Tình hình là đã cuối năm rồi, anh em ta làm một chút mặn nho nhỏ để tiễn biệt năm cũ và đón một năm mới thắng lợi mới - nhiều cá mới - nhiều hội viên mới... nhiều nhiều cái mới... Theo như chương trình đã offline CN vừa rồi (đa số nhất trí) thì sáng CN tới (23/12 âm lịch - ngày ông công táo lên trời) thân mời anh em tập hợp tại 20 phố Hàn Thuyên như đi off bình thường, sau đó bỏ phiếu giơ tay xem đoàn quân HBC thẳng tiến theo hướng nào ??? và cuối cùng ngồi khoanh chân yên vị tại một nhà hàng với những món đặc sản cũng rất nổi tiếng. Kinh phí: Tự quyên góp nhá hoặc có mạnh thường quân nào đứng ra "bao sân" hết thì giơ tay lên tiếng nhá....
Hôm đó là 23 tháng chạp mà, ở quê bố mẹ em bảo 2 vợ chồng về làm cơm, gặp mặt 4 anh chị em ! giá mà mình tổ chức chiều hoặc tối thứ 7 nhỉ !
Em từ chối em phản đối sát sinh các loại pet đáng yêu như cún và mèo. Phản đối Rắn cần phải được bảo tồn :lee::lee:
đồng ý với úp. có 2 loại không hề đáng yêu và rất cần tiêu diệt: chuột và châu chấu. ai đồng ý giơ tay.
Ui giời ! TOÀN NGƯỜI BÀN LÙI !!! Con j` mà a e chẳng chén đc , riêng lẩu thì bỏ qua , 1 tuần 7 ngày , 3 ngày ăn lẩu (nguyên văn:hiepsoi) Còn với em up thau thì cứ yên tâm là các anh rất chu đáo (mua sẵn 1 nửa con gà luộc & 3 cái bánh mì cho riêng up thau) Nói tóm lại là : chó , mèo ,gà ,vịt ,cá ,rắn , châu chấu & kể cả chuột ....vv... đều ok tuốt .
Nhìn thôi cũng đủ làm em chết ngất chứ đừng nói là ăn. Trước mắt những thứ đấy thì làm sao em ăn được cái khác em phản đối huhuhu
@uptown: Thực ra CN vừa rồi anh em HBC cũng biểu quyết rồi đó, đây là anh chỉ thông báo để biết thôi, chứ còn bỏ phiếu hay ko thì cũng "ko có giá trị" nữa. Go Go Nhật Tân thẳng tiến. E ko ăn được cún thì đã có Kien_remember lo cho em 1 con gà or 1 con vịt quay quảng đông tùy em chọn.....
híc thế thôi em ở nhà .....Em trước cũng Trần Tưởng rồi không hề có gì khác ngoài dog ... Em từ chối ((((
Từ chối hả em up thau ??? Thạch sùng nướng riềng mẻ , ruồi trâu xào xả ớt , cóc nướng than hoa & ...... betta hầm ngũ vị . khà khà khà !!! say cả chấy ( con nào say rơi xuống ta ăn tươi nuốt sống ) khà khà khà !!!!!!!!!!!
... anh ơi thế mang đi bao nhiêu xiền nhỉ ... cái này mới là cái quan trọng với học sinh , sinh viên nài *___*