Liên hệ quảng cáo: anh Nguyễn Long Khánh (mobile: 0907 707 171 - nick: nlkhanh - email: longkhanh1963@gmail.com)

Thành lập hội cá đá

Thảo luận trong 'Tổng hợp - Kinh nghiệm về cá đá - cá chọi' bắt đầu bởi ppgas, 7/9/08.

  1. X.O

    X.O Banned

    umbalaxicola...
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/08
  2. cunnachthom

    cunnachthom New Member

    mình ở HN roi,chẳng vào được hội roi,tiếc quá
     
  3. ongmat

    ongmat Active Member

    SuSu giữ cho ongmat chú cá 12 tháng nhé, để ongmat về lên keo xuống hũ rồi khi nào họp mặt mang đi chọi thử xem sao .
     
  4. ongmat

    ongmat Active Member

    CHủ nhật này nghỉ đi saysay ơi, dư âm uống bữa trước vẫn còn hơi men, hơn nữa ongmat cũng chưa kịp lên keo xuống hũ sợ đá lại thua như bữa trước thì chán lắm. Vì vậy bỏ chủ nhật này, đến chủ nhật sau đi 12/10/08 nhé . Hơn nữa ongmat chưa kiếm được cặp nào hôm rồi. để lần sau nhé .
     
  5. nhixuan

    nhixuan Active Member

    Cuối cùng thì các bác vẫn pó tay với địa chỉ nhà Bác Danvo à? Vây có thể viết bài liên lạc với cháu Bác Danvo được không các Bác?
     
  6. X.O

    X.O Banned

    Thơ

    Đây là Bài Thơ X.O "nhặt" được
    X,O cám ơn người dịch và đưa lên trên Mạng...
    Tặng lại bài thơ này cho "Hội" và cho Riêng Những Ai Thấy Bài Thơ Hay giống như Tui thấy vậy....

    Kính Tặng các cụ bài thơ này

    Khoảnh khắc

    Jorge Luis Borges

    Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời
    Tôi sẽ thử
    Phạm nhiều sai lầm hơn
    Tôi sẽ không cố trở nên hoàn hảo
    Tôi sẽ sống thoải mái
    Tôi sẽ sống đủ đầy- hơn tôi hôm nay.
    Tôi sẽ ít coi trọng mọi sự
    Tôi sẽ ít ăn ở vệ sinh
    Tôi sẽ mạo hiểm hơn
    Tôi sẽ đi nhiều hơn
    Tôi sẽ ngắm nhiều hoàng hôn
    Tôi sẽ leo nhiều ngọn núi
    Tôi sẽ bơi trên nhiều dòng sông
    Tôi sẽ đến nhiều nơi mà tôi chưa từng đến,
    Tôi sẽ ăn nhiều kem và ít đậu
    Tôi sẽ gặp nhiều vấn đề thực sự -và ít thứ tưởng tượng ra

    Tôi là một trong những người
    sống cuộc đời cẩn trọng, chăm chú
    -trong mỗi phút cuộc đời.
    Tất nhiên tôi từng có niềm vui
    Nhưng nếu tôi có thể trở lại
    Tôi sẽ sống chỉ với niềm vui

    Nếu bạn không biết- thế nào là cuộc đời
    Đừng đánh mất khoảnh khắc này!

    Tôi là một trong những kẻ không bao giờ đi xa
    Nếu không có thân nhiệt kế
    Nếu không có bình nước ấm
    Nếu không có ô và không có dù,

    Nếu có thể sống lại- tôi sẽ đi lại với ít đồ đạc
    Nếu tôi có thể sống lại- tôi sẽ gắng làm việc với đôi chân trần
    Từ đầu mùa xuân
    Đến cuối mùa thu,
    Tôi sẽ dong duổi trên những chuyến xe ngựa,
    Tôi sẽ ngắm nhiều hoàng hôn và chơi với nhiều trẻ con
    Nếu tôi có thể sống lại cuộc đời
    Nhưng tôi đã tám mươi nhăm tuổi
    Và tôi biết mình đang chết....!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 2/10/08
  7. truc_trung_vo

    truc_trung_vo Active Member

    Tứ ca chơi xấu nha buồn thì kiếm ngủ ca tâm sự vui có tiết canh thỏ quên Ngủ ca...Vậy nhớ luyện 2 con cá chiến đến ngày hội mình họp nha....hahaaha
    Nếu bạn không biết- thế nào là cuộc đời
    Đừng đánh mất khoảnh khắc này!
     
