mua cá nghi tàm chỗ nào anh em chỉ cho mình cái.mình lâu roài không nuôi đc betta vì bận.sáng nay ngồi với mấy ông cơ quan hẹn nhau mua cá chọi về đánh nhau (ý tưởng do ông trưởng nhóm Mar lên lại đúng máu mình),mấy ổng lên hoàng hoa thám mua một lố betta HM linh tinh (20k/chú) về cho chúng nó cào cấu nhau roài lại cho cối xoáy mình xem cười bể bụng (không tham gia đc hôm nay vì mình không muốn mua HM cho đánh hic tội lỗi tội lỗi ...) chiều đi tìm mấy ông nghi tàm mang về cối xoáy cho bõ tức mà thấy khó quá vì chợ toàn loại mới lên keo, trên hoàng hoa thám giờ bán toàn các loại HM không còn nghi tàm. Chẳng nhẽ cá nghi tàm giờ chuẩn bị tuyệt chủng hay sao thế nhỉ,qua nhà bác ng quen chuyên nuôi chọi nghi tàm sau công an phường ngọc khánh tìm thì cũng toàn một loạt mới lên keo thế là ổng chọn cho 1 em phổng phao nhất (kòn lại toàn quá trẻ người non dạ) trong đàn mang về cối xoáy thế mà cũng thắng ẻm chân dài HM , đang muốn mua mấy chú lên keo 3 tháng cho nó chì đánh nhau mới vui,vì là sở thích nên mua khoảng 10 con về chia cho các ổng đánh vào sáng mai oài.trong phòng làm việc vẫn kòn tầm 10 em HM chuẩn bị mai cối xoáy hic hic. nếu bác nào biết chỉ em cái sáng mai đi mua về để chiến đấu.
Giời ạ. Mua cá Nghi tàm thì lên làng Nghi tàm mà mua. Đường vào làng bên cạnh khách sạn Sheraton ấy. Hiện tại thì mình chịu không biết trên đó còn loại gì, bạn cứ lên thì biết, bây giờ cũng là cuối mùa rồi
Huynh muốn mua Nghi Tàm ah? Sao không lên thẳng làng Nghi Tàm mà mua? Trong làng bây giờ còn 4-5 nhà làm cá chọi thôi. Nhà anh Trọng, chú Duy, bác Đoan và nhà đối diện nhà chú Duy. Nếu muốn mua NT đánh khá khá thì vào tạm nhà chú Duy (cứ đến đầu làng NT hỏi hàng nước là biết ngay). Vào nhà chú Duy hỏi thằng Ku Tùng (con chú Duy) và nói nó chọn cho mấy con về uýnh là đánh được đó. Nhà em còn 3-4-5 em, bác thích qua em tặng, cá này trước đánh hay lắm, em nuôi lấy giống nhưng em lâu lâu không cho nó uýnh nên không biết thế nào. Nhưng ko đến nỗi chạy ngay đâu. @ bác Cường: Bác bận bịu quá, cá đá con nhà em to = đầu đũa rồi, đợi ngày bác đến xúc về đấy bác. Không có con trống to đùng của bác + mái to đùng bên nhà anh Dell thì không có đàn này được . Lá rụng về cội, uống nước nhớ nguồn. Bác sang bê chúng nó về cho nó khỏi mong . Đàn xanh hay hay của bác trước em cũng cho ra sản phẩm rồi, tưởng nó không biết ép vì thử 3 lần đều không ép, đến lần thứ 4 mới được 1 đàn ngon lành, bây giờ = ruột bút bi . Hi vọng tràn trề
thanks các bác. mai lên ô chợ dừa mua mấy chú về cho vui,chỗ đường vào nhà anh kiên sặc máu hình như cũng có hay sao ấy thui thì mai qua vậy mặc dù vẫn hơi xa.ặc
To Nvd : Hế hế, tại anh lười quá. Để chuẩn bị rồi lên xúc nuôi đến sang năm cho vui. Hy vọng sang năm nó là thứ dữ dằn khè khè.
thanks nhiều nha, mà nhà bạn ở chỗ nào thế, nếu gần cơ quan mình sang xin luôn về uýnh,cơ quan mình ở phố Vũ ngọc Phan nè
Còn mấy con trống đá rồi nhưng không biết nó có biết ép không. Có 1 con trống ép rồi hôm chú lên anh để thùng cá con ở trong kho ý, con đó là đàn xanh hồi trước hay lắm. Ép lần thứ 4 mới được đấy. Nhưng không có mái đâu. 1 con nữa thì ép 4 lần rồi không được, chắc ko được luôn quá. Con ép được đàn nhiều nhiều trên sân thượng là trống của anh Cường mái của anh Cường + Hùng nhưng đã về tay đồng chí Hit rồi vì tớ bị CƯỚP... Nhà em ở Đội Cấn nhưng mà ban ngày em không có nhà buổi sáng đâu, trưa mới về và chiều lại đi đến tối, nếu tiện thì 10 h sáng Chủ Nhật anh qua số 7 Thi Sách em đem đi cho anh. Vâng mong là thế anh. Em đang tính đi kiếm ít đất sét mà lười quá, bây giờ vẫn nuôi = 2 thùng xốp trên thượng, tình hình này chắc phải san sang 3-4 thùng cho nó rộng dễ lớn. Cái bọn khỉ đây em không dám cho ăn no vì cho nhiều giun quá kiểu gì hôm sau cũng có vài chú tẻo. Bực ghê...
Cảm ơn anh Dũng cho em mượn con trống nhé, thử lần nữa xem tình hình thế nào. Giờ chỉ thưởng em mái te tua, hết anh này đến anh khác hành hạ, Hix