cá xiên thì có chuẩn gì đâu ma đạt với ko, cứ bỏ vô đá, ko đá thì nuôi nữa, luyện tập cho nó sung rồi đá
nói chung là có hàng thơm hàng dạt đủ hết bỏ thì thương, vương thì tội, nhưng 1 lứa đẻ sống tới lớn hết mấy chục con, nuôi hết chắc mỗi tháng đặt hợp đồng mua sỉ trùn chỉ luôn quá cuo thấy ng ta đem đổ xuống cống, nước dơ chắc nó chết hết, hay đem cho gà ăn, bỏ cho chết khô, chết đói, nhìn tội lắm.
Bạn cứ nuôi hết đi. Cá lên keo thì cứ mua thêm cây thuỷ sinh, vừa đở phải thay nước vừa cầm cự được cho cá nếu quá đói. Cá trong bầy nếu bạn ko đá thì cứ để trong bầy nuôi ép chạng, dù sao cá càng già càng cứng hơn mà. Cá mái thì cứ để trong bầy hoặc bỏ hồ kiếng làm kiểng, bao nhiêu con nuôi chung cũng ít cắn nhau lắm. Trống đang dưỡng hay trống sắp lên đá tui đều nuôi cả. Nuôi cá đá mà, nhiều người nói tui gàn chứ con cá nào tui thích (màu sắc chẳng hạn hoắc lối đá chẳng hạn) cho dù có đá thua, tui nhắm nó sống được, vẫn đem về Mỗi lần cho cá ăn và thấy cá khoẻ là tui tự hào rồi Chỉ có những con cá nào tui cảm thấy nó ko qua khỏi (bị thương quá nặng, nấm, sình bụng quá nặng tui mới bỏ đi thui)
Thường mình cho mấy con cùi đó làm phụ tá, thay cho cá mái. Ví dụ mình thường cho con cá VIP tập bài đuổi cá mái. Nhưng thấy mấy chị em trầy vi tróc vẩy tội nghiệp và uổng wa', nên thay cá mái = cá ko chuẩn. Mấy con ko chuẩn bị cắn ko thấy tiếc, đáng đời, hehe!
Đem ra chổ bán cá đổi lấy lăng quăn,bo bo hay trùng chỉ...vvv...rong rêu...tiền....còn không biết thì làm từ thiện cho ai nuôi cá lahan...
cho e đag ký 1 vé với a post baì mà k để thông tin lấy gì liên hệ vậy nếu a ở gần q.12 thì pmmm theo thông tin dưới chữ ký nha thanks a trc'
"Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu chán". Đá hay, đá dở cũng là thành quả của ta. Tìm kiếm đối thủ cân xứng mà so tài....!
Chích xác .......thứ mình làm ra cho dù nó ko là gì cả với ai khác nhu7ng đối với bản thân mình thì nó là vô giá...!
Lâu rồi ko vô forum! Cá hay/dở có chi mà bận tâm hả bạn! Dĩ nhiên hay thì sướng hơn rúi Thú vui mà! bầy này chưa hay ta gầy bầy khác, quan trọng nhất là lòng ta còn đam mê hay ko? Cám ơn tất cả các chiến hữu!
dù bạn chơi cá gì đi nữa thì bạn cũng cần sắm 1 cái hồ to , bằng kiếng hay xi măng càng tốt để bỏ những con cá ko đẹp vào đó cho nó sống chung, dù sao nó cũng có sinh mạng mà, đừng tập cho mình tính hung tàn, rủi mai kia mình là cá nó là người thì mình nghĩ sao. Nhà tui nuôi betta và nhiều loại cá cảnh khác nhỏ nhỏ, con nào ko đẹp là tui bỏ chung vào hồ xi măng lớn, nhờ vậy mà cá đám cá tùm lum đó đều ăn mồi khô được hết (kể cả betta) vì chúng theo quán tính mà, hể con này ăn thì con kia lại giành ăn, cúi cùng betta biết ăn chay luôn, haha cá betta ko đẹp thì cứ nuôi chung 1 hồ lớn và nuôi chung với những loại cá khác nữa nhé để chúng biết ăn mồi khô, đở tốn tiền mua mồi (mồi khô có 15.000/bao, ăn mệt xỉu), đừng giết chúng, đừng tập cho mình tính hung tàn, thiên nhiên phục vụ con người nhưng đừng làm thiên nhiên giận dữ.!! Cảm ơn bạn đã đọc.!!
Mình hoan hô và ủng hộ ý nghĩ của bạn. Ðúng vậy, dù chỉ là con cá bé nhỏ, nhưng cũng là sinh mạng, nó cũng biết vui buồn, khi vui thì bơi tung tăng, khi sợ hãi thì tìm nơi trốn tránh...Mình nuôi cá cũng như bạn vậy, con nào cũng sống đến hết cuộc đời, trừ phi nó bệnh mà die sớm thôi. Có lần mình bắt chước người ta mua gold fish ( cá vàng nhỏ ) về cho cá rồng ăn, mình thả chúng vô hồ cá rồng , bị cá rồng tấn công, chúng chạy tìm đường trốn, có vài con bị cá rồng ăn, nhìn thấy tội quá, mình vớt chúng ra hồ nhỏ và nuôi chúng đến hôm nay, cá rồng thì chỉ ăn thức ăn khô và tôm đong lạnh thôi./