  8. ppgas

    ppgas New Member

    Kính X.O,

    Cho e tí cảm nhận về bài thơ nhé (spam) :).
    Bài thơ hay nhưng có nhiều "nếu" quá. Cuộc sống hiện tại em đang thấy vui vì làm cho người khác hạnh phúc -> hạnh phúc của mình là thấy được niềm vui của người khác, ba mẹ vui, vợ, con vui, bạn bè vui, đồng nghiệp vui, ... sếp vui. Hy vọng mình sẽ không có quá nhiều chữ "nếu" trong bài thơ lúc mình về già.
    Có vẻ, nếu được sống thêm lần nữa, ta sẽ sống ung dung, tự tại hơn, bớt lo toan, tính toán để 'cảm' được cái giá trị của sự hướng ngoại. Ý thức muốn tách khỏi vất chất, tâm hồn muốn vượt qua thể xác để tìm một lối đi riêng; và (con người ta) hình như cũng ích kỹ hơn vì niềm vui riêng nhiều quá...
    Muốn nói nhiều nhưng tư nhiên thấy sao mình nhiều chuyện thế. Thôi...

    Cảm ơn X.O vì một bài thơ hay, một bài thơ nhắc nhở mình hãy sống tốt nhất như mình có thể để về già không có nhiều điều hối tiết.

    Thân chào,
    ppgas
     
  9. X.O

    X.O Banned

    umbalaxicola...
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/08
  10. nhixuan

    nhixuan Active Member


    Nếu kiếp sau mà sống như Tác giả muốn thì chắc không thọ đến..... tám mươi nhăm!

    Mình nghĩ sống như thế nào miễn mình thấy OK là được, chắc chắn sẽ không có gì hối tiếc! Mọi thứ đều có giá của nó mà
     
  11. truc_trung_vo

    truc_trung_vo Active Member

    Nhi xuan ơi muốn sống thọ thì đi họp đá cá đi vì ....vui là chính....dô dô ...haha...cười thoải mái..."Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ"...haha
     
  12. ongmat

    ongmat Active Member

    các của Susu chuyển cho ongmat có con dài vây sung quá, con đó của bác danvo hả ? Còn con nhỏ thì ongmat bỏ xuống khạp ( hũ ) vì chưa thấy sung lắm.
     
  13. truc_trung_vo

    truc_trung_vo Active Member

    Chu Nhat này X.O phải đi rất xa vì 1 người Bạn thân trẹn 25 năm
    X.O xin nhận trách nhiệm với Ae và tùy nghi Ae Quyết/.....phạt 2 thùng
    Nhưng nói hay được thương 1 thùng vậy còn 1 thùng....AE đòng tình la lên OK để có tính dân chủ....haha
     
  14. plakat_VN

    plakat_VN New Member

    mình có đem cá ra trường đá 1 lần
    mình kêu có ai có cá dở không đá với em, ai cũng xung phong, cá anh dở nè em, cá anh bị bệnh nấm nè em, cá anh bỏ hủ cả tháng không luyện nè em, anh mới bắt cá về tối qua đá không em... rút cục chỉ có cá mình kém, mặc dủ to hơn vẫn thua. hic...
     
  15. vanhoang

    vanhoang Active Member

    mình cũng vừa xổ thử cá dv5. cá này răng trung bình, đá mặt , hậu.
     
  16. langtutv86

    langtutv86 Active Member

    a susu có thấy e ko? e là cái thằng tóc vàng hoe đó :D, khi nào a qua nhà chú Tư thì hú e nha, nhà e cách nhà chú Tư có con hẻm àh.
     
  17. ongmat

    ongmat Active Member

    Mỗi người mà bị phạt 1 thùng thì có mà ... tắm chứ uống sao hết ta ! anh em chuổn bị cá để chủ nhật sau sang bên quận 2 nhà NSMS tiếp tục giao hữu nhé .
     
  18. vanhoang

    vanhoang Active Member

    nếu được thì nên bắt đầu từ 9g để trưa đi oãi lắm. nsms cho địa chỉ off đi ! có sơ đồ hướng dẫn càng tốt.
     
  19. X.O

    X.O Banned

    umbalaxicola...
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/08
  20. naysaymaisay

    naysaymaisay Active Member

    Số 125 đường 28,Nguyễn duy Trinh,KP 1,Phường Bình Trưng Tây,Q2.
    Qua cầu Giồng Ông Tố cũ (tính hướng từ ngã 3 Cát Lái vô) gặp ngã 3,quẹo trái tức Đ Ng Duy Trinh(ko đi thẳng Đ Ng Thị Định xuống bến phà Cát Lái).
    Đi ~300m Đ28 nằm bên trái,đầu đường có treo băng rôn :Cafe HÒA BÌNH,bên trái quán Phở,bên phải có xe bánh mì,đi hết đường gặp...NSMS...hihi. Còn vấn đề mời mấy chú cá địa phương đá g/h anh Văn Hoàng thấy thế nào ? Anh đại diện cho ý kiến luôn dùm !
    ĐT Quán :7430135;NSMS :0906422408.
     

Chia sẻ trang này