chuyện hết sức bình thường, đó là tính bẩm sinh của con trai mà người nào cũng thế thôi. Vì vậy nên người thiệt đương nhiên là con gái. Các bạn gái ơi, đừng bao giờ các bạn nghĩ rằng làm cho con trai vừa ý, cho con trai mọi thứ, làm cho họ hài lòng thì họ sẽ thích mình, yêu mình. Con trai mà, có con trai nào lại chung thủy, mà lại xem trọng tình nghĩa đâu, Nếu xem trọng tình nghĩa thì cùng lắm là tình mẫu tử thôi. Bây giờ kẻ xấu nhiều nhất chủ yếu là con trai, người vô văn hóa cũng chủ yếu là con trai, hư và dốt nát cũng phần nhiều là con trai, tệ nạn xã hội cũng là con trai là đa số. Thế nên trong luật hôn nhân thì bao giờ người con trai phải hơn tuổi con gái thì mới được kết hôn( 20-18). Điều đó lại càng cho thấy con trai chậm lớn, lại còn dễ hư hỏng...Chẳng bằng một nửa của con gái. Những bí mật của con trai còn dài dài, nhất là đặc điểm của họ. Con trai sinh ra đã là phái mạnh, nhiều người coi thường phụ nữ, nhiều người coi trọng. Con trai thường nhớ nhất người con gái làm cho họ khóc, còn con gái thì lại nhớ nhất người làm cho họ cười. Con trai nào thì cũng đều thích con gái, thích ngồi gần, thích nắm tay, thích kiss, thích chạm vào người con gái...Thích nhiều thứ lắm. Có ít người con trai nào lại không thích bạo lực, (súng, ống, kiếm,dao pháo, mìn, xe tăng, ô tô, máy bay, đánh nhau, chiến tranh...) Thế nên khi sinh con trai thì bố mẹ đều chỉ sợ không dạy dỗ cẩn thận thì sau này nó hư hỏng. Nhiều người con trai hay đa số họ đều thích thể thao và đặc biệt là bóng đá. Con trai vậy thôi nhưng rất giỏi. Trong cuộc sống, đa số con trai đều rất giỏi, giỏi hơn con gái. Những người bác sĩ giỏi đều là con trai, con gái thường thường nấu nướng giỏi nhưng đa số những đầu bếp nổi tiếng trong các nhà hàng đều là con trai, rồi chưa kẻ nhà báo, phóng viên, nhà văn, quan chức, giáo sư, tiến sĩ đều chủ yếu là con trai. Và đặc biệt tính đến bây giờ trên thế giới chỉ có duy nhất một người tổng thống là con gái, còn toàn bộ là con trai. Điều đó cho thấy con trai rất giỏi. Tiêu chuẩn của con trai ư, con trai thường thích con gái như thế nào ư? Thứ nhất và đứng đầu bao giờ cũng phải là xinh đẹp, đẹp người, đẹp nết, chân thật, biết cư xử, biết quan tâm đến người ta, có lòng thương vô hạn, hay lo những chuyện nhỏ nhặt giúp người ta, có một tâm hồn đẹp, có một tấm lòng nhân hậu, một tấm lòng vị tha tuyệt vời, giỏi giang, hồn nhiên, trong sáng, chung thủy, ngây thơ, dễ thương, đáng yêu, có nhiều điểm chung với người ta. Tiêu chuẩn quá cao phải không?^^. Các bạn gái chỉ cần có một vài điều trên trong người là đủ làm các bạn trai ăn không ngon, ngủ không yên rồi.^^
    Con trai là vậy đấy, làm sao nói hết được, còn nhiều điều về con trai nữa, nếu các bạn đồng ý thì sẽ up sau nhé..pp ^^ Nhắc nhỏ: Các bạn gái lưu ý, thời buổi này không còn con trai nào là cù lần nữa rồi.
    Con Gái.
    Con gái ư? Nói về con gái nhé. Từ khi sinh ra, con gái đã là phái yếu, chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ. Lá ngọc cành vàng. Không thích hợp với các công việc nặng nhọc. Con gái tháo vát hơn con trai rất nhiều, xinh đẹp hơn con trai rất nhiều. Trong tình yêu thì con gái khác con trai rất nhiều. Tình yêu đối với họ rất chậm, tức là để họ yêu một người cọn trai thì cần rất nhiều thời gian mới nhén lên. Cũng giống hệt như một viên than đá vậy, để cho nó cháy lên, để cho nó nóng đỏ lên thì rất khó khăn, không biết là tốn biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu củi và giấy, nước mắt cho vừa (vì khói). Nhưng khi lửa đã bén lên rồi thì cháy rất lâu, rất sâu đậm, rất dài và chung thủy. Con gái ít vô duyên như con trai, họ luôn ý tứ trong mọi việc. Trong tình yêu, khi yêu, con gái mất rất nhiều thời gian, nào là trang điểm, nào