Các bác giúp em. Con beo cúc nhà em mới bắt về, hôm qua lại thay nước nên nó hoảng, lao lung tung. Đến lúc thay xong thì thấy thân nó xước rất nhiều. Nó lại bị mấy con cũ trong bể bắt nạt. Không biết phải chăm em nó thế nào hả các bác?
vâng cá bác nó sốc nước nặng rồi Nuôi cái gì hay thả cái gì thì nên đọc kĩ trước khi nuôi bác ạ Đừng thấy hích là làm tới luôn :notworthy::notworthy:
bác pm anh CaptainJack để đước hướng dãn hoặc là google search không thì Bặt nó ra cái xô vẫn nc ở bể ấy. Cho suởi lên 31 độ cho nó . sủi o xi để yên tĩnh đi.
Qua 1 đêm mà em thấy các vết thương đã liền lại chút ít, chỉ có điều là nó bị sốc cứ núp trong góc. May hôm qua thay nước cho oxy già vào đánh tảo nâu nên chắc cũng sát trùng ít nhiều. Mới 2 ngày nên cũng chưa ra ăn. Chắc em lại tắt đèn mấy hôm rồi cho ăn sau vậy.
Cám ơn các bác đã tư vấn. Nhưng khi hôm qua chuẩn bị bắt nó ra thì cả bọn nhồng hết lên lao lung tung. Sợ quá đành kệ chúng nó đấy kẻo cho vợt vào chúng nó nhảy cả ra ngoài. Hix
Nó nhát với người, bác ạ. Hoặc tiếng động mạnh bất ngờ là 1 con lao khiến cả bọn lao ầm ầm
Báo cáo các bác là con beo cúc nhà em đã lành các vết thương. Chỉ có điều là vẫn bị các con khác bắt nạt nên nhát và ít ăn.