Em rất muốn nuôi cá cảnh , thích nhất là cá dĩa nhưng nghe nói rất khó nuôi . Nhìn các bác trên này nuôi đẹp quá nên cũng đánh liều tập tành mạo hiểm nuôi thử. Nói chung là rất khó khăn vì ko biết chọn cá , ko biết nuôi sao cho cá sống khoẻ và đẹp nữa.( cá nhà em ko chịu ăn thức ăn viên , mặc dù em mua loại xịn cho cá dĩa , nó chỉ thích ăn giun thôi , thịt bò cũng ko ăn ) Em có tậu được cái bể 60cm và 4 con cá rồi ( ko cả biết tên nữa). Xin các bác chỉ giáo tên mấy em này là loại gì , và em chọn cá như vậy có xấu lắm ko ? ( em chọn bừa theo cảm tính ) . Cho em hỏi luôn là loại cá đĩa nào bây giờ có giá trị nhất ? ( ko tính loại đột biến nhé : , xanh , vàng , trắng hay đỏ ạ ? Mà em thấy đỏ , xanh cũng chia ra làm nhiều loại cơ ) Ah , bể của em có thể nuôi được mấy con dĩa là đẹp nhỉ ? size 7 đến 11 thôi . Thanks các bác ghé thăm ....................
1. Con ảnh đầu tiên là bồ câu 2. Con ảnh thứ hai là xanh đức hay lam 3. Con đỏ là red melon 4. Con còn lại là bông xanh. Nói chung bạn chọn cá đẹp đấy. Cá tròn và dày mình. Nên chọn theo tiêu chí nhất dáng nhì da. Dáng cá là phải tròn đầu tiên 5. Cá giá trị nhất ngoại trừ abino bây giờ (chỉ tính những loại đang có trên thị trường bây giờ thôi nhé) không phải đỏ cũng chẳng phải vàng hay xanh mà là cá đĩa beo. Những con beo đẹp còn đắt hơn abino cùng size. Cũng có những loại cá đĩa đẹp và giá trị mà a e chơi cá đĩa VN mơ cũng chưa có vd heckel 6. Bể 60 của bạn max nuôi được rất rất nhiều cá kinh nghiệm bạn nên PM trực tiếp cho bạn nick thedragons. Bạn ý nuôi phải tới 50 con cá đĩa trong cái bể 60 . CÒn để nuôi đẹp và vừa phải thì chỉ nên nuôi 6 con trong bể 60 7. Cá bạn không chịu ăn thức ăn viên cũng đúng đa phần cá đĩa đều chê thức ăn viên. Trừ một số con quái gở như cá ở nhà mình chẳng hạn . Bạn có thể tập cho cá ăn tim bò bằng cách bỏ đói nó 1-2 ngày rồi cho ăn một ít tim bò, nó sẽ ăn. Nếu không ăn bỏ đói tiếp. Không lo cá đói quá đâu. Nó nhịn ăn 1-2 tuần là chuyện bình thường. Cứ kiên trì là nó sẽ ăn
Hi ...... cám ơn bác . Em mới tập chơi cá dĩa được 2 tuần , may mà chúng sống tốt . Em cũng học cách là bỏ thêm muối vào bể nhưng chả bít cho bao nhiêu , cho bừa 2 thìa cafe , thấy chúng khoẻ gớm , ăn uống tốt .
