Các chiến hữu cho hỏi thăm cá đĩa con của mình mới nở nhưng không chịu bám bố mẹ để hút nhớt mà bơi tứ tung, cá mẹ phải dồn chúng về một góc nhưng chúng cũng không chịu bám, thỉnh thoảng đậu lên mình mẹ tý rồi lại bơi ra, đàn cá này đậu lần đầu khoảng 30 con, mấy lần trước cá bố mẹ ăn hết trứng có thể do trứng hư hoặc PH cao gì đó. Như vậy cá con có thể sống được không, mình không có cá vú, mong các bạn chỉ dẫn.
ok, thank, Mình cũng đã hạ thấp mực nước xuống còn 16cm rồi, bây giờ thì cá bố còn thương con kinh hơn cá mẹ, cứ sáp vào cho đàn con bu, mình thò ống vào hút nước cặn nó lao đến táp cái ầm nước văng tung toé giật cả mình, tham khảo tiệm cá, mình vừa mua hủ thức ăn cho cá bột Artemia, nhưng chưa biết cho chúng ăn vào thời điểm nào thích hợp, nếu bỏ vào sớm thì cá cha mẹ giận vì mấy con Artemia này nhỏ xíu như bobo rất ngứa ngáy đối với cá bố mẹ làm chúng nhảy đành đạch thì lũ con cũng chết. Mình vừa chứng kiến cá dĩa đẻ lần đầu trong đời nên rất gà mong các bạn thông cảm
e phải nói 1 câu là bác may mắn thật, lần đầu nuôi Dĩa đẻ đã có thành quả rồi. Chúc mừng bác nhé ! E nghe ngta nói sau khi cá con bám bố mẹ đc 3-5 ngày thì cho cá con tập ăn artemia dần là vừa kẻo cha mẹ kiệt sức. Đây ko phải là kn của e vì e cũng mới nuôi Dĩa đẻ và chưa có thành quả như bác đâu Chúc bác có bầy cá tuyệt đẹp.
Cám ơn bạn Bầy cá bột của mình đến nay đã 15 ngày rồi còn khoảng hơn 20con đang bám cá bố mẹ, nhưng hình như chúng cũng chậm lớn vì chỉ hút nhớt mà sống, mình chưa cho ăn artemia, đã bỏ bo bo vào thử nhưng cá con không biết ăn nên thôi, hơn nữa lứa đầu nên tập cho cá bố mẹ có kinh nghiêm nuôi con vì thấy cá bố mẹ rất khỏe, màu da rất tươi, ăn nhiều và có vẻ rất chăm con, tách con sớm sợ chúng nó giận, lứa sau chắc chắn sẽ nhiều cá con hơn rồi.
có 20 em chứ đâu phải 200 em đâu mà sợ, cho ăn bobo đi thả chung vô hồ cá cha mẹ luôn, cá con ăn no bụng sẽ có màu đen, thả thêm trùng chỉ để cá con tập ăn