Con red nhà mình hôm nay tự udung bỏ ăn, người vẫn căng vù vù nhưng mồm xưng vếu lên. Em nó bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao, xin các cao nhân chỉ bảo. Xin chân thành cám ơn.
Con red nhà mình hôm nay tự udung bỏ ăn, người vẫn căng vù vù nhưng mồm xưng vếu lên. Em nó bị bệnh gì và cách chữa trị ra sao, xin các cao nhân chỉ bảo. Xin chân thành cám ơn.[/QUOTE] bác cứ đùa e nó chu mỏ làm dáng ấy mà
Con này can tội "chém gió" nhiều nên trúng gió đấy anh ạ, làm lọ dầu gió trường sơn thả vào bể là khỏi ngay ấy mà
con này NGÁP to wá nên bị sái khớp, bác mang ra y học dân tộc chỉnh lại và bóp rượu là hết(mật gấu ỏ henesy banana) là hết
có thể do hoảng sợ phóng vào vách hồ , đập cái mỏ vô thành hồ cái bộp , mỏ phù ra ... đau quá ... bỏ ăn .... tạm thời nghĩ tới trường hợp này thôi à .