Vậy ạ ? Thanks bác nhé , em tập chơi cá dĩa mà chưa kịp biết rõ tên chúng . Thế sao em thấy da rắn và bồ câu hay hạt lựu nó na ná giống nhau thế nhỉ ? Em tưởng con đỏ vằn vằn và con xanh vằn vằn của em là da rắn cơ , thế mà lại gọi là bồ câu và bông xanh ạ ? Em biết cá Beo rồi , nhìn đẹp thật đó , nhưng ở HN ít lắm , chả thấy bán gì sất ( Hôm nọ lên Hoàng Hoa Thám thấy mỗi 1 đôi Beo đỏ , họ đòi 1tr5 , lúc đó em chỉ thấy nó lạ chứ ko biết là Beo , mà nó chỉ có mỗi màu trắng đỏ thôi chứ ko được đẹp như mấy con trên diễn đàn các bác chụp : 1 con mà có tận 2 , 3 màu lận , mua ở đâu ý nhỉ ?....) Ah , mà em để đáy bể cá dĩa màu trắng , ko trải sỏi , có sợ nó hay nhìn xuống và bị sệ mắt như cá Rồng ko nhỉ ?( Em có đọc bên box cá Rồng là cá rồng hay sệ mắt ) . Mới cả em thấy 1 số người cho lá bàng khô dưới đáy bể để làm gì nhỉ ? , nó phân huỷ thì bẩn lắm....... Em còn nghe nói cá dĩa đỏ hay bị tiêu đen ( tàn nhang ) , lúc mua con bồ câu đỏ về , em nó trắng xinh lắm , vậy mà em nuôi được có 2 tuần mà đã bị nổi tiêu ở cằm và người 1 ít rồi , cứ đà này thì em nó xấu mất , em đã hạn chế bật đèn và cho ít muối vào bể như kinh nghiệm anh em rồi mà sao nó vẫn bị lên tiêu nhỉ ? Haizzzzzzzzzzz.............
Ban đầu, e cứ mới chơi mấy dòng khoẻ khoẻ nè nè ... tốt nhất, là tậu bông cúc, bông xanh , da rắn , lam, Bồ câu và mấy e Redmelon ... nuôi khoẻ, mà giá thành hợp lý . Riêng Bồ câu nên chọn bồ câu lai Lam ( nền trắng or xanh) sẽ giảm bớt tỷ lệ tiêu rất nhiều . sau dần dần có kinh nhiệm trong việc cầm cá, thì mới nên tăng số lượng, cũng như chủng loại hơn ( Beo, Albino ...) mùa hè, thời tiết thuận lợi hơn rất nhiều, cho a e mới chơi cá đĩa , sang tầm tháng 9-10 , giai đoạn này, mới là khốc liệt, mọi vấn đề cần phải cực chi tiết, chỉ lơ là 1 hôm, là đi luôn cả đàn . Khuyến khích các e a ,mới chơi, tham gia giao lưu, để tăng cường hiểu biết về dòng Đĩa, cũng như có biện pháp tốt nhất đối với loại cá đẹp, mà khó chăm này .
Giờ em lại đam mê con Beo mới chết . Tiếp đó là vàng chanh hay bạch ngọc mắt đỏ , riêng albino thì em ko thấy nó đẹp lắm nhưng chắc tại nó hiếm nên đắt. Vì nghèo nên bể em chắc nuôi dưới 10 con thôi , mỗi màu cũng chỉ chơi 1 con chứ ko dám mua cả đôi như nhiều người . Hi hi ... Em thấy cá dĩa khoẻ , điều quan trọng nhất là cần nước sạch và mùa đông giữ ấm phải ko ạ ? Ban đầu em có nuôi thần tiên ( loại to hẳn hoi ) và cả phượng hoàng nữa nhưng giờ còn mỗi cá dĩa sống , mấy con kia ko hiểu sao cứ rủ nhau ra đi hết ( kiểu đột tử chứ chả ốm đau hay bỏ ăn gì hết , thế mơí tức , cứ bơi lừ lừ , 2 tiếng sau là toi , trước đó vẫn khoẻ như vâm ý) . Haizzzzzz........., cũng may là mấy loại kia còn rẻ , chứ cá dĩa mà nói gở , đi mất 1 con là em lăn ra khóc 1 tuần mất thôi ..... Nhưng em thấy hình như cá dĩa hay bị bệnh đường ruột và nấm , em thì lại hay cho cá ăn giun , cũng khá sợ rằng nó ko được sạch cho lắm , nhưng may cá của em vẫn ko sao . Muốn tậu con Beo về quá mà anh em cứ doạ thế này thì lại đắn đo ghê...
