CN anh em offline xong kéo nhau lên làng Nghi Tàm chơi...............................................................................
Trời ơi là trời , tui tưởng vụ này phải bỏ phiếu xôm lắm cơ , ai ngờ buồn thiu à , có mỗi con khủng long them thịt rắn là sao ???????????? Có ai thèm thịt gâu gâu ko vậy ?????????????????? Tui cũng thièm thịt rắn , he he hỏi cho vui vậy thôi . 1 phiếu nữa cho Lệ Mật . Alo! Alo ! mại zô ! mại zô ! bỏ phiếu đi pà coan !!!!!!!!!
tôi có việc gấp quá phải xuống dưới nhà máy bên Gia Lâm nên ko off, có lẽ vụ tiền trạm anh em mình phải đi trong tuần này thôi Mr Kiên
Thịt gâu gâu ăn mãi rồi giờ phải chuyển sang thịt rắn, thịt mèo... Sau này có kinh phí nhiều chuyển sang thịt... PK Thái. À trên Nhật Tân có quán Lòng Bò ăn hay ra phết đó, a e ai đã đến đó chưa vậy ??? Vừa ngon, vừa vui, vừa ít kinh phí. Ăn sình bụng xù da :whistling:chỉ hết "mấy ọi" thôi.
Em cũng biết mấy quán "Lòng bò lai rai " đấy . Em và tụi bạn ăn ở đó 5 năm nay rồi . Hạt dẻ thì hạt dẻ thật đấy nhưng chỗ ngồi thì ko đc pro lắm anh ạ Ngoài ra e có 1 địa chỉ nữa , đó là quán cá sông ở Phú Thượng ( gần nhà bà xã ) ăn cũng ngon lém .
Bi giờ có thêm cái câu cảm thán "ngon lém" --> Dạo này đang là mốt àh nha. P/s: Hay quá không phải thịt chó em đi mới hí hí hí
Anh Phú nói chẳng sai tẹo nào Uptown ạ . Dạo này em hay soi chữ nghĩa quá , bây giờ phải cẩn thận với cô này mới đc .