là quần áo, nào là cách nói chuyện sao cho mình đẹp nhất trong mắt người mình yêu. Con gái dễ mít ướt lắm, nhất là trong chuyện tình cảm. Khi mà một người con trai không chung thủy với họ, xúc phạm họ thì họ jận, jận rất lâu, khóc rất lâu, đau buồn, đau khổ gần như là luôn luôn. Còn nữa, con gái phức tạp ở chỗ là khi có điều gì cứ không vừa ý là lại bắt đầu giận, mà jận rất lâu, rồi lại suy nghĩ rất nhiều, rồi khi jận mà không được dỗ thì lại càng jận, lại càng suy nghĩ, và mất rất nhiều thời gian và nước mắt. Nhưng khi người con trai càng dỗ thì lại càng jận, chẳng biết như thế nào nữa, chỉ còn biết nói: Đúng là con gái. Mà rất ít con gái lại đi thích con trai trước bao giờ cả. Ai hiểu được thì thông cảm không thì lại...Con gái thế thôi nhưng cũng có nhiều điều phải thông cảm lắm chứ, con gái là phải mang sứ mạng phải mang bầu, điều đó rất khổ tâm đối với họ , như vậy là nếu họ yêu ai thì coi như trong thương nghiệp, họ đã đầu tư lớn vào người đó, và họ không đầu tư tiền bạc và hàng hóa mà đầu tư cả cuộc đời mình. Bố mẹ nào sinh con gái ra cũng chỉ sợ nó bị hảm hại, người ta bảo " làm hại một đời người con gái".( điều này khá tế nhị, là bí mật của môn phái nên mình không dám nói nhiều đến, mong các bạn thứ lỗi). Mất tất cả, chứ không như con trai. Con gái sợ nhất điều ấy, nên họ có bao giờ dễ dàng "đổ", dễ dàng yêu đương.
    Nếu bạn nghĩ rằng con gái không thích yêu đương thì bạn đã lầm to, còn nếu bạn nghĩ rằng con gái không biết yêu đương thì bạn còn lầm to hơn nữa, biết đâu ấy, họ còn giữ một tủ sách toàn cẩm nang, thơ, văn về tình yêu mà do chính họ sáng tác ấy chứ. Tiêu chuẩn để con gái thích ư? Một người con trai đẹp trai, vừa mắt, không quá xấu. Đối với con gái, đẹp trai không phải là tất cả, nếu không đẹp trai thì phải thì phải có óc hài ước, a lăng có tâm hồn trong sáng, biết quan tâm đến mọi người. Hay làm cho người ta cười, đặc biệt nhất là biết quan tâm đến người khác. Nhưng nhiều khi cũng rắc rồi lắm, con gái là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân cảu nhân loại, và là phép cộng của mọi điều rắc rối. Tình yêu của con gái cũng vừa dễ thương, cũng vừa dễ sợ lắm. Nếu là một người con gái thì có lẽ họ có sở thích chung là sự lãng mạn, thích đổi mới( mua sắm), quần quần, áo áo, thích làm nũng người khác. Không thích sự kinh dị, đa số không thích bạo lực ( điều này có lẽ cũng chưa đúng với hot girl ngày nay). Điểm yếu của con gái là dễ mít ướt, hay yêu thương, và tình thương chính là điểm yếu lớn nhất, dễ bị tấn công nhất, dễ xiêu lòng nhất. Con gái là vậy đấy, khó chinh phục lắm chứ. Sẽ up thêm sau nếu các bạn đồng ý...pp^^. Dù sao thì con gái luôn luôn là những thiên thần.
    Con trai với con gái là hai môn phái lớn nhất trên giang hồ, dù thế nào đi nữa thì cũng không thể thiếu được một tronsg hai. Nếu không, cuộc sống sẽ thay đổi...Sẽ chấm hết cuộc sống !
    Các bạn nên đọc bài này để cùng nói " Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".
     
  2. khoahuynh1088

    khoahuynh1088 Active Member

    Dài quá đọc mỏi cả mắt!!!! haha dị bê đê bang nào ta????
     
  3. linhchithao53

    linhchithao53 Active Member

    Không! Câu chữ ngắn gọn, hài hước, đọc ko mỏi mắt :D. Có mấy bài viết hay truyện dài đọc làm biếng luôn đó!
    "Sẽ up thêm sau nếu các bạn đồng ý...pp^^." << đồng ý! up thêm đi ^^ Không! Câu chữ ngắn gọn, hài hước, đọc ko mỏi mắt :D. Có mấy bài viết hay truyện dài đọc làm biếng luôn đó!
    "Sẽ up thêm sau nếu các bạn đồng ý...pp^^." << đồng ý! up thêm đi ^^
    Riêng cái câu này "Con trai thường nhớ nhất người con gái làm cho họ khóc, còn con gái thì lại nhớ nhất người làm cho họ cười" mình thấy có người nói ngược lại đó nhe!
     

Chia sẻ trang này