thick thì nhick ... Nhiều người vẫn nghĩ, albino chỉ hơn mỗi cái mắt đỏ ... nhưng bạn nuôi thì thấy, ngộ ra nhiều cái thú vị mà ... Phượng hoàng, có rât nhiều loại ... đa fhan loại ở hn, rất đẹp, nhưng chỉ thay đổi nhỏ về môi trường sống, thì toi ngay ... thần tiên cũng vậy, nếu qua dc 1 tuần đầu, nó đã quen nước ... thì lại thanh vô đối luôn .... Mùa đông ..... mới là mùa khổ nhất, giữ ấm cho cá, ko hề đơn giản, chỉ cắm sưởi là xong đâu bạn ah ... vì lúc đó, nó tiêm ẩn, rất nhiều thứ bệnh khác, chỉ bùng fhat, khi nhiệt độ xuống ......
Riêng bản thân em thấy nuôi cá dĩa ko khó lắm . Chắc giữ cho nó sống thì ko khó , còn để nó đẹp thì khó nhỉ ? Em thấy mấy con cá vàng hay cá linh tinh lại hay chết bất thường hơn cá dĩa nhiều . Em chưa bao giờ biết xử lý nước triệt để thành môi trường lý tưởng để nuôi cá dĩa cả . Em cứ đổ ùm nước sạch vào ( thêm ít nước cũ , thêm 1 . 2 thìa muối vì đọc thấy cá dĩa thích muối ) , bật lọc , sủi , cho ăn . Vậy thôi chứ mấy cái khó khó kiểu như đo pH , điều chỉnh thì em cũng nghe nói cách làm nhưng thực hiện thì chịu chết . Nói tỷ mỉ ra thì nghề nuôi cá cảnh cũng hết sức công phu . Em thì cũng có tâm huyết nhưng vì thời gian ko cho phép , em chỉ mong sao cá của em nó ko chết thôi ... ( cũng thích trồng thuỷ sinh nhưng nghe nói chăm cũng công phu lắm , phân nền , phân bón này nọ , cắt tỉa nữa nhưng em lại ko có thời gian ) Đừng ai mắng em là thích nhưng ko chịu bỏ công sức ra nuôi và chăm bẵm nhé ?..... tội cho em lắm lắm ........
Cái chữ đỏ thứ nhất là sai lầm nhé,cá đĩa ko dễ nuôi đâu em. Cứ nuôi đi rồi mới hiểu thế nào là khó nuôi như cá đĩa. Cái chữ đỏ thứ 2 thì anh đồng ý với em,chớ có loay hoay với PH mà chết cá đó.Kệ nó đi,chẳng ảnh hưởng gì đâu. Albino em ko thích lắm vì là mới chơi cá đĩa thôi,cứ nghiện dần đi đến lúc nhìn thấy albino là cầm lòng chẳng nổi đâu. Chịu khó đi offline giao lưu để thưởng thức hết cái đẹp của albino nhé.
Vâng , chắc tại em mới nuôi nên chưa được từng trải như các anh trên này . Hi vọng chúng sẽ sống tốt . Em trì hoãn kế hoạch mua Beo đến tết rồi . Để xem em có nuôi được mấy con này qua tháng 9 , tháng 10 ( những tháng cá dĩa hay bệnh ) ko đã . Rất vui vì từ bây giờ em quen được các anh trên này rồi , bất cứ khi nào em cũng có thể hỏi được nhứng kinh nghiệm quý báu từ mọi người . Em xin cảm ơn . Mà em chả biết setup bể cá của mình sao cho đẹp cả , em chỉ dán mỗi cái lưng xanh và cho 1 viên đá thôi . Em thì ko thích rườm rà cho lắm , nó sẽ át vẻ đẹp của cá nhưng bể của em trông cũng sơ sài quá , chả có gì . Nhìn mấy anh trên này set up bể thật đẹp làm sao .....