Hiện tại chỉ còn con màu xanh, con màu da chết cách đây ít hôm do bệnh "ung thư miệng"..Bọn này rất háu ăn, cá bảy màu to đùng mà cũng ko sống sót với chúng, xem tụi nó ăn mồi rất vui mắt. Con màu xanh bây giờ to gần gấp 3 trong hình sau 2 tháng đc chăm trùn chỉ, cá lóc, đôi khi là vài con 7M...
wow , em màu xanh hơi bị độc ah ! hì hì ! sao bác ko bỏ em 3đ vào bể dưới chữ kí mà nuôi chung với 2 em ếch chi á ?
Bé 3Đ đó tí tẹo, nuôi ở ngoài nhìn vui dễ xg lắm, tiếc là ko sống dc lâu, mình ko dám bỏ vào bể, vì lúc bấy giờ đang nuôi cá ali trong bể raying: lười thay nước thế là em nó đi đái lun ( Mà tụi nó ko ăn 3Đ đâu ) Nó mà ăn dc 3Đ thì con đó cũng fải là con có size khủng long!!! Bọn này ban đầu mình cũng cho ăn dữ lắm, nhg sau này bớt lại, 2 ngày mới cho ăn trùn 1 lần..tự dưng con màu da một hôm ko biết bị gì mà vùng miệng của nó sưng tấy, ửng đỏ hết lên, giống như xuất huyết..Ngâm muối mãi đc 1 tháng thì nó bớt nhìu, rồi cách đây vài hôm mình vừa thay nước trong keo, mới bỏ nó vào thì trời ơi...chỗ trước từng bị sưng xuất huyết ra thấy ghê lun, đỏ lè, hôm sau thì nó chết...Trong 1 tháng đó nó liên tục bỏ ăn, người ốm nhom, còn con màu xanh thì mập thù lù ra vì dc ăn phần của con kia. thấy vậy nên mình bỏ con xanh vào bể 3Đ, để con màu da ở ngoài nhưng nó vẫn ko khỏi...Chẳng biết là bị cái gì nữa..
Ếch này tầm tháng 3,4 mới bắt đầu có ở mấy cửa hàng cá cảnh. Mình mua ở khu LXT quận 5 tiệm số 14 giá 15k/con...Hiện giờ vẫn chưa có tiệm nào có hàng. Sau 1 thời gian nuôi do cho ăn quá nhiều nên lũ lượt sình bụng mà đi hết. Nuôi loại này nên cách 2,3 ngày cho ăn 1 lần thôi bà con à...
Mới sắm 1 cặp xanh-cam ở Dã Tượng giá 10k/1 con cách đây hơn 1 tháng, nuôi vài hôm đã mập ú ra. Hôm bữa rửa chậu trượt tay bể nát cái chậu ra rồi, giờ tụi nó đang ở chung với mấy con vàng mập ú. Vài hôm đầu cứ hay bị bọn vàng tưởng nhầm là đồ ăn nhưng giờ quen nhau hết rồi, vàng ăn gì chúng ăn nấy. Coi bộ ở trong đây khỏe hơn vì chúng đc vận động, ở trong chu65 rất chật và nước thì mau dơ ko sạch đc như trong hồ. Mình sẽ up hình sau..